Thị trường chứng khoán đã được tiên đoán trước trong tác phẩm "Ngục trung nhật ký "chăng? Sao lại có

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cataput, 21/01/2008.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1741 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    chào các bác, em đang đọc đến bài này của nhật ký trong tù, bỗng giật mình, ngày mai có lẽ nào thị trường lại như vậy không các bác

    Trong lao tù cũ đón tù mới,
    Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa;
    Tạnh, mưa, mây nổi bay đi hết,
    Còn lại trong tù khách tự do.

    chú giải:

    ở đây ý thơ nếu ta liên tưởng đến chứng khoán thì dù có đón mới hay là nới cũ cũng chung 1 cảnh ngộ là thị trường ảm đạm mà thôi. Tuy nhiên, dù có mưa hay tạnh thì tất cả sẽ qua đi, và tự do sẽ đến. Có nghĩa hiện tại VNI đang ở mức thấp nhất roòi các bác ạ, và khi mưa tạnh đi, thì trời sẽ quang đãng, vni sẽ trở lại như cũ ngay thôi

    Vì vậy, sáng mai em sẽ múc 1 mã để kiểm chứng, nhưng em tin bài thơ này ám chỉ VNi đang ở đáy các bác ạ...

    Hãy chờ xem sao, Mai thị trường tăng rồi đây!
  2. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Viết gì thì viết nhưng đừng đạo văn nhé các em!

Chia sẻ trang này