Tầng 6 Quĩ TLV F319 ---- cùng chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitu, 21/03/2014.

873 người đang online, trong đó có 349 thành viên. 00:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2205119 lượt đọc và 16730 bài trả lời
  1. chutchit820

    chutchit820 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2013
    Đã được thích:
    545
    he he, roài, cả nhà chuẩn bị bụng to để sang tuần vừa ăn bánh Ga tô vừa ăn bún đậu nhé! 2in1
    phongthuyBDSkimhoababa2 thích bài này.
  2. chutchit820

    chutchit820 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2013
    Đã được thích:
    545
    chả biết lần này có dc baba làm cho cái bánh Ga tô 3 tầng k nữa.....he he
    phongthuyBDSkimhoababa2 thích bài này.
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ------Đặt chồng thêm 2 cái Pizza lên là có ngảy 5 tầng.

    Khíp , thoát nạn thất nghịêp có khác, đúng chương trình xoá bỏ dần nạn thất nghiệp của quốc gia :p:p:p. Có lẽ huy động chị @phongthuyBDS ủng hộ 1 màn quan họ nữa cho hoành tá tràng nhỉ . =))=))=))



    Mà đầu tuần tới baba bận tụ tập hội cùng phòng làm việc xưa nhé. Bố trí giữa tuần đi.
    phongthuyBDS thích bài này.
  4. chutchit820

    chutchit820 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2013
    Đã được thích:
    545
    -được chị Thủy Ủng hộ thế thì còn gì bằng nhỉ? Chị Thủy oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nghe rõ trả nhời
    -Từ bé đến giờ chưa đc ăn cái bánh 5 tầng nào bà bà ạ...
    - vậy chốt lại là trưa ngày 25/7 tức thứ 6 tuần sau ạ. sẽ liên hoan mừng nạn thất nghiệp QG
    phongthuyBDS thích bài này.
  5. binboydaigia

    binboydaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Đã được thích:
    2.357
    Bỏ chứng r mà cũng còn lên f319 hở chút chít :D
    phongthuyBDS thích bài này.
  6. chutchit820

    chutchit820 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2013
    Đã được thích:
    545
    ơ hay, bỏ chưng chứ có bỏ người chơi chứng đâu mà hem lên? lên ác là khác
    binboydaigiaphongthuyBDS thích bài này.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Có cái thân giừ ... đây ,bị ho,viêm họng kéo dài quá phải trốn vào đây 1 tuần đây này:
    http://vinpearl.com/vi-VN/Vinpearl-...ury-Nha-Trang-Thien-duong-cua-mien-nhiet-468/
    [​IMG]
    kimhoababa2 thích bài này.
  8. pukapuka

    pukapuka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2013
    Đã được thích:
    347
    Có phải đây không ạ ?
    Đúng , thật khâm phục và thương cậu học trò . Nhờ bác cùng anh chị em ủng hộ cậu bé mồ côi nghèo ham học. Gấu nhà em gửi ủng hộ 500k, bác baba check BIDV ạ.


    hứ năm, 3/7/2014 | 16:17 GMT+7
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] | [​IMG] [​IMG]
    Sĩ tử mồ côi vác một ba lô sữa và 600 nghìn đồng đi thi
    Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng cười bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội nơi em sống 8 năm qua dặn mang đi để uống lúc khát, đỡ tốn tiền mua nước.
    Cha mất sớm, mẹ bỏ nhà đi, năm 10 tuổi Hoàng Văn Bình (17 tuổi, xã Như Khuê, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cùng em gái được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

    Em kể vì ông nội già yếu, một mình chú làm ruộng không đủ nuôi 7 miệng ăn nên đành lòng gửi hai cháu lên trung tâm. Lúc chia tay, Bình níu chặt tay áo chú nhưng không dám khóc lóc hay đòi xin về nhà. "Em biết chú vất vả lắm. Một mình chú nuôi ông, vợ và 2 con đã khó nhọc lắm rồi. Vì thế, khi chính quyền xã xin cho anh em vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh sống, em chỉ biết đi theo", nam sinh mồ côi tâm sự.

    [​IMG]
    Hoàng Văn Bình, đăng ký dự thi Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ảnh:Quỳnh Trang.

    Mấy ngày đầu vào trung tâm, cậu bé Bình cùng em gái khi ấy học lớp 1 khóc khản cổ vì nhớ nhà. Dịp hè, ngày Tết được về quê, em vui sướng và xin chú cho được ở lại. Người chú gật đầu và bảo, nuôi được ăn chứ không thể lo cho hai cháu tiếp tục đến trường. Sợ phải nghỉ học, Bình và em gái vác ba lô trở lại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

    Bốn năm học cấp hai, Bình đều đạt học sinh giỏi. Thi vào lớp 10, em đỗ trường chuyên Chu Văn An của tỉnh Lạng Sơn. "Bình là trường hợp đầu tiên của trung tâm đỗ vào cấp 3 chuyên của tỉnh", ông Phạm Viết Viễn, Trưởng phòng Quản lý giáo dục, trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tự hào kể về nam sinh mồ côi. Ông Viễn cho biết, hầu hết trẻ ở trung tâm tốt nghiệp lớp 9 đều chuyển sang học nghề vì kết quả học tập không được tốt. Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, giáo viên chủ nhiệm THPT của Bình cũng nhận xét, với hoàn cảnh của em, để đỗ vào trường chuyên là một sự cố gắng rất lớn và tinh thần cầu tiến đáng khâm phục.

    Ban đầu ngại ngùng về gia cảnh, nhưng được thầy cô và bè bạn động viên, Bình tự tin hơn. Những bộ quần áo cũ còn dùng được, các bạn tặng cho, Bình vui vẻ nhận lấy. Em cũng cảm ơn rất nhiều thầy cô và hội phụ huynh đã miễn cho mình tiền học thêm, quỹ lớp, ngày hè lại có sách, truyện, đồ dùng cũ gửi tặng trung tâm.

    Đáp lại tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, Bình chăm chỉ học tập. Điểm tổng kết các năm cấp ba của em đạt 7,8 - đứng thứ 11/38 học sinh lớp Hóa THPT chuyên Chu Văn An. Không có điều kiện kinh tế, Bình đóng góp sức lực vì tập thể. "Em ấy bé người nhất lớp nhưng lúc nào cũng lao động rất nhiệt tình. Nhiều khi đến lớp thấy bạn chưa dọn vệ sinh phòng học, Bình lại chủ động làm thay", giáo viên chủ nhiệm kể.

    Ở trung tâm bảo trợ xã hội, chàng trai dân tộc Nùng này cũng là người anh chăm chỉ, gương mẫu của 12 em nhỏ cùng phòng. Nói về những cậu nhóc cấp 1, cấp 2 này, Bình cười hiền bảo, ngày bé mình cũng ham chơi nên nhiều khi các em nghịch ngợm, phòng ốc lộn xộn, Bình đứng ra dọn dẹp lại. Nam sinh này cũng là “gia sư” của các em trong trung tâm.

    Hằng ngày, khoảng 10h sau khi đám trẻ vui chơi xong và lên giường ngủ, Bình mới lặng lẽ ra góc phòng nhỏ ngồi học. "Ở trung tâm nhiều người cần trợ giúp lắm nên các cô chú lãnh đạo chẳng thể theo sát riêng ai được. Các cô chú chỉ tạo điều kiện và động viên chúng em học tập thôi. Còn muốn học hành tốt ở đó, chỉ có tự bản thân nỗ lực, quyết tâm mới được", Bình tâm sự.

    Em gái của Bình - Hoàng Thị Thường cũng giống anh luôn tự giác và chăm chỉ học hành. Tuy năm nay không đỗ vào lớp 10 chuyên tỉnh nhưng suốt 9 năm học vừa qua, em đều là học sinh giỏi. Trước ngày anh trai xuống Hà Nội thi đại học, bé Thường chỉ ngồi động viên anh cố gắng. Bình cũng là người mà em gái luôn tìm đến để tâm sự mọi điều.

    Vượt hơn 150 km xuống Hà Nội thi đại học Kinh tế quốc dân, Hoàng Văn Bình mang theo quyết tâm: "Đỗ đạt để sau này em gái có chỗ dựa và báo đáp được công ơn người chú ruột, các thầy cô giáo và mọi người ở trung tâm". Em cũng hy vọng làm bài thi tốt để trở về Lạng Sơn tìm mẹ của mình. Suốt 8 năm bị mẹ bỏ rơi, em vừa giận, vừa thương và khát khao được sà vào vòng tay của đấng sinh thành.

    [​IMG]
    Hành trang Bình mang theo khi thi đại học là 600 nghìn đồng và một ba lô sữa các cô chú ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, nơi em sống 8 năm qua cho để uống dọc đường. Ảnh: Anh Tuấn.

    Hai chiếc ba lô nhỏ Bình đem theo, một chứa vài bộ quần áo, một đựng đầy bánh và 5-6 lốc sữa tươi. "Các cô ở trung tâm cứ nhét bánh, sữa vào đấy. Các cô bảo mang theo để lỡ xuống Hà Nội em không hợp đồ ăn thì có cái lót bụng, khát thì lấy ra uống đỡ phải mua nước", Bình kể.

    Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn cũng trợ giúp 600.000 đồng tiền mặt để Bình ăn uống trong mấy ngày thi đại học. Số tiền ít ỏi nhưng chàng trai mồ côi chẳng lo không đủ vì em đã được nhà trường cho ăn, ở miễn phí.

    "Bình sống tiết kiệm lắm. Trước khi đi, các cô chú ở trung tâm đã dặn rất nhiều là phải tiêu hết 600.000 đồng, ăn uống đầy đủ để có sức làm bài", Trưởng phòng Quản lý giáo dục trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn nói. Người thày đã gắn bó với cậu suốt 8 năm tin tưởng với sức học và ý chí quyết tâm, Bình sẽ đỗ đại học.

    Quỳnh Trang


    http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-d...c-mot-ba-lo-sua-va-600-nghin-dong-di-thi-3012
  9. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    Sao để em cởi trần ngâm trong nước ruộng bẩn thế này huhu .... thương quá
    [​IMG]
    motnuamuaxuankimhoababa2 thích bài này.
  10. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    :((:((:((:((:((:((:((:((:(( Bà Bà ơi !!!
    Từ Thiện Nguyện
    27 Tháng 7
    VÀI LỜI TÂM SỰ :
    (Quách Tuấn Hùng - pd : Thiện Từ)

    Thiện Từ không biết bắt đầu phải nói từ đâu để chia sẽ cùng các bạn facebook đây nhỉ!!!.Thôi Thiện Từ xin kể sơ lược về chuyện CÔ BÉ MAI ĐÁNG THƯƠNG...và đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

    Chuyện là như vầy,cách đây gần 1 tuần,tình cờ lên facebook;tôi đọc được một bài chia sẻ của một bạn viết về cô bé Mai,nhà ở 233/35c đường Võ Văn Kiệt , phường Cô Giang , quận 1 - TpHCM.Bé Mai hiện đang bị một khói u trên đầu rất to.Ngày ngày bé Mai phải chịu sự đau đớn vô cùng do khối u hành hạ.Bé Mai tâm sự rằng : Ba cháu thì làm thợ hồ bị bệnh viêm tủy, do tiểu đường hành hạ nên không đi làm được...Bé Mai vừa nói vừa khóc..."Nếu có tiền...mổ khối u này...có chết cháu cũng vui....chứ cháu không còn chịu nổi sự đau đớn nữa...".Miệng nói mà hai hàng nước mắt của bé cứ tuông.Hoàn cảnh gia đình của bé Mai lại khó khăn...Thế rồi tôi mới vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ bé Mai là chị Xuyến,theo số điện thoại đăng trong bài.(Sđt : 01283230740 ( Mẹ bé Mai )).Và tôi được chị Xuyến tâm sự với tôi về tình hình của bé Mai hiện giờ.Chị Xuyến kể :.."Bác sĩ đã chạy rồi chú ạ...Hiện giờ tôi cho nó uống thuốc nam cầm chừng thôi...Khi nào có dấu hiệu giảm...thì tôi đưa nó đi xạ trị....nhưng làm sao có tiền đi xạ trị đây....vì tài sản của vợ chồng tôi đã hết trong những lần đưa con đi bệnh viện...."Chị xuyến vừa nói mà vừa khóc với tôi qua điện thoại.Tôi lúc đó trong lòng buồn lắm,khi nghe chị tâm sự về bệnh của bé Mai.Tôi hỏi chị : "Chị Xuyến có số tài khoản ngân hàng không cho em xin nhé...chị nói có...Thế chị gởi tin nhắn số TK ngân hàng cho em nhé chị..."Và ít phút sau,tôi nhận được tin của chị Xuyến gởi cho tôi...(Số TK ngân hàng Á Châu...của chị : 183706119"....Rồi hôm sau...tôi đã gởi cho chị một ít tiền(xin lỗi cho tôi không nói số tiền nhé)....Tuy số tiền không nhiều...nhưng đó là tấm lòng của tôi đối với gia đình của chị Xuyến.Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho bé Mai con của chị mau sớm hết bệnh.

    Một trăm ngàn...hoặc....hai trăm ngàn...hay năm trăm ngàn...rồi bạn ăn cũng hết.Nhưng đôi khi chúng ta hãy dùng số tiền ấy làm việc gì đó sao cho thật ý nghĩa bạn nhé.

    Bạc Liêu : 27/7/2014
    [​IMG]
    [​IMG]

    256 lượt chia sẻ
    (ảnh bé Mai chụp với cha...và một ảnh bé Mai chụp riêng...do người bạn trên facebook chia sẻ)

Chia sẻ trang này