Thành kính tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 05/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
17397 người đang online, trong đó có 573 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 90312 lượt đọc và 1042 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chỉ dọc với lại chỉ ngang...
    Nghe cu Cường nói... muốn phang vào đầu !
    Tốt sao lại cướp đảo tao ?
    Hoàng Sa mối hận còn đau tim này !

    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]


  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Ngôi nhà này cũng gần Quảng trường Ba Đình,gần tượng đài Liệt Sĩ,lại thân thuộc với Đại Tướng và nhân dân xin ủng hộ ý tưởng này !!!


    Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ thành nhà lưu niệm?

    [​IMG]




    [​IMG]
    Đối với các danh nhân khi mất đi, thông thường sẽ dùng ngay nhà ở của người đó để làm nhà lưu niệm. Do vậy nhiều khả năng nhà ở nơi Đại tướng đã gắn bó nhiều năm sẽ trở thành nhà lưu niệm.




    Đó là thông tin Phó Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết chiều 15/10 khi trao đổi với phóng viên về việc đặt tên đường, xây nhà lưu niệm cho vị tướng của lòng dân – Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cho biết, đối với danh nhân khi mất đi, thông thường sẽ dùng chính nhà ở, nơi vị danh nhân đó gắn bó nhiều năm để làm nhà lưu niệm. Trước đây Hà Nội cũng đã tính đến trường hợp sẽ xây dựng nhà lưu niệm cho nhà thơ Xuân Diệu tại chính nơi ở trên đường Điện Biên Phủ.
    Đối với trường hợp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chắc chắn Hà Nội sẽ thành lập nhà lưu niệm, điều quan trọng là nhà đó sẽ có tầm cỡ như thế nào?
    Khi Đại tướng còn sống, tại quê hương Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũng đã xây dựng nhà lưu niệm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Long cho biết, Hà Nội sẽ có nhà lưu niệm, và có thể sử dụng chính ngôi nhà Đại tướng nhiều năm gắn bó tại Hoàng Diệu để xây dựng nhà lưu niệm.
    Đối với việc đặt tên đường, cũng như trước đó khi trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Phan Đăng Long cho biết, về nguyên tắc đối với danh nhân phải sau khi mất 10 năm mới được xem xét đặt tên đường.
    Đây là khoảng thời gian để đánh giá lại công lao của vị danh nhân đó một cách khách quan, đảm bảo độ chín nhất. Tại nước Mỹ người ta còn đưa ra quy định phải sau 50 năm mất mới xem xét đặt tên đường.
    Tuy nhiên, đối với một số nhân vật có công lao lớn sẽ có những ngoại lệ. Một số người đã được đặt tên, mặc dù thời gian mất chưa được 10 năm, điển hình như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, dù mới chỉ mất được 5 năm, nhưng tháng 12 này, HĐND sẽ xem xét, đặt tên đường.
    Trường hợp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay khi còn sống Hội đồng tư vấn đường phố cũng đã nghĩ đến phương án đặt tên đường. Thậm chí còn ý định dành sẵn một con đường xứng tầm, để khi Đại tướng mất đi sẽ đặt tên luôn.
    Tuy nhiên nếu làm vậy thì cuộc sống của người dân sẽ bị xáo trộnvì không có địa chỉ, số nhà, mặt khác làm vậy bản thân Đại tướng cũng không đồng ý. Bên cạnh đó với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, chắc chắn Hà Nội sẽ có nhiều con đường xứng tầm về vị trí, quy mô, cơ sở hạ tầng…để đặt tên cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Trước ý kiến của GS Phan Huy Lê, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Tô Văn Động về việc lựa chọn đường Nhật Tân – Nội Bài, hay đổi tên một số con đường để đặt cho Đại tướng, Phó Ban tuyên giáo Phan Đăng Long cho biết, mặc dù hai người đều là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn, nhưng đây chỉ là những ý kiến cá nhân, chưa có gì chính thức.
    “Cuộc họp gần đây nhất chưa bàn đến việc đặt tên đường, vì lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa mất. Từ khi Đại tướng mất đến nay Hội đồng tư vấn chưa họp lần nào”. Ông Long cho biết và giải thích quy trình đặt tên đường: Sở VH sẽ là cơ quan thường trực, giúp tổ tư vấn làm hồ sơ, rồi thông qua Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố. Sau đó Hội đồng sẽ trình UBND TP quyết định, rồi trình để HĐND TP xem xét, quyết định.
    “Hà Nội sẽ không cần phải đến 10 năm sau khi mất, và chắc chắn sẽ chọn một con đường xứng đáng để đặt tên cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp” – ông Long cho biết.
    Theo Thành Nam


    Infonet.vn
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn vì sông và biển chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh nhân muốn thể hiện uy đức cao hơn người nên đặt mình dưới họ, muốn trí năng vượt trước thời đại thì phải ẩn mình ở phía sau. Vì vậy, dù vị trí thánh nhân ở trên thiên hạ cũng không ai tức tối, dù vượt trước thiên hạ cũng không ai oán hờn. :-bd[/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Kho tư liệu nhân dân về Đại tướng Võ Nguyên Giáp






    [​IMG]
    Từ trưa ngày 14/10, cộng đồng facebook xuất hiện một trang mới mang tên là Kho tư liệu nhân dân về tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhằm tập hợp các hình ảnh về Đại tướng do người dân thu thập.


  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hình ảnh Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên báo chí nước ngoài



    Các hãng thông tấn nước ngoài đều đưa thông tin và hình ảnh về Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



    [​IMG]

    Những người lính túc trực bên linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    [​IMG]

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao vào viếng Đại tướng.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Người dân mang theo di ảnh của Đại tướng và xếp hàng vào nhà riêng của ông tại số 30 Hoàng Diệu để bày tỏ lòng tiếc thương. Ảnh chụp ngày 10/10.


    (Ảnh: WSJ)


    [​IMG]

    Wall Street Journal nhận xét đối với rất nhiều người, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang rất nhiều ý nghĩa.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Xếp hàng dưới trời mưa để vào viếng Đại tướng.

    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Người cựu chiến binh này đã từng tham gia lực lượng Thanh niên xung phong. Ông đang đứng bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Người dân chờ ở bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia để vào viếng.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Những người lính chuẩn bị treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng trường Ba Đình trước Lăng Bác, chính thức bắt đầu hai ngày quốc tang kể từ 12h ngày 11/10.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Người dân thắp nến bên ngoài ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu hôm 10/10. Wall Street Journal mô tả hàng trăm nghìn người đã kiên nhẫn xếp hàng để được thể hiện lòng kính trọng đối với Đại tướng, trong số đó có cả người già và người trẻ, các cựu chiến binh và học sinh sinh viên. Một số gia đình còn mang theo trẻ em.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]

    Dòng người kiên nhẫn xếp hàng.


    (Ảnh: WSJ)

    [​IMG]


    Ảnh: AP


    [​IMG]

    Hàng trăm nghìn người đã xếp hàng tiễn đưa Đại tướng dọc theo quãng đường 40km từ Nhà tang lễ Quốc gia tới sân bay Nội Bài


    (Ảnh: AP)

    [​IMG]

    Người đàn ông quỳ xuống mặt đường và khóc khi đoàn xe chở linh cữu của Đại tướng đi qua. Đoàn xe đang trên đường hướng tới sân bay Nội Bài.


    (Ảnh: AP )

    [​IMG]

    Biển người tiễn đưa Đại tướng (Ảnh: AP)



  6. namphap1

    namphap1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2012
    Đã được thích:
    1.809
  7. thaonguyengreen

    thaonguyengreen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Đã được thích:
    7.624
    [​IMG]

    Hai nhân cách lớn

    Đêm qua thấy rất khuya có một bóng người mặc quân phục từ từ đi vào Quảng trường Ba Đình, đến trước cửa Lăng thì phân vân dừng lại, bước chân lên bậc thềm rồi lại đắn đo, đi đi lại lại như còn điều gì ái ngại.

    "Sao cháu không vào?" Một bóng người từ cửa Lăng đi ra, thần thái rất thanh thoát, mặc bộ quần áo kaki trắng, chân đi đôi dép cao su, râu dài, ánh mắt nhân từ, miệng nở một nụ cười hiền hậu nói!
    "Cháu sợ làm mất giấc ngủ của Bác", người đứng trước thềm trả lời.

    Người bước ra từ trong Lăng nói: Bác biết cháu sẽ đến, Bác vẫn ở đây. Đêm nay tháng 10, như 59 năm trước Bác cháu mình về lại thủ đô, Hà Nội vẫn rất bình yên.
    Hai người bước đến ôm trầm lấy nhau. Người mặc bộ quân phục hỏi: "44 năm nay người ngủ ngon chứ ạ?"
    "Bác vẫn dõi theo non sông, và đợi gặp lại cháu ở đây" - Người từ trong Lăng ân cần.
    "Thưa Bác cháu đến để chào Bác, mai cháu về lại quê hương rồi" người mặc quân phục nói.
    Người mặc bộ kaki trắng gật: "ừ, cho Bác gửi lời hỏi thăm nhân dân Miền Trung"

    Hai người nắm chặt bàn tay chào tạm biệt nhau, rồi người mặc quân phục bước đi.

    Được một đoạn người đứng trước Lăng mỉm cười gọi theo: "Văn này, ở đâu trên dải đất hình chữ S này cũng là quê hương mình cả, thỉnh thoảng ra thăm Bác rồi Bác cháu mình đi thăm đồng bào ba miền, Bác vẫn đợi cháu để cùng vào gặp nhân dân Miền Nam nữa"

    "Vâng ạ, cháu sẽ trở thăm Bác", người mặc quân phục cũng mỉm cười rồi bước đi.
    ...
    Ta bỗng giật mình tỉnh dậy, thì ra ta đã đứng nhìn từ trong giấc mơ.

    "...Ba Đình vang khúc thanh âm của một đêm rất lạ
    Có vị Tướng anh hùng tìm về gặp Người Thầy kính yêu".
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Còn mấy tháng nữa kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - vắng mặt Đại tướng . [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Người là một bậc vĩ nhân. Không, Người là một bậc Thánh Nhân ...


    "Cái tôi hoàn lại đất trời
    Trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh."


    Chỉ hai câu ấy thôi, ta đủ thấy tầm nhìn của vĩ nhân này sâu sắc lắm. Một quyết định của Đại tướng, mấy vần thơ của Cụ tưởng như đã được suy nghĩ cả trăm năm. Đại tướng dường như nói về cái chết, nhưng trong một tư thế trở về với nguyên sơ. Thân thể con người, theo giáo lý nhà Phật là do bốn yếu tố nước, gió, lửa, khí của thế giới, mượn hai khí âm - dương (mặt trăng và mặt trời) mà thành. Cái chết chỉ là sự “hoàn” (trả lại, trở về) với thế giới, là sự trở về với bản nguyên. Con người đến thế nào thì trở về thế đó. Hai câu thơ nhỏ nhắn vậy thôi mà chứa đựng cả một triết lý thâm sâu – thứ triết lý mà nếu không thấu hiểu tất thảy thất tình (hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ) của đời, khó có thể thấm thía”, Đại đức Thích Thanh Phương phân tích. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người đã về trời, đã “trở thành Tướng Trời” như lời sư Thầy làm lễ cho Người nhận định, đã trở về với bao đồng đội đã đi vào hư vô để đất đai sông núi này có ngày nay. Nhưng, bây giờ và ngàn sau, anh linh Người sẽ sống mãi để cùng ưu tư, trăn trở với muôn dân, với vận nước.

    http://news.zing.vn/Tam-vai-vang-dac-biet-trong-le-tang-Dai-tuong-post360702.html
    Nguồn Zing News
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Báo điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến Quốc tế với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài học lòng dân".


    Nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên Tập báo Điện tử Trí Thức Trẻ: Kính thưa các vị khách quý!
    Có một thiên tài đã dừng bước nơi cõi tạm.
    Nhưng những huyền thoại thì vẫn tiếp diễn.
    Quốc tang ông diễn ra trong hai ngày nhưng với nhiều triệu người dân, “quốc tang” chính thức bắt đầu từ cái thời khắc ngưng đọng 18h09 phút ngày 4/10/2013. Và cho đến hôm nay, “lá cờ rủ trong lòng người” vẫn chưa hề hạ xuống. Khắp mạng xã hội vẫn rơi nước mắt khi nhắc về Người.
    [​IMG]

    Sau lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, chưa bao giờ người Việt lại đổ nước mắt nhiều như thế:((:((:((:((:((, nhưng cũng chưa bao giờ người Việt lại xích lại gần nhau như thế. Nói như nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc: “Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau”.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này