Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

4263 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 17:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 487188 lượt đọc và 3322 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.575
    Đọc cho kỹ còm này nhé, page 283
    Congthanhdanhtoai, Motngaymua2020Clara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.949
    trên F

    có 2 người, @Binh Yen@Autumn_Cloud là làm cho tui không muốn nói sướng mồm tẹo nào

    không phải vì sợ 2 bác chê cười và khinh rẻ

    mà ngại, 2 bác nghĩ và lẩm bẩm, tưởng thía nào, hóa ra phí cái công bà yêu quý tôn trọng

    Còn: @Binh Yen an tâm, dân ta luôn rất có khí chất và đủ trí tuệ để luôn gồng gánh đất nước đứng lên

    Bác xem xem, đã F0 nào chửi nhà TM rõ ràng rành mạch chưa????

    họ thừa biết, cần phải làm gì

    tuyền mất dạy chửi thuê, bố láo và chụp mũ

    nếu chúng ta, và chúng ta đã làm rồi, thẽ thọt và ân hận ra hỏi, ai bị chết đấy, chết do tôi xúi à???

    mả cm chúng nó, lại vênh váo, không không, họ sợ, chỉ bảo với riêng tôi thôi

    thật là tởm lợm @Clara21 nhể????

    cáo già như anh, mà xui em, lỗ có tẹo, lẽo đẽo xin lỗi ngược xuôi, nhề

    đ cm
    đeo gì thời nay vẫn đầy viet gian

    chúng ta tốt nhất chết cđ cho sạch đất
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Anh hay bàn về Phật pháp nhưng em chưa bao giờ rep lại nội dung liên quan, vì với em, khi bàn đến cần sự tôn nghiêm và cẩn trọng. Bản thân em tin vào Phật pháp, vào nhân duyên, nhân quả luân hồi, và tin trên đời có những bậc chân tu.
    Phật giáo theo ý hiểu của em, thì giáo lý nhà Phật hướng con người ta tự quán chiếu bản thân, xem xét lại mình, từ đó hiểu mình, sửa mình theo hướng tích cực để từ đó thay đổi được số mệnh, đức năng thắng số tức là tự mình cứu lấy mình.

    Bởi thế mới có câu tiên trách kỉ hậu trách nhân, trách mình trước rồi mới trách người. Nhưng bạn @Motngaymua2020 đã đưa vào một ý nhân văn hơn, đó là "tiên trách kỉ, hậu không trách nhân" (nhân một lần cùng mọi người bàn luận về sự khắc nghiệt của ttck khiến cho nhiều người oán thán, đổ lỗi cho thị trường).
    Em rất tâm đắc với ý này, mình nhìn nhận lại mình, và sửa mình thì tự nhiên sẽ thấy mọi việc nhẹ nhàng đi. Mình có một mình mình thôi, mình sửa mình sẽ dễ hơn mong muốn thay đổi cả thiên hạ phải không ạ?

    Em nói vậy để quay lại với tư tưởng Phật giáo. Nếu anh có đọc sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì sẽ nghe thấy cụm từ "tâm hiểu thương", hiểu để thương, thương mình, thương người. Phật không dạy những điều cao siêu, mà muốn chúng ta lấy tĩnh chế động, lấy nội tâm để hóa giải những băn khoăn vướng mắc, từ đó thấy được hướng đi cho cuộc đời mình, để thoát khổ, để biết ơn.

    Nếu anh đã từng đọc NHÀ GIẢ KIM, thì anh sẽ thấy, cậu bé chăn cừu sau một chuyến phiêu lưu tìm kiếm, thì hóa ra cái cậu đang tìm lại nằm ở chính nhà mình.
    Thế nên cuộc đời, nhân tình thế thái đơn giản hay phức tạp là do quan niệm của mình mà ra. Nói thật với anh em là người tư duy đơn giản, nhưng cũng là vì đã từng kinh qua sóng gió, như bao nhiêu ace khác thôi, mỗi người mỗi câu chuyện.

    Vậy nên, em mong anh khi nghĩ về Phật, bàn về Phật thì đừng dùng những từ ngữ dễ gây hiểu lầm. Tâm xuất Phật biết, mình cứ tin là thế, thì tự nhiên sẽ thấy bình an.

    Em post tặng lại anh bài thơ đầu tiên em làm ở nhà TM nhé, bài thơ lấy anh làm nhân vật chính trong khu vườn, và em mong anh sẽ như bác Hổ trong bài thơ, thong dong và tĩnh lặng tận hưởng khu vườn trong lành buổi sớm, trong khu vườn đó có cả các anh chị em nhà TM nữa

    KHU VƯỜN BUỔI SỚM

    ***

    Sương tan dần sau núi
    Cây lá thức cả rồi
    Bác Hổ vươn vai dậy
    Ngoài kia một ngày mưa

    Mặt hồ nước sóng sánh
    Bốn mùa soi mắt nhung
    Nhưng thanh âm nguyên vẹn
    Rơi rơi trong bình yên

    Chim chuyền cành ríu rít
    Ướt rồi đôi cánh mềm
    Đàn gà con mới nở
    Chờ mẹ dưới vòm sen

    Này khóm khoai, bụi chuối
    Này chú ếch xanh xanh
    Này cành hồng ra nụ
    Này gió qua mát lành

    Bác Hổ sao yêu quá
    Mảnh vườn nhỏ thơm hương
    Chợt thấy già – khôn – dại
    Nhẹ tựa mây thoảng bay
    thinhbka, Motngaymua2020, Choi2681 người khác đã loan bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.575
    !
    Motngaymua2020, KeolacCheAnJuly thích bài này.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Anh ơi là anh, anh dùng từ nặng quá
    Chị em chúng em yêu anh còn chả hết đây này
    Ko yêu sao được, em gạch đầu dòng nhé, nhờ mụ @Clara21 vào còn phơm
    - Thư sinh, nhỏ nhắn nho nhã, đẹp trai (theo lời anh @HoangDung2008 , lâu lắm ko thấy anh đâu)
    - Yêu thể thao (môn đạp xe kết hợp chỉ đường)
    - Không quan cách màu mẻ (uống hết rượu cúng)
    - Quan tâm đến mọi người (nấu cho mọi người ăn xong mình ngắm)
    - Trách nhiệm (để dành 1 cục nuôi vợ con, chỗ dư ra mới mang đánh bạc)
    - Tình cảm (hay khóc nhè)
    - Chung thủy (chạy theo can thầy anh bởi tình cảm quá lớn lao)
    - Cập nhật thời đại (chuyên gia sưu tầm các clip phây búc, xem nhiều phim trên N)
    - Quân tử (chân tình khuyên anh em tỉnh táo trên xới dù quen hay sơ)
    - Còn nhiều nhiều lắm nhờ Lựu và Xù @zug bổ sung, ko nghĩ ra được thì bổ sung tính xấu cũng được, chứ tròn trịa quá thì anh em lại hãi hãi
    Last edited: 21/12/2023
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.575
    Em nghe và hiểu tới sự kiện hy hữu: 1 Tổ Thiền, đi chẻ tượng Phật chưa? hehe.

    Phật dạy Buông Xả
    Các Cụ Dịch Buông Bỏ, Chết Mẹ Con Dân Tộc. Hehe. Vì Buông Bỏ thì xong, chính là Buông Bầm, Buông Bỏ là buôn Thần Bán Thánh.
    Học Buông Xả, Nhớ Lấy. Đừng Học Buôn Bỏ, Tu Ngàn Năm chửa rõ Phật Tánh. hehe
    Motngaymua2020, KeolacCheClara21 thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.838
    Mời Sang nhà 45 nào các bạn ! @};-@};-@};-:drm2:drm3:drm4
    Trong Home xuất hiện 02 nhà TM ... có gì đó bất công với các Pic còn lại , nhỉ ?
    Mà các min mod chắc cũng ko vui lòng đâu !
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Dạ anh, em hiểu ạ, tại đang theo dòng câu chuyện nên em mới post ở đây cho liền mạch, và cũng để đỡ loãng không khí bên nhà mới.
    Nhà mới nên để dành bàn về ttck thì hay hơn ạ.
  9. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.573
    =))
    Em có làm cái gì đâu mà anh lôi em ra đánh vậy. =))
    zugVuthanhnguyen thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.838
    Uhm...
    Qua bên nợ chơi trò ni hay lặm nè ! Chự cọ bàn chựng khoạn chi mô nờ ?!!! :D:D:D@};-%%-:x
    ***
    " Rỗi , Chơi trò bình luận vu vơ vài mệnh đề, vài mẫu chuyện đi nào, anh Chính Phủ !
    a. Có kẻ tổng kết như sau : Một ông Boss trong giới tư bản thì đi đâu cũng kè bên 3 người : Bên phải là GĐ tài chính . Bên trái là luật sư . Sau lưng là bác sỹ . Sao vậy nhỉ? Chi vậy nhỉ ?
    b. Buổi họp về đầu tư mở rộng nâng tầm và vị thế Cty .
    GĐ phụ trách kế hoạch đtư :
    - Đầu tư mới tăng trưởng . Không có sự tăng trưởng nào ko đến từ đầu tư .
    GĐ phụ trách tài chính :
    - Ok với anh ! Nhưng tỷ lệ lớn những cái chết cũng đến từ đầu tư đấy ạ !
    Sao cãi nhau , nghịch chiều , đều có lý cả vậy nhỉ ( ??? !!! ) .:-w:-w:-??:-??@};-@};-@};-:bz:bz ..."
    KeolacChe, Binh YenAutumn_Cloud thích bài này.

Chia sẻ trang này