Tầng 5 Quĩ TLVF319 ------ nơi hẹn gặp của những Trái tim nhân hậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2011.

1648 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 06:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 480301 lượt đọc và 911 bài trả lời
  1. SuperGold

    SuperGold Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Đã được thích:
    9
    Chúc Quỹ TLV ngày càng phát triển, để nhiều người nghèo nhận được sự giúp đỡ kịp thời ... trong thời gian tới mình cũng sẽ tham gia mới được
  2. whiteswan

    whiteswan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    73
    Thương bé 3 tháng tuổi “quằn quại” với bệnh tim bẩm sinh

    (Dân trí) - Vừa lọt lòng mẹ, bé Cường đã phải mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo. Lúc chưa đầy một tháng tuổi, bé lại bị viêm phổi nặng, trong khi gia cảnh nghèo túng khiến sự sống của bé càng trở nên mong manh hơn.
    Cháu bé có hoàn cảnh đáng thương đó có cái tên rất đẹp, Hàn Việt Cường (3 tháng tuổi) con của chị Trần Thị Long và anh Hàn Văn Thường (SN 1987) trú tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Lần trong đơn thư đơn cầu cứu của gia đình chị Long gửi tới PV Dân trí tại Nghệ An, chúng tôi tìm đến Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Nghệ An - nơi cháu Việt Cường đang nằm điều trị.


    Hai mẹ con chị Long tại bệnh viện nhi Nghệ An.

    Ba tháng trôi qua kể từ ngày sinh bé Cường nhưng dường như không đêm nào chị Long và anh Thường chợp nổi mắt phần vì thương đứa con đang bị bệnh tim quái ác và viêm phổi nặng hành hạ, phần vì lo lắng không biết tìm cách nào để vay mượn tiền mang con đi chữa trị bệnh. Người mẹ trẻ với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì bao đêm thức trắng ngồi thẫn thờ nhìn đứa con yếu ớt đang thở khó nhọc trên giường bệnh mà không muốn dứt ra bởi chị sợ rằng, một ngày nào đó căn bệnh tim bẩm sinh quái ác sẽ cướp mất đi sự sống của con trai mình.
    Gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má hốc hác, chị Long kể, sinh ra trong gia đình đông con nên từ nhỏ chị Long đã sớm vất vả, cực nhọc. Học hết lớp 9, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị sớm phải khăn gói vào miền Nam kiếm sống. Những ngày tha phương cầu thực nhưng cũng không ăn thua. Rồi trở về nhà lấy chồng nhưng nhà chồng cũng nghèo khổ, được cái hai người rất yêu thương nhau. Và tình yêu của họ cũng đơm hoa kết trái khi đứa con đầu lòng ra đời trong sự vui sướng của hai bên nội ngoại.
    Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc ấy kéo dài chẳng được bao lâu thì vợ chồng anh Thường nghẹn đắng khi biết vừa lọt lòng mẹ được mấy ngày con mình đã phải mang bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo. Anh Hàn Văn Thường, bố của cháu Cường cho biết: “Lúc mới sinh, cháu rất khỏe mạnh, cha mẹ, ông bà ai cũng vui mừng. Mấy ngày sau thấy cháu khó thở, khóc không thành tiếng, càng ngày cháu càng ốm yếu. Lúc đưa đến bệnh viện thì bác sĩ khám và kết luận cháu bị thông sàn nhĩ thất toàn bộ, teo phổi, ống động mạch nhỏ”.


    Phiếu siêu âm bệnh tim rất nặng của cháu Cường.

    Nhận tin dữ, vợ chồng anh Thường như chết lặng bởi gia đình thuộc hộ cận nghèo của xã, chỉ có ba sào ruộng làm không đủ ăn giờ con lại mắc bệnh tim quái ác khiến cuộc sống vốn dĩ đã cực nhọc lại càng thêm khó khăn gấp bội. Con bị bệnh hiểm nghèo, chị Long bỏ hẳn việc cắt tóc còn anh Thường cũng nghỉ làm phụ hồ để chăm sóc cho bé Cường. Nhìn con đau đớn, không thể lớn nổi do bệnh tật hành hạ nhưng hai vợ chồng anh Thường cũng không thể làm được gì vì không có tiền.

    Bệnh tình của cháu Cường diễn biến ngày một xấu hơn khi vừa tròn một tháng tuổi cháu lại bị viêm phổi nặng. Gần Tết, bỏ đám lúa đang cấy dở ngoài đồng cho bà nội, vợ chồng chị Long tất tả bắt xe, đem con ra Bệnh viện Nhi Hà Nội để chữa trị. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị nhưng sức khỏe của bé Cường vẫn không khá hơn là bao.

    Tiền bạc thì hết nhưng bệnh tình của bé ngày một nặng thêm. Sau ít hôm cầm cự ở bệnh viện, số tiền vay “nóng” của bà con, hàng xóm đều hết nhẵn, vợ chồng chị đành phải bồng bế đứa con bệnh tật về quê cùng với nỗi đau tuyệt vọng. Đưa con về chăm sóc trong cảnh thiếu thốn trăm bề, đôi vợ chồng trẻ ngậm ngùi chỉ biết cầu mong một phép nhiệm màu sẽ đến với con mình.

    Về quê được ít ngày thì bé Cường liên tục lên cơn đau dữ dội, khó thở nên anh chị vội vàng bắt taxi đưa bé vào bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu trong đêm. Mỗi ngày, chi phí thuốc men, điều trị cho bé Cường cũng tốn kém hơn một triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, chốc chốc chị Long lại ngoái vào bên trong buồng bệnh xem cháu Cường. Nhìn đứa con nhỏ thó đang chập chờn trong giấc ngủ với những cơn thở co kéo, lòng chị như lửa đốt. Những lúc túng quẫn, anh chị tính đến chuyện cầm cố sổ đỏ để có tiền chạy chữa cho con.

    “Vợ chồng phải vào viện chăm cháu nên mọi việc ở nhà đều nhờ cả vào ông bà nội đã già yếu. Gần đây, thằng bé có biểu hiện bệnh ngày càng nặng. Thấy con vật vã trong đau đớn, vợ chồng tôi chỉ mong sao gánh được phần nào nỗi đau cho con. Giờ vợ chồng tôi chỉ mong cháu đỡ bệnh để về nhà đi làm thuê có tiền điều trị tiếp cho cháu”, chị Long nghẹn ngào.


    Cháu Cường hơn 3 tháng tuổi nhưng giờ đang đối diện với cơn đau sinh tử.

    Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thanh Khôi - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết: “Bệnh nhi Cường bị viêm phổi nặng trên cơ thể bị tim bẩm sinh thông sàn nhĩ thất toàn bộ nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí để phẫu thuật cũng lên đến gần một trăm triệu đồng. Nếu cháu không được phẫu thuật sớm thì khả năng tử vong rất cao”.

    “Chúng tôi đã chạy khắp nơi vay mượn với hy vọng sẽ đủ điều kiện đưa con đi phẫu thuật nhưng tài sản trong nhà không có gì nên không ai còn dám cho mượn cả. Từ ngày đi viện đến giờ người cháu xanh xao, bác sĩ cũng khó tìm ra mạch để chuyền cho cháu. Nếu không được phẫu thuật thì cháu sống không quá 5 năm. Bán cả gia tài, mượn thêm bà con hàng xóm cũng không được 10 triệu đồng, chứ lấy đâu ra cả trăm triệu đồng để mổ tim cho cháu đây hả chú”, chị Long sụt sùi khóc thương cho số phận của con mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

    Gương mặt xanh xao của bé Cường đang trong cảnh “thập tử nhất sinh” và tiếng nấc nghẹn lời của mẹ cháu khi bất lực nói đến số tiền mổ tim cho con cứ hằn sâu trong tâm trí chúng tôi trên suốt đường về. Mong sao cháu Cường sẽ đón nhận được nhiều sự quan tâm của những tấm lòng thơm thảo của mọi người để trái tim em không còn lỗi nhịp.
    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Mã số 918: Chị Trần Thị Long, xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An
    ĐT: 01696.102.709
    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
    Email:quynhanai@dantri.com.vn
    Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 045 100 194 4487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
    Account Number: 045 137 195 6482
    Swift Code: BFTVVNVX
    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
    * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100356359
    Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
    * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100357002
    Swift Code: MSCBVNVX
    Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
    3. Văn phòng đại diện của báo:
    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
    VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

    http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-...oi-quan-quai-voi-benh-tim-bam-sinh-701749.htm
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2



  4. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2



    ------Ai cũng có tuổi 18. 18 tuổi con nhà nghèo mà mắc bệnh thì :((:((:((


    “Nếu về, em chỉ còn đường chết”


    (Dân trí)- Không có tiền cho những lần lọc máu, thay huyết tương, chị bứt rứt đi đi lại lại rồi cực chẳng đã đành ra xin bác sĩ mang con về. Biết mẹ không có tiền, nó không dám đòi nhưng đôi mắt thằng bé ngân ngấn nước, nó biết về nhà là con đường chết

    18 tuổi, cái tuổi đang phơi phới niềm vui và tràn đầy hi vọng nhưng đối với cậu bé Đào Trung Kiên lại là những ngày dài nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt sáng, điển trai, em nói với tôi bằng chất giọng ngọt ngào của miền quê Quảng Bình : “Bố mẹ em cố gắng lắm rồi nhưng không có tiền cho em chữa tiếp chị ạ, em phải về nhà thôi, nhưng em không đành lòng … Bác sĩ nói em sẽ bị liệt rồi cả cuộc đời sẽ không làm được gì nữa cả”. Nói rồi em khóc, giọt nước mắt lăn dài xuống má chảy dọc khóe miệng mặn chát. Đôi mắt đỏ hoe, ngập nước, đôi bàn tay yếu ớt, run run em nắm chặt lấy tay mẹ.

    [​IMG]
    Bị bệnh đã hơn 1 năm nay, nhưng không có điều kiện đi khám, chữa, hiện tại bệnh của em đã đang trong giai đoạn nguy hiểm

    Mẹ của em là chị Đào Thị Yên (Thôn 6, xã Trung Nghĩa Nghĩa Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) năm nay mới ngoài 40 tuổi nhưng nỗi khắc khổ hằn chi chít những vết chân chim ở khóe mắt và trên khuôn mặt. Gạt nước mắt, giọng chị lạc đi mãi mới thốt thành lời : “Cháu mắc bệnh cách đây 1 năm rồi cô ạ nhưng gia đình nghèo quá không có tiền cho lên tuyến trên nên cũng không biết chính xác là bệnh gì. Lần này bị nặng quá, cháu mới được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai thì gia đình tôi mới hốt hoảng khi biết sự thật về bệnh cháu đang mang nhưng tôi không biết làm cách nào có tiền chữa tiếp cho con nên phải xin con về thôi”.

    Theo bác sĩ Bùi Thị Hà Giang (Khoa Điều trị tích cực – bệnh viện Bạch Mai) được biết : Em Kiên mắc chứng bệnh viêm đa rễ dây thần kinh ngoại vi. Biện pháp điều trị cho em đó là phải lọc máu, thay huyết tương nếu không chỉ một thời gian ngắn nữa (thời gian tính bằng ngày) em sẽ rơi vào tình trạng liệt tứ chi và liệt hô hấp, nguy hại đến tính mạng. Với mỗi một lần thay huyết tương sẽ phải chi trả từ 13 đến 15 triệu, và Kiên ít nhất phải thay từ 5 đến 7 lần.

    [​IMG]
    Đã bán hết nhà, đất chị Yên cũng không có tiền để cứu con

    Cũng theo thông tin từ phía bác sĩ cho hay nếu có đủ kinh phí để lọc máu, thay huyết tương thì bệnh của Kiên sẽ tương đối ổn định và khó có khả năng tái phát lại. Vì em mắc bệnh hơn 1 năm nay nhưng gia đình không có điều kiện cho đi khám xét cẩn thận nên đến thời điểm hiện tại khi bệnh đã nặng lên, cần phải xử lí sớm ngày nào tốt ngày đấy. Bản thân em Kiên không có bảo hiểm y tế nên phải tự chi trả 100% các chi phí cho mỗi lần lọc máu, thay huyết tương.

    Khi được hỏi về số tiền chữa trị cho con, chị Yên ngậm ngùi cho hay : Chồng ở nhà đã bán hết cả nhà, cả đất và vay mượn được tất cả gần 40 triệu gửi ra ngoài Hà Nội cho hai mẹ con. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại số tiền đó cũng cạn kiệt gần hết mà gia đình lại không còn đủ sức xoay sở. Đã được thay huyết tương một lần, bản thân Kiên hi vọng nhiều lắm nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm” nên phải xin bác sĩ cho về.

    Chị Yên kể cả đêm con đau và mệt lắm nhưng không chợp mắt một chút nào, nó cầm chắc tay mẹ mà năn nỉ : “Mẹ cố vay tiền cho con chữa nốt rồi con khỏi bệnh, chân con lúc đó đi lại được con sẽ đi làm thuê kiếm đủ tiền trả nợ”. Từng lời con nói như trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim chị, ấy vậy mà chị cố nghĩ mãi cũng không làm được như lời thằng bé “cầu xin”.

    [​IMG]
    18 tuổi, em đang đứng trước nguy cơ bị liệt tứ chi, liệt hô hấp nếu không có tiền để lọc máu, thay huyết tương

    Hiện tại Kiên không thể đi lại được nên phải nằm trên giường bệnh cả ngày, em giấu mẹ khóc ướt đẫm cả gối khiến các bác sĩ trong khoa cũng không cầm lòng được. Bác sĩ Phạm Thế Thạch (Khoa Điều trị tích cực) trăn trở : Chúng tôi cũng đang tìm mọi cách để cứu Kiên, nhà nghèo, lặn lội từ Quảng Bình ra đây chữa bệnh, thằng bé lại quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước chẳng lẽ lại phải chấp nhận cuộc sống ngồi xe lăn cả đời. Tuy nhiên cái khó của Kiên đó là em không hề có bảo hiểm nên phải tự hoàn toàn chi trả mọi chi phí chữa bệnh, bản thân các bác sĩ cũng góp mỗi người một chút nhưng để chữa khỏi bệnh cho em cần vòng tay cộng đồng chung sức.

    Trên giường bệnh, Kiên vẫn đang nằm truyền, bất giác em nhìn tôi, nước mắt lại chảy dài, giọng run run nói : “Chị ơi, chị cứu em với, chị cho em mượn tiền chữa bệnh chị nhé, em hứa em khỏi rồi nhất định sẽ đi làm trả nợ chị… Xin mọi người đừng để em bị liệt, em còn muốn được đi lại để có cơ hội học tiếp và đi làm chị ạ”. Lời nói của em làm cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi chợt nhớ có ai đó đã nói “Có ai đánh thuế ước mơ đâu” nhưng với em mơ ước ấy chỉ là được “vay tiền” chữa bệnh để rồi “nhất định sẽ trả” khi em có thể đứng được lên bằng đôi chân của mình.

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    1. Mã số 921: Anh Đào Viết Vương và chị Đào Thị Yên (bố mẹ của em Đào Trung Kiên), Thôn 6, xã Trung Nghĩa Nghĩa Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hoặc giúp đỡ trực tiếp tại Khoa điều trị tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

    ĐT: 0169.5699.383
    kimhoababa2 thích bài này.
  5. whiteswan

    whiteswan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    73

    Giúp được bao nhiêu thì giúp bạn, của it lòng nhiều, quan trọng bạn phát tâm, có 10 người khổ chỉ cần bạn giúp một ít cho 1 người cũng được rồi. Bạn sẽ gặt hái được sẽ thanh thản an lạc. :x
  6. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
  7. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    -----Tấm ảnh này phải trao giải đặc biệt Liên hoan ảnh quốc tế về nhân đạo.
  8. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ------Qua thăm dò các trường hợp cần giúp, Quĩ sẽ ưu tiên một số trường hợp mồ côi cha mẹ, gia cảnh quá nghèo , bệnh tật cần chữa trị khẩn cấp, hay chưa nhận được nhiều sự trợ giúp từ số đông cộng đồng.


    4 trường hợp cần giúp cụ thể :

    1/. Bé Thiên Bảo bị tai nạn cụt chân & mất cả cha mẹ --------------1.000.000đ
    http://dantri.com.vn/hoan-canh/be-trai-cut-chan-mat-ca-cha-lan-me-trong-tai-nan-698189.htm

    2/. 3 em bé mất cả cha mẹ ở Hà Tĩnh-------------------------------------1.000.000đ
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/11091...ai-cha-me.html

    3/. 3 em bé mất cả cha mẹ ở Quảng Nam --------------------------------1.000.000đ
    http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/lat-ghe-2-vo-chong-tu-nan-de-lai-3-dua-con-tho-dai-703189.htm

    4/. Cậu học trò 18 tuổi sắp bị liệt toàn thân nếu ko chữa trị ------2.000.000đ

    http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/neu-ve-em-chi-con-duong-chet-702732.htm










  9. hutasi

    hutasi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Đã được thích:
    743
    Chào bác,

    Cho mình hỏi thăm về A Tu La, nghĩa là gì? Mình không biết về từ này. Nhờ bác giải thích nha.

    Cám ơn.
  10. namphap1

    namphap1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2012
    Đã được thích:
    1.819
    http://g.******.vn/gallery_img/1/zdl1360602279.jpgNgày 8-3 chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc các bà,các mẹ, các cô, các chị, các em luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.

Chia sẻ trang này