Thành kính tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 05/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4453 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 90305 lượt đọc và 1042 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Số vote vẫn ngày 1 tăng lên [};-[};-[};-
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chan-dong-phim-ve-su-ra-di-cua-tuong-giap-2894022.html

    Ý kiến bạn đọc (79)
    Xếp theo số người thích

    Qua năm châu lục tìm đường cứu nước, Bác Hồ lãnh tụ dũng Chí anh Minh

    Trải hai cuộc chiến đánh giặc ngoại xâm, Tướng Võ giáo sư còn Nguyên áo Giáp

    Trả lời| Thích1043
    hoasim và các thành viên F319 - 10:46 12/10/2013
  2. hosino

    hosino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    2.463
    Tùm lại là người Việt bị dắt mũi bởi nhiều thứ, trong đó có yêu nước và yêu thần tượng hay nói cách khác là người Việt rất thụ động, chỉ phụ thuộc vào các nhân vật lớn dẫn dắt. Lúc Đại tướng còn sống ní ra rất nhiều điều tâm huyết thì chả thấy anh em hừng hực ủng hộ, chỉ nổi hứng sau khi truyền thông dẫn dắt. Không thay đổi được gì nhưng cũng có một sự buồn nhẹ :p
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Túm lại, ai không yêu nước là không bị dắt mũi ? :-??
    Bạn tự hào không bị dắt mũi ?

    ;));));));));));))
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cần đề nghị UNESCO vinh danh Tướng Giáp

    Thứ Hai, 21/10/2013 05:17
    Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của QH đề nghị Nhà nước trình UNESCO vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất thế giới



    Phóng viên: Theo ông, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) có nên dành một phút mặc niệm để bày tỏ sự tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
    - Ông Lê Như Tiến: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tượng đài vĩ đại trong lòng nhân dân. Cả nước biết ơn Đại tướng, người anh cả của lực lượng vũ trang. Để tỏ lòng biết ơn và thương tiếc, theo tôi, QH nên dành phút mặc niệm Đại tướng. Đây là điều hết sức cần thiết. Tại phiên họp vừa rồi, Ủy ban Thường vụ QH cũng đã dành phút mặc niệm Đại tướng. Đại tướng cũng đã có đóng góp rất lớn cho QH trong liên tục 7 nhiệm kỳ là đại biểu QH, từ khóa đầu tiên tới khóa VII.


    [​IMG]

    Ông Lê Như Tiến
    Những ngày qua, hàng triệu người dân và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa Đại tướng, ông nghĩ sao về ý kiến cần tôn vinh Đại tướng xứng tầm với danh tướng số 1 của thế giới trong thế kỷ XX?
    - Đại tướng là người khiêm nhường, giản dị, không cần và không muốn một sự tôn vinh nào dành cho mình. Tuy nhiên, ở cấp nhà nước, tôi cho rằng rất cần tôn vinh Đại tướng. Ngoài những đề xuất như đặt tên đường, mở bảo tàng hay xây dựng tượng đài, nhà nước cần đề nghị Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà quân sự kiệt xuất thế giới. Dân tộc Việt Nam đã có 2 vị từng được UNESCO và quốc tế vinh danh là Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công lớn trong 2 chiến thắng chấn động địa cầu, ghi danh sử sách thế giới là Điện Biên Phủ năm 1954 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Chắc chắn, với những chiến công lẫy lừng như thế, với quân đội đi từ con số 0, bất cứ ai cũng phải khâm phục ông là nhà quân sự kiệt xuất của thế giới.
    Trong dự kiến chương trình nghị sự trước kỳ họp QH lần này không có nội dung thảo luận về đề xuất tôn vinh Đại tướng nhưng theo ông, đại biểu QH có đặt vấn đề này ra trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội?
    - Khi Đại tướng qua đời, mỗi người dân Việt Nam đều thương tiếc và mỗi người có cách riêng để tưởng nhớ tới vị tướng của mình. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có đại biểu QH nêu vấn đề vinh danh Đại tướng bởi đó là đề xuất hợp lòng dân.
    Như ông nói, việc vinh danh xứng đáng Đại tướng là ý nguyện đại bộ phận người dân Việt Nam?
    - Đại biểu QH quan tâm đến nhiều vấn đề và cũng có thể nêu ý kiến về bất cứ vấn đề gì mà người dân quan tâm. Đặc biệt, đây là lòng dân, ý nguyện của người dân thì càng nên thảo luận để làm sao đáp ứng nguyện vọng đó.


    [​IMG]

    Tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
    Trong hàng dài nối qua nhiều con phố đến viếng và tiễn đưa Đại tướng có không ít thanh niên và họ đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tiếc thương và kính trọng đối với người anh cả của quân đội Việt Nam, ông nhìn nhận việc này như thế nào?
    - Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm sâu đậm với Đại tướng, rất nhiều ngành, nhiều giới, từ cụ già tới em bé. Rất nhiều gia đình, mấy thế hệ cùng đến tiễn biệt Đại tướng. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy giới trẻ đến với Đại tướng như hướng tới niềm tin. Một đức tin lớn lao cho thấy giới trẻ không phải không có hoài bão. Phải là người tài năng, đức độ, cả đời vì dân, luôn tin tưởng lớp trẻ như Đại tướng mới tạo được niềm tin ấy.
    Qua đây, chúng ta cũng có thêm cái nhìn khác về giới trẻ. Khi đất nước có sự kiện lớn, thanh niên luôn hướng về Tổ quốc. Nhiều người cho rằng lớp trẻ bây giờ thực dụng, xa rời lý tưởng, chơi bời, phá phách... nhưng chính ở thời khắc lịch sử như thế, lớp trẻ đã thể hiện mình rất đúng mực.
    Vừa rồi, trong suốt tang lễ Đại tướng, an ninh trật tự rất tốt. Mấy chục vạn người dân từ khắp mọi miền đổ về Hà Nội để tưởng nhớ Đại tướng nhưng không xảy ra chuyện gì. Bên cạnh đó, có người nói với tôi là cái xấu cũng không dám xuất hiện trong tang lễ Đại tướng. Rõ ràng, như tôi đã nói, khi đã có đức tin, khi lòng dân cùng về một hướng thì mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.


    Thế Dũng thực hiện
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    TP HCM sẽ có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp


    [​IMG]




    [​IMG]
    TP HCM sẽ xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại kỳ họp HĐND TP vào cuối năm.

    Tin liên quan
    [​IMG] Chốt phương án đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp





    Ngày 21/10, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết vừa thống nhất chủ trương trình HĐND TP xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là *************) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12, khóa VIII.

    UBND TP giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan rà soát, tập hợp tài liệu và các tuyến đường, lý trình cụ thể, đề xuất các phương án đặt tên đường để TP quyết định việc đặt tên nêu trên.
    Được biết, Xa lộ Hà Nội là một trong các tuyến đường được đề cử mang tên Võ Nguyên Giáp.
    [​IMG]
    Xa lộ Hà Nội, 1 trong các tuyến đường được đề cử mang tên Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Dothi
    Dự kiến kỳ họp lần thứ 12, khóa VIII, HĐND TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/12.
    Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND.TP, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung danh sách tên các nhân vật lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng vào Quỹ tên đường của TP.
    Theo Minh Trí

    Vietnamnet
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nghẹn ngào trước 'tượng đài" Đại tướng bằng thơ
    Cập nhật lúc 15h45" , ngày 22/10/2013


    (VnMedia) – Hòa cùng dòng lệ của cả dân tộc trong những ngày tiếc thương sự ra đi của vị Anh cả Quân đội Việt Nam, nhiều vần thơ đã được ghi lại đong đầy những cảm xúc nghẹn ngào của những người con Việt trước cuộc vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Báo điện tử VnMedia xin trích đăng lại những vần thơ xúc động này:

    ***
    Sau Bác Hồ, Người trên tất cả
    Dép cao su đè bẹp quân thù
    Chữ Nhẫn sáng, tâm hồn thế kỷ
    Nhân loại tôn : Đại tướng Hòa bình
    ***
    Một huyền thoại ra đi thành Thần thoại,
    Một vĩ nhân sống mãi giữa lòng dân...
    Một đại tướng uy hùng mà bình dị,
    Một " Anh Văn- Người anh Cả của toàn Quân "

    ***
    Đất nước mất đi vị tướng tài
    Hồn dân tộc Việt luống bi ai
    Tưởng Người khắp chốn buông cờ rũ
    Vọng Bác nơi nơi lệ đổ dài
    Tài trí quân thù nghe khiếp hãi
    Đức năng con cháu tụng ca hoài
    Nhớ thương, luyến tiếc đời đời mãi
    Một đấng anh hùng rạng sử mai​

    ***


    Vĩnh viễn từ đây nước Việt ơi
    Biệt tích rồng thiêng khí cao vời
    Cụ đi sông suối tràn đẫm lệ
    Đại tùng tróc gốc mảng trăng rơi
    Tướng già chí lớn năm châu phục
    Võ đức vang rền bốn biển khơi
    Nguyên vẹn tấm lòng dân với nước
    Giáp cởi nhẹ về chốn thảnh thơi

    ***


    Ông vẫn vẹn nguyên như cuối những buổi chiều ngồi ăn cơm cùng Bác
    Ông là Võ Nguyên Giáp
    Dù Văn Miếu - Quốc Tử Giám mai kia
    có chẳng tạc tên Người
    Thì tuổi tên ông cũng đã khắc sâu trong triệu triệu trái tim của người dân đất Việt
    ***


    Lòng dân

    Không cần công văn
    Không cần chỉ thị
    Dòng người lặng lẽ đi
    Về phía ngôi nhà Đại tướng
    Thắp cho ông một nén hương trầm
    Không cần tượng đài bằng đá
    Không cần tượng đài bằng đồng
    Lòng dân đã đúc tượng ông rồi!

    ***


    Lịch sử danh nhân, danh tướng chẳng có ai
    Chỉ một lần phong thành danh: Đại tướng
    Là anh cả suốt đời của đoàn quân bách thắng
    Lãnh tụ và dân tin,
    bạn bè tin,
    cựu thù kính trọng

    ***

    Trời Nam liệu được mấy ai
    Thư sinh mà lại sẵn tài lược thao?
    Ra quân dưới ngọn cờ đào
    Điện Biên sấm sét thủa nào còn vang.
    Sao vàng chói lọi hào quang
    Mùa xuân đại thắng sử vàng ghi công.
    Từ xa nâng chén rượu hồng
    Mừng rằng hậu thế sẽ trông gương lành...!!
    ***


    Việt Nam mất một nhân tài
    Nhân loại lịch sử miệt mài ghi công
    Nhớ ơn thống nhất non sông
    Muôn đời con cháu, sẽ không quên người!


    Đất nước nở mãi nụ cười
    Vì Võ Nguyên Giáp, là người sáng soi
    Đưa đường, chỉ lối, tìm tòi
    Tương lai tươi đẹp, giống nòi quang vinh.

    Cả nước vái biệt hương linh
    Thành tâm ghi nhớ, nghĩa tình sắt son
    Ngàn đời thế hệ cháu con
    Nhớ ơn tướng Giáp, mãi còn ngợi ca!

    ***

    Bác đã xa rồi sao bác ơi
    Trái tim đau xót tiếc thương người
    Vị tướng anh hùng của dân tộc
    Ý chí kiên cường với nước non
    Sống suốt cuộc đời vì đất nước
    Không màng danh lợi của cá nhân
    Quyết đấu quyết sinh vì dân tộc
    Lợi ích đất nước lên hàng đầu.
    Bác ra đi rồi đầy xót xa
    Để lại trong tim của nước nhà
    Thiêng liêng cao quý của nhân loại
    Cả thế giới này phải lệ rơi.

    ***


    Võ Nguyên Giáp là Điện Biên
    Võ Nguyên Giáp là Việt Nam chiến thắng
    Võ Nguyên Giáp là Thánh, là Tiên
    Là Hồng là Lạc
    Là bất diệt trong lòng dân nước Việt!

    ***


    NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa
    TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
    ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình
    TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân
    TỪ .........tốn ăn ở ân cần
    TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
    CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
    CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
    ĐAU .......sao đại tướng như cha
    XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân
    BẦN ........hàn chiến đấu quên thân
    THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
    TIẾC .......người biên phủ trên không
    THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy lừng.



    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​

    http://www6.vnmedia.vn/vn/van-hoa/t...tho_tiec_thuong_dai_tuong_vo_nguyen_giap.html
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    [​IMG]

    "CHÀO ĐẠI TƯỚNG.
    Bức ảnh đã làm tôi bật khóc
    Một cựu chiến binh, không sao mũ, không quân phục
    Nhưng chất nặng phẩm chất người lính
    Đứng trước di ảnh Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp:
    CHÀO ĐẠI TƯỚNG.
    Chào Đại tướng
    Cả đất nước Chào Người trong nước mắt
    Nước mắt đau
    Nước mắt buồn
    Nước mắt long lanh tự hào
    Đại tướng là hồn cốt Đất Nước
    Đại tướng là vóc dáng Tổ Quốc.
    Đại tướng là một NHÂN DÂN LỚN
    Đại tướng là một điểm tựa
    Đại tướng mãi vĩnh hằng
    CHÀO ĐẠI TƯỚNG
    Con khóc."
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    MỜI GỬI THƠ VỀ TƯỚNG GIÁP CHO TẬP THƠ “NGƯỜI CHA BẤT TỬ”

    https://nhathonguyentrongtao.wordpr...o-ve-tuong-giap-cho-tap-tho-nguoi-cha-bat-tu/


    Kính gửi- Những nhà thơ,những người làm thơ trong nước và bà con Việt kiều.
    Đai Tướng Võ Nguyên Giáp đã vĩnh biệt chúng ta, ông đã để lại trong mỗi chúng ta lòng tiếc thương vô hạn.Không nói thì mọi người đã biết nhân dân đã đến với ông như thế nào.Trước sự kiện vô cùng xúc động và lớn lao này chúng tôi biết nhiều nhà thơ,nhiều người làm thơ…đã viết bằng tất cả tấm lòng mình những bài thơ (có người viết nhiều bài) rất xúc động,rất chân thành, rất thật,rất tâm trạng..nhiều vần thơ đã làm chúng tôi không cầm được nước mắt.
    Thưa các anh chị,(gọi chung cho mọi người già trẻ trai gái) chúng tôi là CÂU LẠC BỘ THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ muốn in môt tạp thơ về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lấy tên là NGƯỜI CHA BẤT TỬ với 103 bài.
    Vậy chúng tôi đề nghị các anh chị, có thơ xin gửi về các địa chỉ sau:
    - Câu lạc bộ thơ Nguyễn Công Trứ 65 Văn Miếu, Hà Nội.
    - Nhà thơ Lê Duy Phương 325/105/1/3 Kim Ngưu quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
    Email: leduyphuong.nct12@yahoo.com.vn
    Ba nhà thơ sẽ chịu trách nhiệm chọn, biên tâp,và xin phép,in ấn phát hành: Ngô Văn Phú, Mai Hồng Niên và Lê Duy Phương.
    Tiêu chí để chon. Thơ gửi đúng hạn, hay, xúc động. Nói như Hoài Thanh “Thơ hay là tình thật”. Lưu ý không nên viết dài.
    Để tập thơ kip ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2013, xin anh chị gủi sớm, hạn cuối cùng ngày 10/11/2013
    Rất hân hạnh nhận được thơ của anh chị.
    Chủ nhiêm CLB thơ Nguyễn Công Trứ
    Nhà Thơ Lê Duy Phương
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi an nghỉ của Đại tướng




    Sau cuộc họp ngày 7/10 giữa Trung ương, tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể theo nguyện vọng của Đại tướng lúc còn sống, Vũng Chùa - Đảo Yến được chọn là nơi an táng Đại tướng.
    Đó cũng là di nguyện của Đại tướng, nơi được đánh giá là phong cảnh hữu tình, thơ mộng và kỳ vĩ để yên giấc ngủ ngàn thu. Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi này nằm trong khu công nghiệp cảng biển Hòn La, dưới chân Đèo Ngang và được bao bọc bởi ba đảo: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm.
    [​IMG]
    Vũng Chùa - Đảo Yến chính thức được chọn là nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Theo chuyên gia cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Kiến trúc Phong thủy Năng lượng cảm ứng (RIAFR) trực thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng thì đây là nơi lý tưởng để Đại tướng yên giấc ngủ ngàn thu.
    Chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn giải thích, về mặt phong thủy, Vũng Chùa - Đảo Yến có một tâm linh rất đặc biệt, khó nói bởi trạng thái tĩnh của đất rất yên bình, là một trong những điểm hội tụ linh khí của tỉnh Quảng Bình và Việt Nam.
    “Ở đó không bao giờ có sóng và gió nhưng lại rất mát bởi nó được bao bọc bởi 3 đảo xung quanh. Không gian tĩnh lặng, êm đềm thực sự đúng là một nơi an nghỉ”, chuyên gia Nguyễn Ngọc Sơn nói.
    [​IMG]
    Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Sơn.​
    Đã nhiều lần tắm tại Vũng Chùa, nhà cảm xạ học Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: “Nước biển phẳng lặng hơn cả Hồ Tây, Hà nội. Nước rất trong, cát trắng vàng, quang cảnh đơn sơ và từ Vũng Chùa nhìn ra một hòn đảo nhỏ (cách khoảng 1 km) là Đảo Yến. Đảo Yến có diện tích khoảng hơn 10 ha, bốn bên đều là biển là nơi yên bình nhất tỉnh Quảng Bình, nơi hội tụ rất nhiều chim Yến”.
    Theo đánh giá của chuyên gia cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn, Vũng Chùa – Đảo Yến là nơi có năng lượng sinh học của đất rất cao (chỉ số đo năng lượng của đất trong nghành cảm xạ học được tính theo đơn vị Bovis), tương đương với Chùa Một Cột (Hà Nội).
    Người dân kể lại cách đây hàng trăm năm về trước ở đó có một ngôi chùa rất linh thiêng và tụ hội nhiều đèn hoa đăng. “Vũng” là khu vực biển lặng yên và có một ngôi chùa ở đó ý chỉ “một ngôi chùa lặng yên” hay “ngôi chùa bình yên”. Từ đó có cái tên Vũng Chùa.
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Tiểu đội đặc biệt tại khu mộ Tướng Giáp
    > Nhiều đoàn khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    > TOÀN BỘ TƯ LIỆU VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

    25 người được tuyển chọn kỹ từ lực lượng biên phòng đang ngày đêm thay phiên nhau canh gác cho giấc ngủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (Quảng Bình).

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trung tá Đoàn Bổng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 184 cho biết: "Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều động thêm 15 cán bộ, sĩ quan nằm trong quân số của Đồn Biên phòng 184 (Đồn Ròon), cùng với 10 người cán bộ, sĩ quan của đơn vị sở tại để thành lập một đội gồm 25 cán bộ, sĩ quan ngày đêm túc trực, canh gác tại khu an táng Đại tướng do trung úy Khắc Ngọc Tân Hào làm đội trưởng". [​IMG]
    Nhiệm vụ của họ là thay phiên nhau không chỉ canh gác cho giấc ngủ bình yên của Đại tướng vào ban đêm, mà ban ngày còn phải hướng dẫn, sắp xếp khách thập phương hội tụ về viếng. [​IMG]
    Thiếu tá Nguyễn Xuân Tưởng, một trong 25 người được điều động ra làm nhiệm vụ đợt này chia sẻ: “Được cử làm nhiệm vụ canh giữ khu vực mộ Đại tướng là một niềm vinh dự, sự hãnh diện của người lính chúng tôi. Bởi vì trước đây chúng tôi chỉ biết Người anh hùng vĩ đại của dân tộc qua thông tin đại chúng…” [​IMG]

    [​IMG]
    Đoàn nữ công Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình vào trước phần mộ của Đại tướng để thắp nén hương thơm kính viếng ngày 19/10. [​IMG]
    Người đến viếng bước xuống 103 bậc đá hoa cương, tượng trưng cho tuổi của Đại tướng…

    Theo Thảo Nhi
    Tri Thức



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này