Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

7088 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 527565 lượt đọc và 3291 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    nói thật

    cứ bảo tại sao quân chúng cứ thằng nọ chửi thằng kia

    cờ bạc mà có lời, nhời cảm ơn chẳng có
    cờ bạc thua lỗ, nó chửi người ta như chó

    vái, đội chửi

    nếu cứ chửi mãi không dừng, thì chắc chắn muôn đời các bạn sẽ sống trong giai tầng hèn mọn nhất, chưa kể, nghiệp phải trả do cái thói mở mồm là chửi, mở mồm là đổ lỗi


    Anh rủ, em anh, 1 cuộc Cờ bạc để đổi đời, và, phải đủ 3 thành tố:

    1/ có luôn cơm áo gạo tiền cho gia đình 2-3 năm

    2/ có vốn để có thể xúc được 500 k - 1 triệu ttf

    3/ sẵn sàng đón nhận tin xấu, sới bạc cháy cmnr, tùy nghi di tản

    đù

    mệt, vì trình đọc hiểu của đồng bào mồm đỏ cắn nhanh ham đổ lỗi, khỏe chửi nhau và thối mồm
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    chuẩn
    kinh tế tư bản và kttt, FBV hơi bị đẳng và giảng giải cực dễ hiểu

    kiêu gạch bị đốt rồi em ạ, góc kín thế mà cũng bị giải tán

    thế nên, anh mới luôn mong mẹ con em, vui chơi thôi, và phải tập trung khẩn trương ra khơi, trước khi các con bị vấy đỏ
    AnJulyAutumn_Cloud thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    kiến thức của @FBV thì thôi rồi tuyệt đỉnh

    khả năng rất cao, thày anh đã tẩu hỏa nhập ma, hoặc chấn động lớn tâm lý

    em không lạ tụi nâu sòng tá xư chứ, tuyền TS GS tinh hoa tài phiệt bị dẫn dụ vào lối u mê
    AnJuly, Binh Yen, codienlanh4 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Bố ck e nè, suýt thì đòi khăn gói quả mướp theo ông thầy bà gì đó. Má ck khóc um lên. May đợt đó chồng em khùng lên đúng lúc, quạc cho ông bô 1 chặp rồi sao đó cụ thôi.
    Sau đó vài năm, hôm e đưa vịt qua phòng nha bạn lâu năm của ba má ck, chú ấy bảo: Cháu này, chú ko hiểu sao lắm ông gs ts giỏi thực sự ấy, tự dưng về nghị hưu xong cứ nhiễm thầy bà gì đó, rồi viết ra những quyển sách rất chi là xàm xít. Mài dở quyển chú để trong ngăn kéo ra ra mà xem, đấy, ông này chú biết, rất tri thức rất khoa học mà sao giờ viết những thứ này nọ như này?!
    Em chả lẽ bảo: Bạn thân chú cũng suýt thế mà may phanh đc ạ =))

    Kể ra để anh biết là em hểu điều a nói vì có thời gian trải nghiệm roài, he he =))
    Nên hôm anh Trà hỏi "Có vợ chưa?" & "Tóm lại là có vợ chưa?" là em biết ngay anh Trà cũng chứng kiến cảnh như anh nói rồi.
    Em thì nói rồi, giá có bà Hổ phang có cái chảo thì có phải hay ko =))
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Có 3 Thứ ở nền kinh tế này, đang diễn ra, thay đổi cực kỳ to lớn như một con sóng ngầm trong lòng đại dương.
    1. Một là, Toàn bộ nền kinh tế này, phải được định giá lại. Muh muốn vậy, thì phải tắm, gội, gọt rửa lại về mặt kỹ thuật.
    2. Như vậy thì, Người Ta phải đem chôn rất nhiều thứ do chuyển động ở quá khứ tạo ra. Và đang hối hả, vội vả đem chôn nó như thế.
    3. Chôn cái gì cũng dễ, nhưng chôn 1 quá khứ, thì không hề đơn giản, ngoài lưu vết thời gian, sử sách, oán tâm, và hậu quả gây ra do chuyển động quán tính, thì cái khó nhất, vẫn là Tòa Án Lương Tâm

    Cho dù Ma, Hay Phật, Chánh Tà, Thì đều có Tòa Án Lương Tâm, bởi vì Nhân Quả , người ta biết chắc chắn Nhân Quả.

    Thời gian sẽ trả lời. Trò quánh bạc chứng cứ quánh thả ga, hok sao, khi hiểu ra, trò bỏ chữ bạc, thì từ quánh bạc chứng bỏ bạc, thì thành quánh Chứng
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Đơn giản là, Các cụ ko đủ ngôn ngữ khoa học để diễn tả cái mình tỏ ngộ! hehe

    Nhưng thú vị ở chổ, VN này, từ Thời Lý, Trần, Lê, các cụ cha ông đều như thế. Ko riêng thời nay đâu Clara nhé.
    KeolacChe, AnJulyClara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    đau lắm em
    tụi nâu sòng nó phải nhắm vào đội tiền nhiều, tiền tươi, dân đen với trung lưu nó ỉa vào

    anh biết nhiều lắm các cảnh đó, họ đến rủ vợ anh suốt, anh nói thẳng vào mặt luôn, về mà chăm gia đình, đừng đa cấp bố láo xui buông bỏ, đến chỗ tụi bần nông mà bảo nó buông bỏ
    KeolacChe, AnJuly, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Vì họ xúi buông bỏ = buông bầm
    Chứ thầy chỉ xúi trò: Buông xả, và cởi dây thun quần. thế là xong. hehe
    Buông xả như thể ăn thì phải ị, Cỡi dây như thể không vướng gì cái Tâm.
    Clara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Thôi, em thấy anh cứ lòng vòng lèo vèo lảng câu hỏi của anh Trà là em thấy anh Già bắt đúng "tâm bệnh" của anh rồi.

    à thế à, thế anh sắp giống bác hàng xóm trên vườn đồi thầy bu em,
    bác ấy dân lái tàu viễn dương, hưu rồi, con cái cũng êm, bà vợ bác ấy cũng: Sáng vô chùa làm gì đó, trưa về ăn cơm rồi lại chạy vô chùa làm gì đó, chập tối về ăn cơm rồi lại vào chùa làm gì đó.
    Ông bác kể đến tội: Điên lắm chú ạ, nhà 2 vc già mà bả đi miết, đi thì đi mọe luôn để mình còn biết đường, đằng này anh cứ thổi cơm xong là bả về ăn rồi buông bát buông đũa ko rửa bảo có việc vào chùa! Bả đi miết cả tháng như vậy anh điên quá bảo: Này, nói cho bà biết, chùa thiếu bà thì sân chùa ko ai quét, cửa chùa ko ai lau à? Bà cứ vào chùa kệ mọe tôi nhưng cứ ngửi thấy mùi cơm chín tôi nấu là và về chén xong lại vào chùa?! Không nói nhiều! Nốt tuần này bà ko dừng lại tôi ra ngoài ngã 3 ngoài kia đón ngay 1 con phòa về làm vợ, éo cần bà nữa, bà đi đc thì đi luôn nha!

    Ôi trời, ông bác kể mà bọn e nghe cười sặc sụa. Bảo: Bác chém gió ác thế?! Thế bác ấy nghe xong bảo sao?!
    Ông bác bảo: Sao nữa, tuần tao cho đi 1-2 buổi thôi, méo nghe tao làm đúng như lời tau nói cho sáng mắt ra! =))=))
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Hehe...
    Dân tộc này, Các Tri thức hiện nay, các kẻ thiện lương hàng ngày, nếu không tự đầy vào chùa , thì giờ làm gì hả Clara? hehe

    Em hỏi xem Trò Già xem Họ hok vào Chùa cho xong một kiếp như thế thì họ nên làm gì? Nói gì? viết gì?

    Và họ vẫn tốt hơn Clara nhiều vì... nhân quả Tin Phật... hehe
    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này