Thị trường chứng khoán đã được tiên đoán trước trong tác phẩm "Ngục trung nhật ký "chăng? Sao lại có

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cataput, 21/01/2008.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1741 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    Mở đầu tác phẩm nhật ký trong tù là bài

    Ngâm thơ ta vốn không ham,
    Nhưng vì trong ngục biết là chi đây;
    Ngày dài ngâm đợi cho khuây,
    Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

    bài này nếu các bác đọc kỹ, sẽ thấy được tinh thần lạc quan trong cảnh VNi đang lao down như thế này.
    vì vậy câu mở đầu này, cataput cảm thấy nó rất ứng nghiệm với tâm lý chứng khoán hiện tại

    sự tin tưởng vào tương lai, nhưng không biết đến khi nào, và chờ đến ngày Vni tăng trưởgn bức phá. nhưng từ đợi vẫn có nghĩa rằng, nếu tăng lên, thì phải bán ngay..........vì vậy rất đúng với tình hình hiện tại nhé các bác

    bác nào ôm laf, ST8....HCT tăng lên 5-10% là thảy liền, vì vậy qua bài này, khuyến nghị với bác nào ôm các em tăng trần hôm nay bán gấp, và bác nào có ý định nhảy vào thì khoan cái đã

    vì ai cũng chờ đến ngày tự do hết các bác ơi
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    "Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công"
    _Nguyễn Sinh Coong_


    Luận:

    Chứng khoán cũng chính là cơm gạo của mỗi gia đình nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung. Khi thấy chứng khoán mất điểm thì lấy làm đau đớn lắm, xót xa không văn nào kể xiết.

    Những người chấp nhận cắt lỗ 30-70% hay tử thủ đến cùng đều là bậc đáng trọng, có nghĩa khí, thậm chí có kẻ cắt lỗ xong rồi thì chỉ còn 2 bàn tay trắng và mái tóc tựa như bông sau bao tháng ngày suy nghĩ.

    Tựu trung lại, sau bao thăng trầm rồi thì giá chứng khoán cũng sẽ lên, trừ phi mua phải hàng lởm vẽ ra dự án để bơm vá vớ vĩn mà trên thực tế thì chẳng có gì. Qua cơn mưa trời lại sáng, bán ra mua vào vài bận, bị lừa vài bận rồi cũng khôn ra mà thành người.

    Thơ Bác quả là tuyệt..........................
  3. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    ối giời ơi các bác ơi, hiện nay thị trường mấy thằng lởm nhiều lắm, vô số kể, thằng nào cũng đánh bóng mình là gạo nàng hương hết trơn, xin kể ra mấy chú lởm nè:
    - Công ty khoán sản yên bái,.......
    - Ngân hàng phương nam
    - FPT: thằng này thì ban quản trị quá lởm các bác ạ

    cho mấy công ty này vào cối giã gạo, giã lui giã tới tụi nó cũng chả đau đớn gì đâu
  4. PhatPhapVNI

    PhatPhapVNI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Đã được thích:
    0
    ..."Một cành đổ về đất Sạp
    Nên mường Sạp.
    Một cành đổ về đất Giạp
    Nên mường Giạp.
    Một cành ngã về đất Bi, đất Lỗ.
    Nên Mường Bi, Mường Lỗ..."


    "Cun **** Bạc và cun **** Bờ
    Lớn cao hơn đụn chính, đụn mười.
    Tiếng cười như tiếng trống cái
    Tiếng nói như tiếng sấm vang
    Xương vai dài tám mươi lóng
    Xương sống dài bẩy mươi gang..."
    .............................................
    "Ma chạy từng bầy trốn vào trong núi
    Ma rồng sơ Lang Cun Cần trời
    Thuồng luồng sợ Lang Cun Cần chặt
    Ma Trời, ma Đất cùng chạy nhanh nhanh"...
    ................................
    "Nàng Vậm Đầu Đất
    Đẻ được cun Tồi, cái Sang
    Nàng Vậm Đầu Nước
    Đẻ ra cun Tàng, cái Lớn,
    Nàng Ả Sao, Ả Sáng,
    Ả Rạng nhà ông vua Trời
    Đẻ được Lang Cun Khượng
    Ả Gái nuôi trong mường
    Đẻ ra chàng Toóng Ín..."
    .........................................

    "Lanh lảnh cun Sấm xuống thét
    Lăm lăm nàng sét xuống đánh".

    .....................................
    Có đất, đất đang xơ xác,
    Có nước, nước ùn đục ngầu
    Đó vẫn là cảnh thiên địa sơ khai.

    .................
    ---------------------------------------

    Nếu các bác thích , nên nghiên cứu sử thi ''Đẻ Đất, Đẻ Nước''.
    Tất cả diễn biến của ttck VN đều ứng trong sử thi này hết đấy.
    Adđàphật.
  5. tonkhai

    tonkhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    122
    thị trường đang tèo nặng thế mà mấy ông này nói tếu táo đúng là tâm tĩnh thật, đúng là phật là thánh roài. Mấy ông biết câu này không:
    Tiền là tiên là phật,
    là sức bật lò xo,
    là thước đo lòng người
    là nụ cười tuổi trẻ,
    là sức khỏe ông già
    là cái đà danh vọng ,
    là cái lọng che thân,
    là cán cân công lý ,
    là trái bí củ khoai
    Mấy ông toàn là tu hành đức độ hết, nên chả màng tới tiền, chỉ có thơ ca, hay thật đấy, bây giờ là thời đại cơm áo gạo tiền nhé các ông
  6. PhatPhapVNI

    PhatPhapVNI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Đã được thích:
    0
  7. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Bài này mới ứng vào TTCK hiện nay này:

    Năm qua thắng lợi vẻ vang
    Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
    Vì độc lập, vì tự do
    Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào !

    Các bác tự luận nhé...



    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 21/01/2008
  9. tonkhai

    tonkhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    122
    oái oái oái, nghe mà đã quá vậy các bác. Nhưng mà bài này chả ứng vào em roài
    năm qua thì chơi thắng trước thua sau, rút ra ít tiền mua con sirriuss, nên tính lại là huề, vì vậy bác nói thắng thì em xin chịu chết

    năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to, đừng nói nữa bác ơi, em van em xin bác, năm nay mới đầu năm đã chỏng vó 2 em FPT, lõm quá nặng, BBT cũng tèo nốt, mới xông lên tiền tuyến hôm nay ai ngờ ôm phải luôn em laff chả biết ngày mai tiền tuyến có vỡ không nữa.

    còn bác đừng nói gở, đánh ngụy nhào thì được, chứ đánh mỹ cút thì em chết mất. Mấy bữa nay nhờ mấy bác nước ngoài mua vào nên thị trường còn nhìn đỡ đỡ, mấy bác tây mà cút đi thì còn khoai lang chết tươi ngay bác ạ.
    Nói tóm lại, em tuyệt đối bài bác cái bài này, không thể nào làm kim chỉ nam được
  10. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Đang nói năm âm lịch..

    "Thắng to" là: Khoai tây rút, khoai lang bày đàn nhào.

    Gần đạt được mục tiêu roài,

    Nói vui thôi đấy nhé



    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 21/01/2008

Chia sẻ trang này