Thành kính tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 05/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4453 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 90305 lượt đọc và 1042 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    CON CHỈ KHÓC
    MỘT LẦN NÀY NỮA THÔI


    Cả đất trời bỗng vỡ òa nức nở
    Bão miền Trung trộn với nước mắt người
    Con chỉ khóc một lần này nữa thôi
    Khóc tiễn Bác – vị tướng già vĩ đại.

    Mấy chục năm bây giờ mới gặp lại
    Nước mắt trẻ thơ, nước mắt người già
    Tình thương Bác quá rộng lớn bao la
    Không thể nín khi mất Người mãi mãi.

    Con nhớ ngày xưa cả đất trời Hà Nội
    Cũng mưa chan cũng lệ đẫm mắt người
    Khóc Bác Hồ muôn giọt lệ tuôn rơi
    Giờ khóc Bác tiễn Người về với đất.

    Bác là vị tướng tài ba bất khuất
    Đầu đội trời chân đi dép cao su
    Vẫn hiên ngang đánh thắng mọi kẻ thù
    Cho Việt Nam ngẩng cao đầu cùng nhân loại.

    Bác là người thứ hai trở thành huyền thoại
    Trên đất nước này từ thuở khai thiên
    Tên tuổi Bác vượt ra khỏi đường biên
    Cùng với Hồ Chí Minh được năm châu ngưỡng mộ.

    Noi gương Bác cả loài người cùng khổ
    Quyết đứng lên dành độc lập tự do
    Từ Angiêri đến Vênêduêla…
    Từ châu Á, châu Phi, đến tận cùng châu Mỹ…

    Cuộc đời Bác đi qua hai thế kỷ
    Đánh Bắc dẹp Nam mọi nẻo chiến trường
    Và bây giờ Bác về lại quê hương
    Ngủ giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ!



    ST


    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]


    Nguyên khí trời Nam
    Có những ngày thu buồn nhòa lệ
    Heo may xao xác lá vàng rơi
    Chật đường Hà Nội những dòng người
    Từ trăm miền về Thủ Đô viếng Bác
    VÕ NGUYÊN GIÁP!
    VÕ NGUYÊN GIÁP!
    Triệu triệu con tim đau buốt gọi tên Người
    Mãi xa rồi sao? Đại Tướng ơi!
    Vẫn đó đường cây, vẫn đó nắng trời
    Vẫn đó sân, vườn, ngôi nhà bình lặng
    Vẫn đó căn phòng như còn hơi ấm
    Bác trở trăn lo việc nước bao ngày
    Mãi xa rồi sao? Đại Tướng ơi!
    Non sông vắng bóng một hiền tài
    Vắng bóng Người lính già
    Đại Tướng của nhân dân
    Văn võ song toàn
    Khiêm nhường bình dị
    Thế giới nghiêng mình...
    Dân tràn lệ...Tiếc thương
    Đất nước những ngày thu thật buồn
    Nhưng cũng là những là những ngày thu rạng ngời chân lí
    Người là thế và nhân dân là thế
    Người muôn đời an nghỉ giữa lòng dân
    Người muôn đời là NGUYÊN KHÍ TRỜI NAM
    (13/10/2013)
    Lê Huy Toàn: lehuytoan.51@gmail.com

  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]


    Bữa cơm trước hiên nhà Đại tướng

    Ông kể, ông đi từ Điện Biên
    Xe khách chạy một đường dài vất vả
    Vết thương xưa bắt đầu hành hạ
    Hà Nội lên đèn…

    Ông xếp hàng trên phố Điện Biên
    Từng đoàn người bước một nhích lên
    Trong lặng lẽ lệ nhoà khoé mắt
    Đôi dép cao su ngày xưa đánh giặc
    Kỷ niệm còn trong chiến dịch Tây Nguyên

    Đứng trước bàn thờ, ông muốn khóc to hơn
    Như để anh Văn nhìn thấy mình - đồng đội
    Viếng xong rồi bụng cồn cào đói
    Bởi một ngày đã ăn uống gì đâu

    Cháu gái nhẹ nhàng đặt vào tay ông
    Gói cơm nhỏ - cuối ngày - nóng hổi
    Trước hiên nhà ông cùng đồng đội
    Nước mắt lại nhoà trong từng hạt cơm quê

    Thầm gọi: Mời Anh
    Tổng tư lệnh đang về…
    Như ngày xưa ấy trên chiến hào - mặt trận…

    Dòng người đổ về kéo dài vô tận
    Để được chào Anh lần cuối trong đời
    Nắm cơm thường - như mọi nắm cơm thôi
    Một kỷ niệm trước hiên nhà Đại tướng

    (Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2013)

    Lê Thanh Hòa
    (cán bộ quốc phòng hiện đã nghỉ hưu, viết khi tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi số nhà 30 Hoàng Diệu dựa trên sự chứng kiến và cuộc trò truyện với một nhân vật trong bài thơ)
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    [​IMG]

    Ông về thanh thản, Ông ơi

    Quảng Bình mưa, hạt mưa mặn chát
    Hà Nội buồn, từng vạt thu rơi
    Ông về thanh thản, Ông ơi!
    Rưng rưng nấc nghẹn lòng người tiễn đưa

    Gió mây thưa, lặng trưa Hoàng Diệu
    Theo ông về với điệu hò khoan…
    Buồn thương cuộn sóng mênh mang
    Tình đời thổn thức nối hàng biệt ly

    Bâng khuâng lắm, điều gì khó tả?
    Vọng ngàn xưa và cả mai sau
    Hồn thiêng phù nước mạnh giàu
    Trái tim dân tộc khắc câu: Ơn Người

    Quảng Bình Ơi! Quảng Bình Ơi!
    Nước non ngàn dặm, mãi lời tri ân...

    (Hà Nội ngày 12/10/2013)
    Nguyễn Hữu Chuyên: nguyencucchuyen@gmail.com​
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Có một Tượng đài như thế!


    Dẫu biết rằng Người cũng sẽ ra đi
    Nhưng tim con vẫn đau quặn thắt
    Trời mùa thu nắng vàng hiu hắt
    Lớp lớp dòng người nước mắt hòa trong mưa

    Dâng nén tâm hương kính cẩn tiễn đưa
    Vị tướng Anh hùng lừng danh thời đại
    Nhũng chiến công đi vào huyền thoại
    Độc lập dân tộc, hạnh phúc cho dân

    Văn võ song toàn, tài thao lược cầm quân
    Đất nước tin yêu, kẻ thù khâm phục
    Khiêm tốn ẩn mình, về trong lánh đục
    Bình dị ân tình không danh lợi vinh hoa

    Cuộc đời Người như một bài ca
    Sống một ngày cũng vì dân tộc
    Vượt nỗi gian nguy vì hồn thiêng Tổ quốc
    Lý tưởng sáng ngời thức tỉnh lương tri

    Dẫu biết rằng Người cũng sẽ ra đi
    Muôn vạn trái tim động lòng thổn thức
    Lịch sử ghi công, Anh hùng kiệt xuất
    Khắc chạm Tượng đài Đại tướng ở lòng dân.
    Nguyễn Minh Hoạt: hoatspdhtn@gmail.com​
    (Đại học Tây Nguyên 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)​
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Đại tướng sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam (ảnh: Giang Huy).

    Người bất tử trong lòng nhân dân
    Tin Đại tướng từ trần
    Lan truyền trên trang mạng Facebook (*)
    Dẫu biết rằng sinh tử là lẽ tự nhiên
    Vẫn giật mình thảng thốt…
    Lòng thấp thỏm không yên
    Vội lật mở hết trang này sang trang khác
    Từ lề phải đến lề dân
    Lề phải lặng im...
    Lề dân ngập tràn hình Đại tướng

    Sự thật đã hiển nhiên
    Suốt đêm không ngủ
    Sáng thức dậy khi bình minh chưa tỏ
    Có trang lề phải phá lệ đăng tin
    Nhiều trang khác vẫn im lìm
    Mạng xã hội triệu triệu người thổn thức
    Báo chí xứ người lập tức
    Chớp thời cơ, ngợi ca huyền thoại của Việt Nam

    Hai ngày sau, khi các báo đồng loạt đưa tin,
    Lúc ấy trên dọc đường Hoàng Diệu, đường Điện Biên
    Hàng nối hàng, vạn người dân Đất Nước
    Từ miền xuôi đến miền ngược
    Từ Nam ra Bắc
    Những cụ già tóc bạc
    Những cháu nhỏ chưa đầy năm
    Những em bé quàng khăn đỏ
    Những thanh niên lớn lên trong thời bình
    Những người dân quê suốt đời lam lũ
    Những cựu chiến binh một thời sinh tử…
    Tất cả chung nhịp đập con tim
    Trọn tình yêu Đại Tướng của Lòng Dân

    Người đã đi qua những năm tháng vinh quang
    Và nếm trải nỗi đau đời nhức nhối
    Cái tâm vượt lên tầm thời đại
    Tỏa lung linh ánh sáng soi đời
    Để hôm nay giã biệt CON NGƯỜI
    Bỏ lại đằng sau bao vinh quang, cay đắng
    Người thanh thản đi vào cõi lặng
    Về với tổ tiên, thế giới NGƯỜI HIỀN
    Của Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung
    Hồ Chí Minh - những hiền nhân đất nước

    Triệu con người xếp hàng dưới nắng gắt
    Giữa trời mưa hay đêm lạnh khuya khoắt
    Cho thỏa lòng mong ước
    Vĩnh biệt Người - Đại Tướng của Nhân Dân
    Trong sâu thẳm tim mình
    Người là mãi mãi
    Với nụ cười nhân ái
    Bàn tay chào theo kiểu nhà binh…
    Nguyễn Duy Xuân (từ Buôn Ma Thuột)
    (* Lúc 19 giờ 30, trên Facebook, nhà văn Nguyễn Quang Vinh thông báo: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần).
  7. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    Không nên như vậy bạn à, nếu bạn thật sự không thích thì tốt nhất là không nên vào. Đừng bao giờ ngăn cản lòng tốt của người khác ^:)^
    Chỉ có kẻ thù ( ngu dốt ) của dân tộc Việt mới không yêu mến và kính trọng cụ Giáp.

    Hãy nhìn vào đây

    Có lẽ sau cụ Giáp sẽ chẳng còn ai đủ lớn để dân còn có thể thương chung, khóc cùng. :-bd
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    Anh Sim giữ nhà cẩn thận đấy, đúng là có nhiều người phá rối thật sự [r23)]
    Nhiều lúc ae vô tình không để ý nên đã vote cho kẻ xấu ~X
    Những thành phần như vậy đáng bị khóa nick =D>
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Có lẽ... nghĩa là phỏng đoán chứ không khẳng định !

    Thời xưa, khi Đức Thánh Trần qua đời... có lẽ người xưa cũng thương tiếc và phỏng đoán sẽ không có ai tầm vóc đủ lớn để dân thương chung khóc cùng như thế...
    Đó là khi nỗi đau quá lớn, người ta có cảm giác như vậy !

    Giả sử sau này có người đủ tài dẹp sạch bọn tham nhũng, đưa nước nhà phát triển vững mạnh về kinh tế quốc phòng, lại giỏi ngoại giao... bằng cách nào đó thu hồi lại Hoàng Sa cho đất nước mà không tốn hoặc tốn ít xương máu... thì lại được nhân dân kính trọng tôn sùng thôi mà !
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mong lắm thay,nào chúng ta cùng cầu nguyện^:)^,nào chúng ta cùng chờ đợi!!![};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này