Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

6564 người đang online, trong đó có 384 thành viên. 11:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 16 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 16)
Chủ đề này đã có 1161448 lượt đọc và 4064 bài trả lời
  1. Congthanhdanhtoai

    Congthanhdanhtoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2023
    Đã được thích:
    645
    Cung đường này quá đẹp, cảnh hùng vĩ, nhưng Điện Biên, Lai Châu vẫn còn nhiều đoạn đang làm dở dang, và hoa rừng bị chặt phục vụ miền xuôi nhiều quá không còn những thập lý đào hoa như xưa. Mấy tháng trước đi lên bản có lúc tôi phải bò qua từng tảng đá. Đoạn Hà Nội tới Lào Cai, Ô Quy Hồ, Lai Châu đường đẹp hơn, đi nhanh đỡ mệt hơn. Hy vọng hết năm nay toàn tuyến sẽ ổn, và các điểm du lịch không bị đô thị hóa quá nhanh, cây quý được trồng lại, bớt bê tông hóa để còn giữ được nét duyên của núi rừng Tây Bắc.
    Autumn_Cloud, 100k, tronghanh806 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.218
    Thế giới còn ục nhau thì vàng còn lên , càng ục manh vàng càng lên mạnh , vàng thế giới lên thì vàng trong nước lên , mình ngó vàng pnj thôi
    hainq470, Autumn_Cloud, myente8 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.218
    Hi hi , vàng pnj theo giá vàng thế giới đó ,
    Duduconxanh, Clara21, 2TDN3 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.218
    Từ TP HCM đi miền tây bây giờ có cao tốc đi ngon lắm , thu phí không dừng lại càng nhanh
    Oánh chứng nên xem mã mình có đồng pha với vni không vì mình thấy nhiều mã đồng pha đó , khi đồng pha dễ oánh hơn
    Còn đoán mã lên xuống thì dễ loạn chưởng nha , dễ chạy như vịt , dễ đoán sai nên dễ lõm
    Đa số chứng sĩ toàn đoán giá mã , không dể ý mã có đồng pha với vni hay không
    ocb là đồng pha với vni
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Ủng hộ cụ chủ khi không dung nạp các loài chim trong từ điển CK . Hai từ CL và BB thì đã chưa bao giờ có trong suy nghĩ của BY chứ nói chi trong Từ điển . Còn đôi khi viết lại là tiếp lời ae để nói cho sát nội dung .:D

    BY vừa gõ chức năng kiếm tìm Từ điển CK thì thấy mình không dung nạp một số từ khác nữa :D.
    Nhân cuối tuần em xin post lại vài từ ace đọc cho vui và có thể bàn luận thêm nếu muốn ạ :D:

    - Em hoàn toàn đồng ý với anh .
    Trong từ điển CK của em cũng kg có hai từ “kẹp” và “thoát” đâu ná :))
    Đầu tư là phải luôn trong tâm thái vui vẻ vì mình hoàn toàn tự nguyện chứ có ai ép đâu nào .:-P
    Khi còn thấy hấp dẫn thì giữ với niềm vui như nuôi đứa con chờ ngày khôn lớn . Còn khi kg hấp dẫn nữa thì bán thôi chứ tội gì phải chịu đựng ôm trong tâm lý “bị kẹp” chờ ngày “được thoát” :D
    Chỉ duy nhất ngày JVC là có thể nói em bị kẹp khi tin xấu ra quá bất ngờ muốn bán cũng kg được nên đành chịu kẹp chờ cơ hội thoát :p
    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-phan-8.1222985/page-760#post-29136665

    - Riêng chị , trong từ điển kg có từ “up bô” gì đó , chẳng sợ ai úp vào mình kể cả Lái voi hay lái lợn mà mình cũng chẳng up ai . Cứ thuận mua vừa bán theo tính toán của bản thân mỗi người thôi . https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-phan-9.1252645/page-176#post-29392297

    - Yên tâm đi vì từ điển của chị kg có chữ troll em nhé ! :))
    Việc cp tăng 10-15% nhiều người chọn bán bớt và cũng nhiều nguời chọn cách mua thêm và cũng có người kg bán kg mua mà giữ nguyên :D https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-phan-9.1252645/page-842#post-29981579

    - Em cũng kg biết nữa , em rất dễ tin người khác và em thấy cuộc đời đáng sống . Vậy là em có phúc hả bác Già ?:D
    Như hôm bữa ở pic kia có bạn hỏi em về cp , em trả lời thật lòng . Bạn ấy bảo đâu cần em trả lời thật quá như vậy đâu :((
    Em thấy buồn cười và bảo nếu như đã kg tin ai thì kg nên hỏi vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ và quyết định của bản thân .
    Em kg thích câu “chẳng tin bố con thằng nào” và nó cũng kg có trong từ điển của em vì em luôn tin những điều đáng tin ... :D
    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-phan-13.1405159/page-619#post-32925059
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  6. nambuihoai1996

    nambuihoai1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    654
    Sự quyến rũ của trí tuệ vẫn là không thể cưỡng lại được. Trên này dù là ẩn danh nhưng cũng không ẩn đi được sự uyên thâm qua từng câu chữ của các bác (@Binh Yen @phiphuong69 và đặc biệt bác chùm pic @Vuthanhnguyen)
    Có những thứ các vị tiền bối phải trả bằng tiền, thời gian và những khung bậc cảm xúc, tiếp theo đó ở 1 level cao hơn là đúc kết lại và chia sẻ lên đây. Em ở đây vì còn được đọc những điều đó, đọc thật nhiều và chọn lọc một số thứ cho riêng mình (chứ không phải là thăm dò 3 con chữ để mai allin) mong rằng những người như em cũng là 1 phần lý do để các bác ở lại chia sẻ exp và những câu chuyện thú vị của các bác.
    Ở thời của bọn em (1996) có lẽ sinh ra đã được ăn no mặc ấm nên trải nghiệm cũng khác, cần chăm chút sức khỏe về tinh thần nhiều hơn, chăm sóc về cảm xúc nhiều hơn nên đôi khi quyết định còn cảm tính và chưa chín chắn. Mong rằng 1 ngày nào đó có thể tám dóc, chia sẻ được câu chuyện của cuộc đời mình với các bác. Tính em thấy "sang bắt quàng làm họ" ai giỏi là em cứ sán lấy thôi ahihi :drm
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Ô hay ! Không là BY mọi khi thì là gì nhỉ ? :))
    BY từng mở Pic kêu gọi mỗi người HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH , sống thật với những gì mình có ... thì sao lại có thể dễ dàng thay đổi được ạ :D

    Vui vẻ thoải mái thôi bác :D

    Bài hát này vừa có tên Khát vọng thượng lưu và Đừng đánh mất chính mình mà BY post kèm bài mở Pic tử năm 2015 :D

  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    TM tự thoại
    ***
    - Kỹ thuật thì vô vàn môn học . Học càng nhiều thì càng tốt thôi. Nhưng sao mà hết được ?
    - Một trăm môn học sành sõi, nhưng nếu không trên cơ sở lý luận cơ sở phương pháp luận khoa học thì rất nguy hiểm. Bỡi : Một mệnh đề đúng, đại diện là dấu dương (+) nếu đặt thừa số cho nó một cơ sở lý luận, phương pháp luận sai (-) thì nhân cái sai lên bằng chính hệ số ấy . (-a) (b) = -ab .
    - Vậy, Chỉ còn cách trang bị tư tưởng, quan điểm một cách chính tắc, có cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học mà thôi . ( Tức trang bị một thừa số a dương, để luôn sẵn sàng đặt mọi thứ lên nền của chúng.
    ***
    Nếu trang bị xong như thế, ta có quyền :
    Dzí dụ như :
    - Cười cợt rằng, một vài cá nhân tí tẹo thì "bìm bịp bìm biếc, chim nhợn chim nhiếc" cái gì ? Cao cấp hơn, to lớn hơn, dzí dụ một NHÓM TÀI PHIỆT móc nối với tay sai bồi bút, ra loạt bài rất khéo léo, hợp pháp, chỉnh chu một cách có ý đồ... Mà còn chẳng bìm bịp hay chim nhợn một mảy may với mình... Huống chi ?!!! Thậm chí cả cái nhóm ấy phải bị mình khai thác, bắt chúng phải cõng mình đi bỡi cái sự độc lập + Logic + cơ sở lý luận - phương pháp luận khoa học . :-w:-w:-w:-?
    Vân vân các dzí dụ ....
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.753
    Có nhiều yếu tố để luôn tin người khác:

    1/ Bẩm sinh, sinh ra đấng tạo hóa đã tạo ra đủ mọi loại người cho phong phú tươi tắn

    2/ Môi trường sống, môi trường tốt, người dễ tin người và luôn tin người

    Môi trường xấu thì cảnh giác cao độ, mặc cả áo giáp mà loanh quanh vẫn vị thiên hạ trát cưt vào người


    Nên, thôi, bẩm sinh thế nào thì sống thế, Đa nghi thì cứ đa nghi, lẩn thẩn tin người thì cứ lẩn thẩn tin người thôi

    Ông hay tin người không học được thói đa nghi đâu

    Ông đã đa nghi thì chẳng học nổi thói Ngu dốt tin người đâu

    Giời sinh voi, giời sinh cỏ
    --- Gộp bài viết, 07/04/2024, Bài cũ: 07/04/2024 ---
    Hỏi

    Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
    - Chúng tôi tôn cao nhau

    Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
    - Chúng tôi làm đầy nhau

    Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
    - Chúng tôi đan vào nhau
    Làm nên những chân trời

    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?

    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?

    Tôi hỏi người:
    - Người sống với người như thế nào?

    1992

    (Nhà thơ Hữu Thỉnh)
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Oh, hay thật ! =D>=D>=D>
    @Binh Yen có kỹ năng tìm và giữ các Comments trong quá khứ còn tốt hơn cả anh Khoaita dạo trước .
    Cảm ơn BY , cho tôi được dịp đọc lại những trang thú vị, hữu ích từ nhiều năm trước .
    ( Có vẻ như nhà TM càng lui về quá khứ càng thú vị hơn, càng giá trị hơn, càng hữu ích hơn thì phải ?!!! Thỉnh thoảng Được dịp đọc lại từ các Links BY post tôi thấy thế . Không biết có đúng ko ? ). :-w Mà đôi khi cũng thấy mình vẫn như xưa, không thay đổi gì . Nghĩa là mình - tức VTN í - ngày càng nhạt nhẽo ?!!! :-q :D



    :-w:-??:-??@};-@};-@};-
    Last edited: 07/04/2024
    Autumn_Cloud, tronghanh80, Tedd6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này