Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

4618 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 487130 lượt đọc và 3322 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Tu học, Đọc : Thành Trụ Hoại Không thì ngộ, hiểu ý Phật thuyết, Muh đọc : Thành Trụ Hoại Diệt, thì xong, tu muôn kiếp. Đã "hoại" thì "diệt" chi nữa? Cho nên, Dịch sửa lại sai, cũng như TQ, người ta cho sửa lại lời Lão dạy đó thôi.
    --- Gộp bài viết, 07/12/2023, Bài cũ: 07/12/2023 ---
    Anh Từng bảo, Phật còn chửi muh em . Cụ Bính mới Đạt Thiện Tri Thức thì cụ càng nên chửi , cái chửi của Tri Thức mới là Chửi phải cầu nghe.
    ridd, Ube989, luxor4 người khác thích bài này.
  2. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.254
    Nay giấy chất lượng thấp giá vẫn cao theo gà em.
    Ko biên độ thì ngon.
    ChuBeChanTrau2TDN thích bài này.
  3. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    3.649
    Mới có phiên sáng thôi thanh khoản 3 sàn đã hơn 20 ngàn tỷ rồi, kỷ lục vét hàng.
    Jimin86, quanghung99VNphiphuong69 thích bài này.
  4. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.567
    @zug Mắm vẫn có mùi thơm đặc trưng phải không anh. :D
    zug thích bài này.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.612
    Sáng nay tung tin KRX trể hẹn(Tin chưa kiểm chứng), đạp 16p. Các đội nhóm thì rỉ tay ndt là vol to = phân phối.
    Phiên chiều hàng phiên tỷ đô về chắc đạp phát nữa
    => Các anh phát quà Noel sớm, :D
    ChuBeChanTrau, ridd, Hugo18685 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Này Các anh em Thiện Hữu xem

    Năm Quý Mão, Tháng Quý Hợi, Ngày Mùi, Giờ này là Giờ Mùi, Một Cái Tứ Hợp Còn sót lại Duy nhất Năm nay có 2 Chữ Quý, Không Mua xem ra Phí đời học đạo quánh Chứng , Lỗi đạo với các Thầy dạy xưa nay đấy…
    Ngày Hoàng Đạo, Giờ Hoàng Đạo, Tháng Quý, Năm Quý, Ôi Mịa Ơi Căng lắm đấy nha đạo hữu. Trên danh mục Có mùh Xúc thôi. haha
    ridd, Paladin1987, luxor2 người khác thích bài này.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Bán hết rồi các anh hứng mẹ hết, giờ còn gì đâu mà bán nữa:((
    Lại quay lại mua vậy , không lát nó lên lại thành bán hớ à:D
    gadabong thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.535
    Ờ, chị cũng mê ảnh lắm đó, nhưng chắc 2 ta mê ảnh ở những điểm khác nhau.
    Chị biết chị mê ảnh vì ảnh đã giàu rồi lại còn đẹp trai =))
    Chị đoán em mê ảnh vì khía cạnh soulmate gì đó đại loại thế, nhỉ?! :))
    Đùa, trêu e tẹo cho đỡ nghiêm túc, đôi khi gặp thứ gì quá nghiêm túc chị thấy căng thẳng, căng thẳng là chị hay bông phèng =))
    Diễn viên nam chính từng là vận động viên bị chấn thương rồi rẽ sang làm diễn viên. Có lẽ anh ấy có 1 sự kết nối và đồng cảm vs nhân vật mà ảnh đảm nhận.
    Mặt khác, dân tây nói chung và diễn viên tây nói riêng họ có ngôn ngữ biểu đạt "không lời" rất "đỉnh". Hình như gọi là "body language" thì phải, học môn này là phải luyện tập im lặng hoàn toàn mà vẫn biểu đạt đc điều cần biểu đạt.
    Vì vậy, vững kỹ năng nghề nghiệp & sự đồng cảm vs nhân vật sẽ diễn có hồn, ko bị đơ.

    Khi cả 2 chưa xuất hiện trong đời nhau:
    - Nàng là kiểu người đơn thuần, đầu phim chị chít sặc với cái phong cách tắc kè của nàng, nhưng thời điểm 2015-2016 thì trend thời trang Color Block đang cực thịnh. Mỗi lần nhìn nàng với tổng hợp không dưới 6 màu trên người cũng thấy hài hài. Nàng sống đơn giản, sấp mặt gồng gánh kte vì bố mẹ nghèo & đông con, tham vọng hay ước mơ là những thứ nàng chưa từng nghĩ tới 1 cách nghiêm túc. Việc của nàng là như hoa cỏ, cứ rực con bà rỡ mỗi ngày, kệ cả lò thiên hạ cứ mải miết quy tắc và quy củ :))
    - Chàng từng có cs trong mơ trước khi gặp tai nạn. Đời trói chàng trai trẻ đẹp đầy nhiệt huyết vào 1 cái xe lăn, chưa đủ, cô bạn gái cũ đẹp xinh và cậu bạn thân của chàng tới thăm nom và thông báo họ sẽ thành đôi, chúc chàng tiến triển. Phẫn uất chồng chất kiểu như người đời hay nói câu Đoen thành dây, 1 bầu trời ẩn ức khiến chàng có thái độ sống bất cần, thích làm người khác sợ. 1 dạng bênh tâm lý kiểu như Thích người khác yêu thương mình nhưng khi ng khác tiếp cận lại muốn đuổi ng ta cút đi. Ờ, thì thú dữ bị thương có con nào ko nguy hiểm. Ông mài đang đao khổ thì ko cho phép đứa nào đc hạnh phích hết! Chốt! :))

    Uhm... someday, họ va phải nhau và có sự giao thoa, day after day, người này ảnh hưởng lên người kia 1 chút
    - Nàng bớt dị, đầu tóc áo quần bớt dở hơi, sắc màu tiết chế từ mức min=6 màu thì giờ max=4 màu hợp lý, tự dưng nàng thấy chính mình và anh bạn trai cũ nhạt đi và xa cách. Chui vào thư viện đọc 1 đống thứ với quyết tâm rằng quãng thời gian còn lại của "trai lạ" trở lên bling bling :)
    - Chàng bớt cạu, có thể bình thản mỉm cười đi ăn cỗ cưới bạn gái cũ & bạn thân của chàng. Có lẽ chẳng phải yêu đời yêu nhân loại cao cả gì cả, chỉ đơn giản là... nước mắt anh lau bằng tình yêu mới :))
    - Nàng còn trẻ, chưa từng tham vọng vs mộng mơ mà giờ lại hy vọng giữ chàng lại cuộc đời.
    - Chàng dù rất thiết tha nàng đấy, nhưng chàng cũng hình dung đc cs tiếp theo về sau vẫn sẽ ko là cuộc đời vốn dĩ là của chàng 2 năm trước.
    - Nàng muốn giữ Chàng lại vì bản năng, có cô gái trẻ nào lại muốn nhìn ng yêu ra đi. Cũng biết mỗi ngày ở lại vs cuộc đời là chàng phải uống cả vốc thuốc và chịu đựng những cơn đau. Nhưng buông thì ko cam tâm.
    - Chàng giữ quyết định đi vì nơi này đã quá đủ, gặp nàng lại càng đủ. Vẫn là sẽ đi nhưng thái độ trước khi đi đã khác xưa nhiều.
    Và Chúa phù độ họ khi cho họ tìm thấy nhau ở đoạn rẽ. 2 mảnh ghép khá đẹp.
    Phải yêu bản thân mình trước thì mới yêu người dưng đc. Will ko thể ở lại dù Lou tình nguyện bên anh cả đời. Nhưng cuộc sống tiếp diễn ko còn là của Will nữa, chàng cũng chẳng muốn Lou ko còn là Lou nữa. Phải chăng Will ở lại 6 tháng để đợi Lou xuất hiện mà thoai, thế là đủ, đừng sầu, đừng bi lụy. Hãy cứ là Lou tắc kè phát cuồng lên vì mấy đôi vớ vằn vèo như ong vò vẽ, thật mắc cười và dở hơi nhưng như vậy mới là Lou =))

    @Ube989, chị nghĩ em là người trong trẻo & sâu lắng.
    Cảm ơn em gợi ý 1 bộ phêm để chệ xem lại thanh lọc tâm hồn.
    Nhạc phim tuyệt vời, 5 giai điệu hay, lời ý nghĩa. Nếu chỉ dc chọn 1 thì chị sẽ mặc cả để chọn 2 bài: Dont forget about me & Photograph.
    Ban đầu chị định tếu táo kiểu: Gặp trai nghèo nói chuyện tiền bạc, Gặp trai giàu nói chuyện tình cảm. Nhưng rồi, khi xem lại, chị thấy may đã ko tếu táo vô duyên như vậy ;))
    Have fun, baby! ;)
    Last edited: 07/12/2023
    Ube989 đã loan bài này
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Người ta đi cấy lấy công,

    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.

    Trông trời, trông đất, trông mây


    Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm

    Trông cho chân cứng đá mềm

    Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.
    ridd, quanghung99VN, AnJuly3 người khác thích bài này.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    VN-Index rút chân, chứng sĩ "mất hàng" trong phiên khớp lệnh gần 32.000 tỷ
    07-12-2023 15:07|Quốc Trung
    ChuBeChanTrau, ridd, luxor3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này