Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

4530 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 07:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 486824 lượt đọc và 3322 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.254
    Ui , chít thật . Thế này mà viết sách in ra thì lỗ vốn do phải thu hồi hết lại để sửa :))
    Sorry các bạn , hãy vì câu "con người nên luôn không hoàn hảo" để cảm thông và lượng thứ cho BY nhé ! :D
    BY nhiều lúc cũng bị nhầm , khi thì vẽ chart , ghi chú trên đồ thị các mốc nhưng khi gõ chữ có khi bị đụng phím nên chệch số bên cạnh, có khi bị "quen" số nào đó ( có thể do nhắc đến nhiều một thời gian" nên đôi khi cứ thế gõ ra ( dù comment hôm trước cẩn thận gõ đúng ) :D . May mắn là được ace đọc , hiểu và cảm thông .

    Sáng qua đang vội nên còm xong rồi đi mất nên kg kịp thấy lời bác nhắc để sửa , giờ này đã hết hạn sửa rùi .hu hu ..
    Cơ mà chắc ae nếu có đọc cũng sẽ đặng ý mà quên lời, và hiểu rằng BY nhầm thôi vì nhắc lại câu của Einstein và mới hôm trước vừa nói đến đây ạ :D
    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-44.1847917/page-189#post-44431563
    Cảm ơn cụ chủ rất nhiều vì đã đính chính giúp em ạ ! @};-~o)
    Lại phải cảm ơn cụ nhiều nữa vì đã hiểu và bổ sung tiếp ý cho BY ! @};-@};-@};-@};-@};- >:D<
    Tính nói triệu like gửi đến comment này của cụ nhưng e là lại rơi vào điều ta đang nói vì nhiêu đó cũng không tả hết được sự đồng thuận hoàn toàn từng chữ , cả chấm phẩy của BY :D nên thôi gửi tặng cụ 5 bông hồng cùng một cái ôm ( nếu là nữ sẽ thêm một nụ hôn vào má luôn rùi :)) ) ( với cá nhân thường BY chỉ dùng một bông , lâu lâu mới 3 bông và với tập thể thường dùng 3 bông :D)
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Tự bao giờ, Chứng bỗng thành Cờ?
    Hồn nhiên như thể trẻ thơ đánh bài?
    Tự bao giờ chứng sỹ thở dài
    Than cho vận nước trò dài của Games?
    Tự bao giờ đám lái đi đêm?
    Chứng sỹ trằn trọc nữa đêm lệ nhòa?
    Tự nào Tây cũng thành Ta
    Chứng sỹ cứ mãi rên la mỗi ngày?
    Tự nào biên độ đi cày
    Chứng sỹ ngủ ngáy mà lây lất lòng
    Tự nào Thị giá thong dong
    Bỗng dưng chuyển biến như lòng xào dưa
    Từ nào hơi thở sớm trưa
    Nhịp theo T què đu đưa mỗi ngày?
    Người ơi cơ vận đổi thay
    Nhịp thì cứ nhịp ta cày mặt ta
    Còn trong một cõi Ta Bà
    Tham Đúng Sân Đủ Si Vừa Mới Ra làm người
    AnJuly, KeolacChe, trabac9 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  3. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.739
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, meo631 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.766
    - Thơ hay quá !!! Hoa hồng @};-@};-@};- cho @FBV !!!
    - Tình huống hiện tại . Cục diện hiện tại . Lộ nhiều dấu hiệu mười mươi cho Vietnam . ( Tất nhiên, cần giữ vững quan điểm và sự thông minh khôn khéo - về đối ngoại - như quá khứ là đủ . Không cần thông minh hơn ...) .
    - Cái gạch vừa rồi , Cho phép ta : " Không cần Tham đúng, Sân đủ, Si vừa " !!! Mà nâng định lượng chút cho chữ Tham . Trở thành :
    " Trung hạn Tham thêm , sân đủ, Si vừa ". :-bd:-bd@};-@};-@};-%%-%%-:drm2:drm3
    ***
    Phải note chút chứ nếu không thì chủ quan , nguy hiểm :
    - Không cần thông minh khôn khéo hơn : Ấy là lĩnh vực đối ngoại .
    - Chứ năng lực quản trị kte , XH .... Mà nhất là TT tài chính ... Thì càng thông minh hơn, càng tốt !!! Cái gì thiếu thì cần dụng công , suy tư, trau dồi thêm .
    Last edited: 12/12/2023
    Quanghoa86, Hugo1868, KeolacChe5 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.254
    @FBV là người tinh thông nhiều cái , đặc biệt là một số comment về vĩ mô , tiền tệ rất đáng nể thì ngoài cái tội không hiểu cái Tôi ( của mình và của người) lại kèm theo tính xấu "cái gì cũng nói được , bẻ chữ lái chữ ngược xuôi và cố nói" đã được ace lúc xưa đặt cho biệt danh Thánh Cãi" nên nhiều lúc thành vô duyên và rất nhảm :)).
    Và đối với chị thì không thành vấn đề vì cũng chỉ là tiểu tiết , chị vẫn luôn ghi nhận và trân trọng những cái hay về kiến thức và tấm lòng của FBV nên luôn thực lòng quý mến .:D
    Cơ mà gần đây, có thể do sau hai năm dịch bệnh cùng nhiều biến cố xảy ra nên cậu ấy có nhiều thời gian hơn để chiêm nghiệm nên có lẽ cũng lắng sâu hơn về đạo về đời nhưng cái Tôi hình như cũng vì thế mà tăng trưởng , cũng trả treo ra trò và lạm dụng Phật ngôn quá nhiều nên chị lo cậu ấy dễ tẩu hỏa nhập ma giống trong phim kiếm hiệp khi luyện công ấy :))
    Vậy nên, nếu không tiết chế lại , ngoài bản thân dễ bị tẩu hỏa lại cũng dễ gây nên định kiến trong lòng người đọc dẫn đến mất đi giá trị của những cái hay mà cậu ấy chia sẻ nên chị phải thường xuyên nhắc nhở kẻo tâm động quá dễ loạn chưởng :D
    Câu này chuẩn nha @FBV và có lẽ khi nói được thế cũng nên thường xuyên ngẫm về nó và soi rọi bản thân :D.

    Cậu phải tậo dùng icon biểu cảm đi hoặc phải kèm thêm ngôn ngữ biểu cảm để người đọc dễ hiểu đang đùa hay thật .
    Đúng là Thánh Cãi ! Gì cũng nói được , ví dụ như khi giải thích câu của Nhật về lúa ấy !:))
    Không biết cậu hiểu về bác Già bao nhiêu nhưng nếu như hiểu đúng thì luận kèm thơ nghe rất thiết tha đấy :D
    Quanghoa86, meo63, hoangmaick14 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.254
    Cái vụ sầu riêng , đặt thành sầu chung ... nghe hay đấy . He he ,,,
    Ý rằng , nếu chỉ căn cứ vào trái Sầu riêng để định giá thì chẳng ai mua HA,G khi vượt mệnh .
    Cơ mà nếu theo cái gọi là Sầu chung ( thâm cung bí sử , lõi lợi ích của ba bên bốn bề , nói chung theo thuyết âm mưu ...) thì HA,G mới được định giá cao hơn sẽ hợp lý hơn phỏng @FBV ? :D
    ridd, KeolacChe, LINHPLC5 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Đời người, mấy ai hiểu cái Tôi?
    1. Cái Tôi chỉ Hiểu khi con người ta thấy Cái Tội. Tội đây là Tội Nghiệp! Thấy cái này, mới mờ mờ nhận ra cái bóng của cái Tôi. Đạo Gia, Hòa Thượng Cha Xứ còn lẫn lầm lạc đi Tìm Cái Tôi nữa là huống hồ chúng sanh bá tánh . Tất cả loài người từ vô thủy chung đến nay đều như thế, Sinh ra, lớn lên cõi ta bà, Cứ đi Tìm Tôi, Tìm mãi luân hôi kiếp như thế.


    2. Hiểu rồi, Biết về Tánh Không, Kiến Tánh, Tâm Như Như Bất Động, Thì mới Thấy Rõ Cái Tôi. Thấy Rõ Cái Tôi rồi, thì khi nói về Cái Tôi như không phải Tôi

    Là Tôi, mà không Là Tôi, Không Là Tôi, mà là Tôi! Hehe

    3. Nói về Bông Lúa Cuối Đầu Của Nhật, Ko ai người dám nói như FBV đã nói ở trên! Bác gái nên theo sát tư duy trên để hiểu người Việt cha ông ta 4600 năm lúa nước! Nói về Cây Lúa, Bông Lúa, Nhật phải gọi VN là thủy Tổ, Nhớ lấy. Cho nên đừng đùa tư duy Lúa nước VN. Ruộng lúa VN Là có Rồng Nằm trong đấy, Mùa gặt cấy có Chim Lạc Hồng vui ca cùng con cháu, như vậy thì thấy ra bông lúa Nhật xi nhê gì? hehe
    Trong sự tích cây lúa, Xưa hạt lúa to lắm, tự rụng lăn về nhà đấy, chớ ko như bây giờ đâu!

    4. Trò Già là Học Trò của FBV, trò thì cảm mến tri tâm tri giao thầy, còn Thầy thì Soi Thấu Tận Tâm Gan Phèo Phổi Lòng Mề của Trò nên mới gọi trò là trò.
    Bác gái xem, ông nội nào dám nhận 1 Cụ Già chưa khôn làm trò? Sao dạy nỗi? FBV biết thế gian ko ai dám nhận, nên mới đứng ra nhận Trò Già để trò mau khôn ra. Thế gian này, cả VN này, ai dám nhận người ấy làm trò? Nhưng FBV gọi là Trò, há dễ mấy ai? Hehe
    Last edited: 12/12/2023
    KeolacChe, ridd, ChuBeChanTrau2 người khác thích bài này.
  8. thaibinhduong688

    thaibinhduong688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Đã được thích:
    86
    Chị @Binh Yen ơi, chị cho em xin ý kiến về Sen nhé chị. Em cảm ơn chị ạ! Em muốn tìm điểm mua để nắm giữ lâu dài ạ.@};-
    ChuBeChanTrauVuthanhnguyen thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.254
    Sorry em , cuối năm lu bu quá nên giờ mới thấy còm này .
    Hỏi đoạn này lỡ cỡ dang dở chẳng biết trả lời được hay không hi hi.
    Nếu người đang có sẵn hàng mua từ 16-17 sẽ khác
    Người mua mới cũng sẽ khác .
    Mua lướt T hay mua để giữ hết trend tăng cũng khác .

    Tạm thời , trả lời em theo mấy ý sau :
    - FA và tính theo chu kỳ : mua được vì kỳ vọng giá thép đã tạo đáy và vào chu kỳ tăng 2 năm một . Giá này nếu tính theo eps năm nay thì có thể nói là đắt so với trước đây ( trước đây có bao giờ bị lỗ nhiều như đợt đáy rồi đâu) nhưng với ck nó phản ánh trước nên cũng khó nói là kg thể tăng nữa khi FA qua đáy và TT kỳ vọng nó sẽ lãi tốt ở các quý tiếp theo khi đã có sự tăng trưởng so các quý liền trước rất tốt.
    - TA : chart tuần và tháng vẫn ok .
    Tiền có giảm mấy phiên qua theo Daily : hỗ trợ 21.6 nếu thủng thì 20.8 -19.6. Phiên nay cần tăng mạnh chút, vượt 22.3 để có thể đảo chiều xu thế dòng tiền ngắn hạn sẽ tiếp tục tốt.
    Kháng cự ngày và tuần 22.3 . Phiên nay nêú vượt sẽ cho mua gia tăng theo daily .
    Chị mua từ 16-17 vẫn giữ nguyên .
    Tuỳ em cân nhắc quyết định .
    mychauht, meo63, hainq47017 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Bác gái ko nghe triết lý này à?
    Nhân gian bảo:
    Niềm vui muh chia ra, thì sẽ nhân đôi , cứ có một niềm vui be bé, mih chia ra cho cả loài người, thì hạnh phúc ấy, sẽ nhân lên theo cấp số nhân 2^n
    Nếu có một nỗi sầu riêng nào đó to như Núi Tu Di, muh đem chia đi, chia ra cho thế giới cùng gánh vác thì kết quả là Nỗi sầu đau khổ ấy Sẽ = ko theo chuỗi số 1/(2^n) khi n tiến về vô cực!

    Trong toán học lớp 7, 8 đã dạy như thế.

    FBV đem ra áp dụng vào định giá H.AG Và cho chứng sỹ đámh chứng thôi. đâu dùng gì cao xa đâu?
    Vậy, Sầu Riêng muốn happy thì chia sầu ra thành sầu chung, Sầu Chung thì hết sầu, happy! hehe
    Last edited: 12/12/2023

Chia sẻ trang này