Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

4626 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1102254 lượt đọc và 4095 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.927
    Các cao tốc đi ngon và nhanh , thu phí không dừng , các trạm dừng chân lớn , camera lắp khắp đường , bà con đi khoái
    Các re sort thường có khu của sếp để khách vip của sếp ở , mình ở cũng được nhưng tiền trả xót lắm , dịc vụ thì OK
    Các quán ăn , nhất là ở siêu thị hay trung tâm thương mại , ngày cuối tuần nên đặt chỗ trước vì bà con đến đông , khoảng 300 ngàn / người là no , kể cả nước uống , cái tốt ở các chỗ này là ăn uống không đau bụng và không xô bồ , luôn sạch sẽ kể cả nhà vệ sinh , bảng thực đơn đẹp , trả tiền bằng on line hay tiền mặt cũng ok
    Kiểu chụp hình níu bông hoa ẹo ẹo là xưa lắm rồi , đám trẻ bây giờ khác xa thế hệ trước rồi
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.956
    Cha tiên nhân
    Sai quá sai quá

    Tiền thì ngon rồi ngon rồi, tuyền chết vì tiền cả, dưng cơ mờ tình yêu là có thật iem ạ, nó lạ lém, cứ nhồn nhột nhồn nhột ấy

    Với cả, đàn ông tụi anh lên giường với ai cũng sướng và mời là nhảy phóc lên luôn

    Chứ anh nhòm, trừ làm tiền và bị cưỡng bức ra, thì đếch có chị em nào sẵn sàng đi ngủ với thằng mà họ không yêu đâu

    Bậy quá bậy quá, hổm nào anh được gặp thằng kia anh len lén xui nóa khởi nghĩa, còn khởi hay không thì kệ cmn vì anh biết, đàn ông có khởi với nghĩa cưt ý, vợ nó ho 1 cái thì rơi cmn súng còn đâu mà xung phong
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.956
    Yêu nhất cụ Thật ở chỗ, đã không nói thôi, còn nói là việc Thật luôn, xài ngay không chém huyên thuyên
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.375
    Thì trẻ con hay người lớn vẫn luôn được dạy chân thật , ngay với cả chính bản thân mình chứ sao .
    Nhưng cũng có những lúc phải tìm một tia sáng từ xa để mà xốc lại tinh thần đứng lên bước tiếp chứ đời người lúc thăng lúc giáng, lúc gặp may khi lại chịu kiếp nạn tai nào đấy thì biết phải làm sao ? Hay đang xu hướng giảm đi vào lòng đất theo quán tính luôn chăng ?
    Có những lúc , phải có niềm tin mới cho ta thêm cơ hội và khi tận dụng được cơ hội ấy sẽ lại xây đắp thêm niềm tin ...

    Vấn đề tin với lừa thì không thể nói mày lừa cứ lừa , tao biết mày lừa đấy nhưng tao cứ tin một cách mù quáng được.
    Nhưng có đôi khi , mày lừa cứ lừa và tao tin cứ tin ( ở đây là thụ động tin ) , và lâu dần kẻ lừa kia cũng được cảm hóa đấy :-P. Trường hợp này hay xảy ra ngay trong gia đình hay bạn bè thân ,:D
    Dẵu thế nào , sống mà không tin được ai luôn là một bất hạnh. nhưng mà thôi , đôi khi số con nguời ta nó vậy và họ kg đủ sức để thay đổi , cải biến vận mệnh của mình.

    Sau tất cả , hãy cứ sống đúng là con người mình mà mình cảm thấy thanh thản nhất , luôn ngẩng cao đầu dù gặp bất cứ ai , không vì kẻ khác mà làm thay đổi bản thân rồi trở nên xấu như họ . Tha thứ được cho ai thì cứ tha bởi tha thứ cho người khác cũng là bao dung với chính mình.

    Đây , tặng Xù tiếp một bài của người khác mà mình cũng rất thích . pót nhiều lần lắm rùi .:D

    Hạnh phúc

    Thật không thể bảo đấy là Hạnh Phúc
    Khi con người sống lừa dối lẫn nhau
    Lúc ghét nhau, vẫn phải cố cười chào
    Dẫu yêu lắm, vẫn chối rằng chưa có.

    Con người mãi vẫn có điều chưa rõ
    Những nhiệm mầu của xúc cảm con tim
    Nên con người vẫn cứ mãi kiếm tìm
    Định nghĩa của Tình Yêu và Hạnh Phúc.

    Rất giản dị, rất tầm thường Hạnh Phúc
    Là tiếng cười, là lời nói trẻ thơ
    Được gặp nhau, sau bao phút đợi chờ
    Được ôm ấp trong vòng tay cha mẹ.

    Hạnh phúc đến trong an vui, mạnh khỏe
    Từ tinh thần, thể chất, đến tâm linh
    Khi trái tim xúc động thật chân tình
    Những tình cảm của vui, buồn, yêu, giận.

    Khi buồn khổ, cứ để dòng lệ ngấn
    Lúc mừng vui, hãy nở nụ cười tươi
    Đối với tôi: Hạnh Phúc của con người
    Là giây phút sống thật cùng cảm xúc.

    Đừng tìm mãi nơi đâu là Hạnh Phúc
    Có thể gần, cũng có thể thật xa
    Xa hay gần là ở tại Tâm ta
    Ta cảm nhận thế nào là thế đó.
    (ST)
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.956
    Ở đời
    Có cái thứ tình cảm và mối buộc kỳ lạ nhất là Yêu nhau nam nữ aka Hôn nhân

    Hôn nhân cần gì???

    Cần tất
    Cái gì cũng cần

    Nhưng, nếu không may thiếu, thì đa phần các thứ tưởng là cần thì đều được Thể tất

    Mỗi Lòng tin, đã mất là Hôn nhân vỡ vụn ngay lập tức, kể cả vẫn sống chung nhà, tối tối vẫn cởi quần vợ

    Thế mới tài, nó oánh sưng mày tím mặt, nó cờ bạc phá nát gia sản, nó vô trách nhiệm chửi vợ đánh con....đếch sao

    Vậy mà, nó lừa, đánh cắp lòng tin của mình, cặp kè trong lúc đã có vợ, chỉ 1 giây sau khi phát hiện: 1 tấm màn băng giá ngay lập tức kích hoạt

    Phải, người rất tài giỏi, rất lọ chai, may ra mới hạ nổi tấm màn đó

    Và đừng đem tiền ra đốt để mong tấm màn băng giá tan chảy

    Kinh thật: Lòng tin
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.550
    à, đấy là view anh, kệ anh :)
    Em vẫn bảo lưu quan điểm: tềnh êu là thứ cảm xúc xa xỉ.
    Em thấy mấy đứa bị thằng cupi nó vật toàn khùng khùng điên điên, người cứ như cõi nào ấy. Ngọng mà bỗng dưng bày đặt làm thơ đc cơ. Úi zời, thế thì đúng là nó bị trúng tên thằng mặt giặc Cupi thật. ;))
    BabyInMarket, Magnoliapink, zug2 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.956
    Bố khỉ
    Náo thặc

    Ts tụi ts toán
    --- Gộp bài viết, 27/02/2024, Bài cũ: 27/02/2024 ---
    Mờ, tuyền đứa giỏi còn giề, giỏi nó mới khùng chớ
    --- Gộp bài viết, 27/02/2024 ---
    À quên

    Mà phải sắt đá luyện T+ và chuyển hẳn sang T+ đi nhá

    Nhìn gương chị lan đóa, T+ mịa đi, giờ thì hết cửa mất rồi
    Xưa thì anh 5 cam, mất mịa cả mạng vì không T+

    Chán vãi, viva T+
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.550
    Thì cái lô 8.7 giờ 9.2 đó anh,
    Em vẫn nấn ná xem dư lào :D

    Tóm lại có phần bao tải đã buộc đó, còn lại thì em vẫn hóng để nhăm nhe gắp. đoạn này lùng bùng nên cứ tạm 8.5 rồi 8.7 gì đó nhì nhằng anh ạ :)
    Last edited: 27/02/2024
    BabyInMarket, giavanchuakhonviettran74 thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.581
    Nói về Tu Di Chúa, là nói từ thời VNI cãi lão hoàn đồng, chổng mông như trẻ lên 10 ...102x
    luxor, hainq470, giavanchuakhon1 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.956
    Uả

    T+ mọi lĩnh vực, ý anh là vầy, đâu phải T+ qcg đâu

    T+ mọi lĩnh vực

    không quên tích lũy mua vé thuyền, trừ phi các cháu quá lưu luyến không dám dời đi thì ok, mại dô vào xứ sở Đếch tin bố con thằng nào, mại dô mại dô
    BabyInMarketClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này