Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

3670 người đang online, trong đó có 178 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 580877 lượt đọc và 3060 bài trả lời
  1. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.501
    Vâng ạ hổ ca, em còn thắc mắc điều này nữa ạ, hổ ca theo đuôi tận 33 người, rồi trong 33 người đó có người theo đuôi em, rồi em lại theo đuôi hổ ca, tạo thành 1 vòng tròn khép kín và chúng ta cứ chạy vòng tròn, không biết đâu là bắt đầu đâu là kết thúc ạ. Bên cạnh đó em cũng có thắc mắc nữa là cụ chủ @Vuthanhnguyen không theo đuôi ai cả đối lập hoàn toàn với hổ ca, vậy cụ chủ tạo thành một đường thẳng, điểm bắt đầu là cụ chủ, điểm kết thúc là những người theo đuôi rồi theo đuôi nhau đến có khi rất xa. Vậy mang sự đối lập này ra so sánh thì cụ chủ có được gọi là độc tôn không ạ? Phía hổ cả như có sự hòa quyện lại từ 1 vòng tròn nếu nhìn từ xa chắc chỉ là 1 dấu chấm thì có thể xem như hợp nhất độc tôn không ạ?. Xin tặng hổ ca vài bông hoa ạ
    @};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-
    Last edited: 03/06/2023
    Motngaymua2020, cafit, FBV1 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Thâm hậu !
    Cái đáng lẽ bất khả tư nghì , vẫn diễn tả thành lời . ( Tất nhiên , sao mà đòi hỏi ôm hết được ?! ).
    Hoa hồng cho Fbv !!!:-bd@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    @MinhAn_UFO là người : Từng Quan tâm , tâm đắc ... từng dành khá nhiều thời gian cho Triết và Đạo . ( Tôi cảm nhận vậy ).
    Nơi diễn đàn CK , cta có lẽ nên thỉnh thoảng điểm xuyến Triết học, Đạo học ... Cho phong phú không khí thôi . Phải không nhỉ ? Không dành cho chúng tỷ trọng tài nguyên lớn .
    *****
    Chart VNI tuần tới ntn MinhAn nhỉ ?
    Post tặng Ace đi ! :-bd
    Cuối tuần , thế giới xanh mạnh .
    Ko biết liệu Nga - U có hé chút cửa cuối đường hầm gì ko ?
    Chứ thực ra , không lẽ kẻ kinh nghiệm lại vì một cảm xúc gì đó mà quên được cái điều tôi đang nghĩ đến :
    Nghĩ gì nhỉ ?
    - Không có sự thôn tính nào thành công bằng con đường quân sự đâu ! Một QG dân số 1/4 thế giới cũng không chiến thắng bằng quân sự đối với một QG khác mà dân số chỉ một triệu người , và lãnh thổ diện tích chỉ vài mươi nghìn Km2 đâu !!! Hi hi... Đơn giản lắm ạ ! Dễ hiểu lắm ạ !
    :drm2:drm3@};-@};-@};-
    Last edited: 03/06/2023
    Motngaymua2020, cafit, m_sieudn3 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.618
    PE nó chưa nói lên tất cả, PE nhiều cổ phiếu tào lao nó cũng biết nhiều người chơi dựa vô PE, nó xào PE bằng cách hạch toán lợi nhuận ảo, hạch toán doanh thu cao, nhưng đối ứng với khoản PHẢI THU tăng lên. Nghĩa là lợi nhuận hạch toán ảo vô PHẢI THU, nhưng chẳng bao giờ thu được, sau đó HĐQT nó sút cổ phiếu hết rồi, khi đó nó trích lập dự phòng phải thu, rồi báo lỗ chõng vó và rời sàn:D
    Nên không nhất thiết phải dựa hoàn toàn vô PE
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.618
    FBV là cao thủ vĩ mô cơ mà TA thì tôi không biết cụ í có giỏi không:D
    Motngaymua2020, gadabong, cafit5 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Thấy @100k comment bên Pic SHB , ra chiều thất vọng ??
    Thử quay lại lần nữa với nó xem sao ?
    Tôi ko thích a H lắm . Mà cũng ko quan tâm chữ sóng ngành lắm . ( Tức là quan tâm sơ sơ , in ít thôi ...) .
    Nhưng tuần này có thí nghiệm vài mươi K . Y như rằng, hắn tăng yếu nhất so với các đồng môn trong ngành . He he... Kệ thôi !X_X:D:D
    Motngaymua2020, gadabong, cafit3 người khác thích bài này.
  7. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.501
    Cụ chủ đã hỏi thì em xin trả lời ạ
    Ngày xưa người ta quan sát thiên văn để từ đó đưa ra quyết định
    Ngày nay từ việc quan sát tranh chúng ta cũng có thể đưa ra quyết định ạ
    Bức tranh đầu tiên bên dưới là VNI theo khung tuần, có nghĩa là 1 cây nến sẽ có thời gian cháy là 1 tuần để thành hình, lướt mắt từ bên trái sang bên phải ta sẽ thấy đặc biệt xuất cây nến màu vàng, đến giờ phút này nhìn lại cây nến vàng đầu tiên ấy chính xác là cây nến báo hiệu TT giảm ạ, bên cạnh đó các sắc đỏ đen xanh lại hội tụ và đều bị cây nến vàng ấy đâm thủng thì càng chắc chắn hơn là TT vào downtrend. Vậy tín hiệu uptrend khi nào chúng ta sẽ quan sát tiếp bức tranh thứ 2, đó là khi cây nến tím xuất hiện, đơn giản vậy thôi ạ
    Còn hiện tại thế nào, VNI đã vượt hết các sắc xanh đen đỏ xem như đã tích lũy đủ, những tuần gần đây thị trường cho thấy đã có tính nhất quán đi lên, đám mây kia tuy dày tuy nhiên khi nến tím cường lực xuất hiện sẽ đâm toạc xuyên lên ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xin tặng các bác vài chiếc lá màu xanh hy vọng ạ
    %%-%%-%%-%%-%%-
    PS: Thời gian chẳng đợi ai đâu - làm gì tốt được cho nhau thì làm - Sưu tầm
    Có bao giờ bạn có những thắc mắc như thế này chưa
    Vì đâu trời đất tồn tại lâu dài đến vậy - là vì trời đất không tồn tại là vì chính mình
    Vì đâu ánh nắng mặt trời và không khí tồn tại lâu dài đến vậy - là vì mặt trời và không khí trao hết mình cho muôn loài
    Hiến dân là sự tồn tại của trường cửu, trong sự sống của ta có tồn tại sự hiến dâng của vũ trụ thế nên để đền đáp cuộc đời ta cũng cần học cách hiến dâng và dám hiến dâng cho người cho đời :drm1
    Last edited: 03/06/2023
    Motngaymua2020, cafit, 100k8 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Dưới con mắt tôi thì FA và TA đều có 2 loại:

    - FA doanh nghiệp: chuyên tính toán về các chỉ số của DN như PE,...
    - FA vĩ mô: tính toán về kinh tế, chính trị, chính sách, dòng tiền,...
    - TA giá cổ phiếu: tính toán giá cắt lên, xuống kèm khối lượng rồi đưa ra dự đoán theo các chỉ số
    - TA-FA: dựa vào FA vẽ TA. Kiểu này hình như bác T.1.1.1.1 dùng thì phải

    Tôi chưa trao đổi về TA với bác @FBV bao giờ nên chịu không biết bác ấy giỏi hay không. Bác hỏi bác ấy xem :D
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Có một cô gái luôn tự dằn vặt bản thân về cái chết của người bạn trai cũ và ước giá như cô có thể trả lời tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cô, có lẽ kết cục đã khác. Nhưng cô chỉ xem và im lặng. Sau đó là những chuỗi ngày trong nước mắt, cô tự cho rằng bản thân không đáng được sống vui vẻ, hạnh phúc sau cái chết của anh, cô tự cho rằng, cô chính là người chịu trách nhiệm cho cái chết ấy. Tôi cũng không rõ lý do vì sao hai người chia tay. Tôi chỉ nói với cô rằng cái chết của cậu ấy không phải là sự kết thúc, có thể kiếp này, cậu ấy chỉ đi cùng cô 1 đoạn đường, nếu đủ duyên, cô vẫn có thể gặp cậu ở kiếp nào đó. Vậy nên hãy sống cho tốt để sau này có gặp lại cậu ấy vẫn ngẩng cao đầu. Cô bé đó đã kết hôn và sống hạnh phúc, cũng không còn tìm tôi để tâm sự. Có lẽ cô đã buông được.

    Có một người phụ nữ luôn cố gắng vì gia đình nhỏ của mình. Trước khi chồng cô kiếm ra tiền, cô chính là trụ cột gia đình, cô nấu ăn rất ngon, cô đối nhân xử thế rất tốt. Rồi anh bắt đầu kiếm ra tiền, anh bắt đầu cặp kè hết em này đến em khác. Cô cảm thấy thực sự rất đau khổ, cô không hiểu mình đã làm gì sai, bạn bè cô bảo cô đi đánh ghen, cô không làm được. Ngày ngày cơm nước chờ chồng rồi cô nói với tôi, cô không chịu đựng được nữa. Có lẽ cô sẽ ly hôn. Tôi không cản. Tôi biết cô không phụ thuộc tài chính vào chồng. Tôi chỉ hỏi cô có còn yêu chồng mình không?
    Nếu hết yêu, ly hôn là cách tốt nhất.
    Nếu vẫn còn yêu, cô vẫn cứ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, gọi chồng về ăn cơm. Anh về hay không tuỳ anh ấy. Anh ấy phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Nhưng cô hãy tập cách sống cho mình, hãy chăm sóc mình nhiều hơn, hãy làm những gì mình thích. Cô ấy của hiện tại đã tràn đầy sức sống, cô đi du lịch đó đây cùng bạn bè, cô tham gia hội thiện nguyện, hội văn nghệ địa phương, cô thực sự bận rộn với cuộc sống của riêng mình thay vì theo dõi chồng đi giờ nào, về giờ nào, đi với ai, làm gì?

    Có một người mẹ với tình yêu con vô bờ bến. Cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chào đón thiên thần của mình. Đứa bé chào đời khỏe mạnh và phát triển bình thường. Rồi đến cột mốc 2 năm đầu đời, bé càng ngày càng chậm so với những em bé bằng tuổi. Cô đưa con đi khám, chuyên gia bảo em bé có thể mắc chứng tự kỷ. Cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ, như thế giới này đã là tận thế. Cô lục tung các trang mạng, tìm kiếm những cuốn sách để đọc, tìm lấy một dấu hiệu chứng minh kết luận của chuyên gia là sai. Cô không ăn không ngủ, mất hết sức lực và tinh thần, cơ thể gầy rộc, đôi mắt vô hồn. Mọi thứ đã kết thúc, chẳng còn hy vọng gì? Cô muốn dạy con biết bao điều nhưng với khả năng tiếp thu của cậu bé, thực sự khó khăn biết bao.
    Cô đưa con đến học can thiệp theo giờ với hy vọng bé sẽ dần hoà nhập nhưng tiến triển rất chậm.
    Kể từ ngày biết con như vậy, cô thường xuyên mất ngủ, căng thẳng cực độ dù từ ngày con bé xíu, cô đã dạy con cách yêu thương, vỗ về nhưng cậu bé hoàn toàn vô cảm khi nhìn thấy nước mắt cô rơi.
    Rồi cô nhìn thấy nụ cười trong trẻo của cậu nhóc, cô chợt nhận ra điều cô mong mỏi chỉ là con có cuộc sống thật hạnh phúc. Cô thôi áp đặt những tiêu chuẩn thông thường cho con, cũng thôi gồng mình phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của con. Và cô nhận ra những khoảnh khắc thật ấm áp khi cậu bé tỉnh dậy đi vệ sinh giữa đêm, quay trở lại giường đắp chăn ngay ngắn cho mẹ hay khi cậu dành phần cài mũ bảo hiểm cho cô… Cả những lúc cậu làm đổ sữa ra nhà và cố gắng dùng khăn để lau hay khi cậu gọi mẹ trợ giúp lúc làm vỡ quả trứng gà… Cậu bé là một đứa trẻ hạnh phúc khi sống trong tình yêu thương của gia đình.
    Cô nói với tôi rằng cô tự tin và hạnh phúc khi trở thành mẹ của một đứa trẻ đặc biệt.

    Thông điệp của tôi đơn giản là hãy sống thật trọn vẹn cho từng khoảnh khắc hiện tại. Đừng quá bận tâm về chuyện quá khứ hay quá lo lắng cho tương lai…

    Có một thí nghiệm nho nhỏ như này: Khi bạn thường xuyên nhắc đến những từ tốt đẹp với người xung quanh thì não bộ người đó cũng đã dung nạp và phản ứng giống với ngôn ngữ họ tiếp nhận.
    Đã có lần tôi thắc mắc, sao họ lịch thiệp với tôi như vậy mà đối với người khác lại dùng thái độ tệ như vậy. Giờ tôi đã hiểu, hóa ra tôi luôn dùng từ xin lỗi, cảm ơn và bạn có ổn không?
    Sức mạnh của ngôn ngữ như vậy đó! ^^
    FBVVuthanhnguyen đã loan bài này
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    FA, TA gì đó Tôi hok biết gì đâu bác, tôi chỉ biết Ê A ngân nga tý thôi.

Chia sẻ trang này