Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

4700 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 487174 lượt đọc và 3322 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947

    cố lên

    hãy dũng cảm nhấc chân lên

    đừng hoài đời
    Clara21, luxor, Dautudaihang3 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Ơ hay, Chúng ta đánh chứng, buông lơi con chữ phím đông tây trên trời dưới đất, động chạm gì đời đâu?
    Đạo chỉ dành cho ai có Tâm tìm cầu Tự Thấy Biết.
    Bàn Chứng, Gọi là Đạo Chứng, Đạo Chứng thì Đánh Chứng cần có Đạo gọi là Chứng Đạo = Cháo Đựng = Y Bát
    ridd, Clara21, luxor4 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    tùy nha

    thày

    đau lắm

    khi trò thấy thày bị chúng lừa 2 lần

    lần 1, não bị tẩy trong vắt như bóng đái

    lần 2, bị tụi thày bà, bố của tụi tẩy não, lừa phát nữa

    ps: Cái thói bới cơm và nấu ăn dâng tận miệng thày, trò làm thường xuyên

    Đó là giề:

    1/ Ban ơn và lừa đảo: Giống đc thày gặp đóa

    2/ Thích thế, thích trên dưới giữa ăn uống thỏa thuê vui vầy, Trò làm thường xuyên

    Đến bố mẹ trò còn ngại, nó không ăn, chỉ làm cho mọi người ăn

    biết đâu, trò nhìn mọi người, nhiệt tình ăn món mềnh làm, mà xúc động vãi

    vợ con trò thì bẩu, ai chẳng khen, không khen ông loạn lên mất vui

    trò vô thần, nên hám khen, nhọc lém
    --- Gộp bài viết, 17/12/2023, Bài cũ: 17/12/2023 ---
    chứng
    chúng ta không đánh

    đáng lẽ

    chúng ta sẽ không bao giờ bị chửi như chó

    nếu vẫn giữ tán tỉnh tri thức TM, đừng kêu gào hô hào đánh chứng

    thật là nhục nhã

    khi kêu gào mua bán chứng
    ridd, Clara21, KeolacChe4 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Trò được ai ban ơn rồi hay sao muh tỏ thế? hehe
    Clara21, Dautudaihang, 100k1 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Vẫn vô thần

    Kiếp này, nhẽ Đức tin không đoái hoài rồi
    --- Gộp bài viết, 17/12/2023, Bài cũ: 17/12/2023 ---
    Khổ thân @FBV

    Nhìn và vô tình được ôm chân tụi Tẩy não với U mê thì lại tưởng Đã được Ban ơn

    Nhọc
    --- Gộp bài viết, 17/12/2023 ---
    Thôi

    Vui thôi

    Xưa còm qua lại với @FBV như là khai sáng

    Giờ

    Còm qua lại với @FBV chỉ mong Thày thoát tụi Thày bà u mê lạc lối

    Tội nghiệp thày

    Cơ mờ đừng ngại

    Tụi u mê giờ quân của chúng tuyền đại ca của Thày
    ridd, Paladin1987, Clara213 người khác thích bài này.
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.909
    2 ngày ko vô TM, giờ vô mà thấy không khí buồn bã chán nản...thất vọng hỷ, hay các cụ lại định lừa lái đấy à:))
    Chửi mạnh lên cho đỡ stress, mấy hôm trước tôi cũng vô mấy pic chửi cũng adua chửi đổng theo... vui phết:))
    Chửi xong rồi hô bỏ chợ đếch chơi nữa...kệ cho mấy tay tổ sòng đánh với nhau:))
    Có khi mai các anh lại kéo cho dựng đứng lên như dj ấy chứ:))
    Paladin1987 đã loan bài này
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.831
    TTCK vẫn thế, kênh huy động vốn trung dài quan trọng cho mọi nền kinh tế lớn nhỏ. Quá trình phát triển sẽ trải qua các giai đoạn sai lầm, thích ứng, phát triển. Vấn đề là ta nhìn nó vận hành trong từng giai đoạn để có kết quả đầu tư phù hợp. Những lũng loạn, inside trading... dần sẽ phải tinh vi hơn chứ không bao giờ không tồn tại. Ví bên Mỹ phát triển nhất toàn cầu mà vẫn đưa một loạt Thống đốc fed về hưu trước nhiệm kỳ, các nghị sỹ cũng vậy. Việt nam mới hơn 20 năm nên còn nhiều vấn đề nhưng với nỗ lực vừa qua của CP chắc sẽ phát triển!
    100k, luxor, oldinvestor6 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Nói thật

    Tọoc này

    Đến chửi ai

    Chúng cũng đếch biết

    Nếu cụ biết

    Cần chửi ai

    Thì chỉ cho iêm


    Để iêm chửi

    Máu lém rồi

    Mà không biết chửi cái gì giờ này???

    Thật là Thẹn quá đi
    ridd, 100k, Clara211 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Đăng Nhập
    Bài Thơ Tháng Tám
    Tác giả: Bùi Minh Quốc
    Tập Thơ Bùi Minh Quốc epubePub PDF A4A4 PDF A5A5 PDF A6A6

    Các anh – những người Tháng Tám
    Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?
    Các anh nghĩ gì sau nếp nhăn vầng trán
    “Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng!…
    Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử
    Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ
    Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng
    Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân?
    Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi
    Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình
    Và cứ thế dấn thân vào lửa dội
    Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh?
    Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành?
    Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở
    Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
    Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
    Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời
    Các anh đâu rồi
    Những người Tháng Tám?
    Chẳng nhẽ khoanh tay nhìn tấn trò bội phản
    Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do?
    Dân tộc từng sống chết chẳng so đo
    Quyết không làm nô lệ
    Sao hôm nay Người đành cam chịu thế
    Mặc thân phận mình dưới ách tà gian
    “Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than…”
    Câu hát cũ lòng tôi rỉ máu
    Kìa em gái Trường Sơn hiện hồn về nhìn tôi đau đáu
    Tháng tám ơi! Tháng Tám nước non mình
    Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình
    Chỉ có thế thôi! Thơ
    Với cường quyền
    Ðối mặt
    Sống trong tôi là triệu người đã khuất
    Ðang thét đòi món nợ: Tự Do!

    (19-8-1994)
    --- Gộp bài viết, 17/12/2023, Bài cũ: 17/12/2023 ---
    Tác giả: Bùi Minh Quốc

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu…
    Taptoetitoe, ridd, 100k8 người khác thích bài này.
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Tay nó trãi qua hàng trăm năm bóc lột nô lệ và thuộc đia thị trường của nó cũng trãi qua hàng trăm năm tích lũy ...khi nào Việt Nam đủ tầm tự nhiên nó sẽ minh bach và chơi sòng phẳng.
    ridd, 100kClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này