Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

6704 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 15:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 633542 lượt đọc và 2960 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.018
    Cụ muh mọc tóc lại thì VNI phải 12xx chắc cú ngay. Không bàn cãi.
    --- Gộp bài viết, 03/06/2023, Bài cũ: 03/06/2023 ---
    Này là máy tính và hệ phần mềm nó vẽ, em xuất ra thế này, công em xuất ra thì chỉ giá chưa tới 0.1 cent.
    Về đóng cửa, tự thu thập dữ liệu, tận dụng phần mềm, đọc hết số liệu trong 9 ngày, rồi vẽ 1 buổi, chỉnh 1 buổi. Làm được thì làm.
    --- Gộp bài viết, 03/06/2023 ---
    Cụ ấy là Sóng Sánh, Cụ ấy muh quay lại thì thì sóng nỗi như sánh là sóng sánh, thôi thì 126x muh mơ chăng
    Last edited: 03/06/2023
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.225
    Hi hi phần mềm có sẵn , chỉnh sửa tô màu vô tư mà , cho vui.mắt thôi
    Vẽ riết thành thói quen , nghĩ mình trĩ tuệ, tiến sĩ
    Mình thì đọc media về NHNN , thấy nhiều điều hấp dẫn , trong khi trên f im re
  3. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.551
    Vâng hổ ca :D
    HoangDung2008, 100k, cafit2 người khác thích bài này.
  4. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.551
    Vâng hổ ca, có cái này em nói thật chứ k có xạo ạ, là hổ ca có theo đuôi bác @khoaita2009 và bác ấy lại theo đuôi em, và em lại theo đuôi hổ ca :D như vậy cũng vui ạ :drm1
    HoangDung2008, 100k, cafit5 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.018
    Thiên hạ bao la rộng lớn, người với người khác những loài thú vật ở chổ:
    1 . Tương tác giao tiếp: loài vật thì tính bầy đàn, mức tương tác cho dù rộng cũng sẽ ít có sự thân thiện
    Người với người: tương tác xã hội giao tế, trao đổi ra, còn có tính người, tri giao, tri kỷ, tri bỉ, tri ân, tri kiến, sơ giao, thâm giao... v.v, có mức độ. Cái theo đuôi đấy chỉ là 1 cách gọi của F, chứ bản chất nó là sự tương tác tring giao tiếp tri kiến, tri bỉ, tri giao. Đừng quan trọng hóa vấn đề hổ ca theo đuôi ai, bởi, điều đó hok có nghĩa phải làm gì đó hay theo ai đó, muh chỉ đơn giản nó như 1 cách tương tác thông tin để đa chiều một cách nhanh nhất.

    2. Lòng biết ơn:
    Con người có lòng biết ơn, tri ơn
    Loài vật cũng có lòng biết ơn.
    Loài vật, đa phần, khi còn cho ăn, còn nuôi nấng, còn chăm sóc, còn gần gũi thì nó còn mừng, còn thấy sự biết hơn trong ánh mắt và cái quẫy đuôi của nó hoặc hành vi thân thiện. Còn khi hết nuôi nấng dạy dỗ, hết cho ăn thì nó cũng quên đi nhanh chóng.

    Còn con người, chia 2 dạng
    1 dạng đã ghi ơn, biết ơn, thì trân trọng nhớ ơn tạc dạ trong lòng, tri ân suốt đời, biết ơn vô hạn, người như vậy là thiện lương trí thức, là người thiện lành có lương tâm, có Đạo trong người.
    Còn loại người đôi khi cũng biết ơn, ghi ơn nhưng nó như loài vật, còn nhờ, còn lợi lạc thì còn ghi ơn, hết nhờ hết dựa thì hết biết ơn cũng hết tri ơn.

    3. Quay lại vấn đề cái muh F bảo là Theo đuôi, thực tế nó chỉ là 1 tín hiệu tương tác giữa người với người trong giao tiếp.

    Với ai thì hok biết hành xử quan niệm của anh chị em ra sao, nhưng với tôi, thì đó là cách tôi tương tác tri ơn họ một cách chân thành những gì họ chia sẽ, họ cống hiến, họ đã giao tiếp, tri giao với cộng đồng F và với FBV Hổ Ca hoặc những gương mặt thân quen tâm giao tri kiến với hổ ca.

    Đó cũng là tính người, tư cách con người trong giao tiếp ẩn danh của mạng XH một cách chân thành.
    Vài dòng chia sẽ!
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.018
    Cám ơn bác, Hổ Ca đọc xong cười thật tươi và rất vui. Bác Phó nay cũng tấu hài cho hổ ca vui được thì level lên cũng khá. Hok mấy người ở F đủ Duyên muh thok nek hổ ca vui hay đủ để thok nek hổ ca nói. Xưa còn có Cụ Già @giavanchuakhon, Gamoi, Giaothong, Khoaita2009 chứ nay, thật đếm trên đầu ngón tay ko quá 10 người .
    Nay bác phó cũng vui phết.
    Cơ muh, chị em đọc còm này của bác Phó chắc cũng vui lây nhỉ? Bác Gái @Binh Yen chắc cũng cười tươi lắm.
    Last edited: 03/06/2023
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.018
    Bác Thật thấy thì copy share đây và cho vài ý kiến cho cả nhà vui lây.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.760
    khộ thân @FBV

    có duyên vạn dặm cũng thấy như đang ngồi chọc nhau
    vô duyên thì ngồi ăn với nhau còn khó nghĩa là phải chuyện trò
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.760
    khộ quá

    để nói được với nhau thì phải học phải đọc, không học không đọc lấy gì mà nói

    để chọc được nhau thì phải chắt lọc sâu cái thứ học được đọc được

    để chửi được nhau thì khó thiên vạn, phải đông tây kết hợp, học đọc chán chê, đào sâu tìm hiểu lịch sử văn hóa truyền thống dân tộc

    @FBV

  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Mưa bàn luận một chút theo cách Mưa cảm nhận hàng ngày nhé. Chứ không phải ai cũng có duyên đọc, học và cảm nhận được những điều bổ ích từ kinh thánh, Mưa cũng chưa có cơ hội này. Cho phong phú thêm thôi ạ

    "Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn"

    Mưa nghĩ ai cũng hiểu, theo cách hiểu của mỗi người, và đi vào cuộc sống rồi tạo ra bản chất của mỗi người rồi.

    Nếu xét về sự tồn tại sinh học. Phải biết rằng, để chúng ta hít thở được, sống được thì trên có trời, dưới có đất .. tạo một tầng khí quyển có áp suất phù hợp cơ thể sống con người. Sống cùng ta là vô vàn sinh vật, sinh linh khác. Mỗi con người, mỗi sinh vật, mỗi vật đều là cá thể duy nhất, tự vận động, có nhân quả riêng trong chuỗi hài hòa tương sinh, tương khắc của nhau và kết nối mật thiết cũng theo tính chất tương sinh/ tương khắc với vận động của hệ trời - đất.

    Nếu xét về riêng con người chúng ta, về cách sống (bao gồm tư tưởng và hoạt động). Mỗi người có một Đạo riêng của mình, làm nên bản chất rất riêng cho mình. Không phải mà từ xưa đã nói "An gia. Bình Quốc". Mỗi người trong gia đình phải biết vị trí của mình, kính trên nhường dưới, tương trợ lẫn nhau. Thì mỗi con người ấy ra ngoài xã hội mới tạo nên sự tôn ti của tập thể lớn hơn, như trường lớp, công ty, các tổ chức .. rồi đến An Quốc.
    Ấy là từ Đạo người, Đạo Gia đình, Đạo doanh nghiệp và đến Đạo Quốc. Thì từ đó ta mới thấy mỗi người nó quan trọng thế nào chưa. Duy Ngã Độc Tôn là vậy. Mỗi người sống trong mạng chuỗi tương tác, tương hỗ nhau cả về văn hóa/ pháp luật nơi mình sống, nhưng mình vẫn là mình không là ai khác, mỗi người tự ngã xuống đứng lên rồi học hỏi để phát triển mình, tất cả hình thành con người của mình, mình có Đạo làm người cho riêng mình và theo cách tốt đẹp nhất có thể. Thì không lẽ Đạo Quốc, văn hóa Quốc không mạnh và tươi đẹp hay sao ...

    Và Quan trọng nữa. Khi mình hiểu, có Đạo riêng mình. Thì mọi thứ đều đi vào cách sống, cách làm việc, cách tương tác hàng ngày.
    Ví dụ như vào Chứng Khoán đi. Mưa biết mình là vốn nhỏ lẻ, còn miếng cơm hàng ngày cho bao người, kiến thức và trãi nghiệm về CK còn hạn chế .. tóm lại là thân nhỏ lẻ, không một sức lực tác động lên dòng chảy và kiểm soát của giá mã CP. Nên biết rằng Mưa phải là Mưa, phải có phương pháp và con đường riêng của mình, phải có nguyên tắc trade của mình .. tạo nên Đạo chứng khoán riêng mình. Vào sân chơi này, phải tuân thủ qui luật vận hành của nó, biết thuận theo thị trường, không cãi mấy ông tạo lập/ ông lái, nhìn bao lớp nhà đầu tư quanh mình .. và mình chắt lọc cái gì phù hợp với mình. Bên cạnh đó luôn nổ lực học hỏi về TA,( FA thì luôn lõm bõm) . Thế là duy ngã độc tôn rồi. Được hay mất lộc từ đó đấy thôi... :)

    Úi trời, Mưa mới viết có tí mà 24h42 phút rồi. Hic, chiều tối nay cùng con gái lang lang khắp phố phường Sì Gòn nên vào đọc và comment trễ.

    Chắc cả nhà ngủ hết rồi |-)
    Last edited: 04/06/2023

Chia sẻ trang này