Thôi xong cánh đàn ông chơi chứng..........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 01/11/2008.

971 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 18:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1072 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Thôi xong cánh đàn ông chơi chứng..........

    Chán vì chồng yếu sinh lý

    Lấy chồng 5 năm, có cậu con trai hơn 3 tuổi, cuộc sống với chị Hoa (29 tuổi, Hà Nội) không có gì để phàn nàn, trừ chuyện ấy. Lần nào ái ân anh chị cũng phải chạy đua, bởi nếu không ''thằng bé'' lại xuống mất.

    Mỗi lần "yêu" nhau đều là cả một sự nỗ lực của cả hai, bởi anh phải kích thích khá lâu thì "nó" mới lên được, và phải vào thật nhanh kẻo lại ỉu ngay, còn chị luôn cố gắng để có thể được tận hưởng cảm giác lên đỉnh. Nhưng không ít lần cuộc vui phải bỏ dở giữa chừng, thậm chí chị Hoa còn chưa cảm nhận được sự hiện diện của ''thằng bé'' trong mình thì đã thấy anh về đích. Cảm giác luôn thèm thuồng, không thỏa mãn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trở thành nỗi ám ảnh khiến chị dần không còn cảm hứng, thậm chí thấy sợ khi chồng đòi hỏi.

    Càng đến gần đây, chị luôn tìm cách lảng tránh anh, khi thì lấy lý do mẹ ốm về nhà chăm mẹ, rồi thì xung phong đi công tác triền miên. Nhưng cũng vì thế anh đâm nghi ngờ, cho rằng chị đã có "thằng nào đó".

    Vì sợ anh buồn, vì thương anh, chị không thể nói cho anh biết cảm giác thật của mình mà chỉ biết im lặng, mặc cho chồng mắng nhiếc. "Hai vợ chồng cứ ngày càng xa cách. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ mãi để cố gắng chiều chồng. Tôi lại càng không dám giấu chồng đi tìm niềm vui bên ngoài", chị kể.

    Cảnh ngộ tương tự cũng đang khiến gia đình chị Hoài (Thanh Hóa) âm thầm rạn nứt. Sau 3 năm cưới, chưa một lần nào chồng chị đem lại cho chị cảm giác thăng hoa và lên tới đỉnh như người yêu cũ. Cũng chính vì thế, những lúc quan hệ với chồng, chị thường bị phân tâm nghĩ về những giây phút ở bên người yêu cũ.

    Chị cũng đã thử nói chuyện với chồng để anh thay đổi cách âu yếm với hy vọng sẽ giúp cho chị có ?ocảm xúc? hơn. Nhưng dường như cả hai vẫn lạc điệu, mỗi người có một cách ?olàm việc? khác nhau. "Không thể tìm được sự hòa hợp với chồng. Đã có lúc tôi mơ thấy mình làm chuyện đó với người yêu cũ. Tôi biết như thế là lừa dối chồng, nhưng anh không thể khơi dậy trong tôi cảm giác rạo rực như người ấy", chị tâm sự.

    Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, thuộc Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (số 4A2 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), chồng chị Hoa mắc chứng rối loạn cương dương, nghĩa là: ?othằng bé? không biết đứng dậy đúng lúc hay cái lúc cần phải ?ođứng thẳng, gồng mình? thì nó lại không đứng nổi, chỉ gượng dậy lên được chút xíu rồi nó lại mềm oặt ra.

    Nguyên nhân có thể do các thương tổn thực thể như hệ thống mạch máu ở ********* không tốt, khiến nó không thể bơm nổi lượng máu cần thiết để tạo nên sự cương cứng khi cần.

    Ngoài ra, rối loạn tiết tố sinh dục nam, một số bệnh của hệ thống thần kinh, tiểu đường cũng là những nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Một số loại thuốc điều trị bệnh dạ dày, trầm cảm, huyết áp? cũng làm gia tăng tình trạng rối loạn cương.

    Các vấn đề về tâm lý, làm việc mệt mỏi, căng thẳng, thường xuyên thức khuya... cũng khiến cho "cái ấy" không thật sự sung sức.

    Rối loạn cương dương là một hiện tượng khá phổ biến ở nam giới, nó bị tác động rất nhiều bởi trạng thái tâm lý, hoàn cảnh, tính thế... Vì vậy nếu như "thằng nhỏ? của quý ông có trục trặc một vài lần thì cũng không nên quá lo lắng.

    Trước hết hãy thử thay đổi chế độ ăn, lối sống, sinh hoạt... như ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, giảm stress, ăn các thức ăn có chứa nhiều đạm như thịt chó, dê, hải sản, trứng gà, trứng vịt lộn... Ngoài ra bạn cũng có thể dùng một số thực phẩm chức năng có chứa dâm dương hoắc, ba kích, cá ngựa, đông trùng hạ thảo, vốn dĩ vẫn được coi là cứu cánh cho cánh mày râu bị yếu sinh lý trước đây, theo bác sĩ Hưng.

    Nếu sau 3-6 tháng mà tình trạng này không cải thiện mặc dù đã có điều chỉnh thì lúc này nó trở thành bệnh và cần được điều trị. Bác sĩ Hưng cho biết, hiện nay, rối loạn cương không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa bởi đã có nhiều biện pháp khác nhau (sử dụng thuốc, dùng dụng cụ hỗ trợ hay phẫu thuật). Tuy nhiên, không có công thức chung cho tất cả nam giới, mà tùy trường hợp cụ thể sẽ có phương thuốc phù hợp.
    [​IMG]
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Sao em toàn thấy anh em chơi chứng rủ nhau đi xyz để giải đen nhở? ... xyz bên ngoài nhiều về nhà bảo sao ko yếu

    Lành mạnh là chỉ có như anh em mình thoai
  3. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.414
    Chắc ô chồng mấy bà này ôm chứng từ hồi VNI trên 900 đây...
  4. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Chết thật...đọc xong bài c ủa bác Thỏ hôm nay vừa tắm mới có dịp nhìn lại con Trym yêu dầu của mình. Dạo này trông thằng "em" quặt quẹo quá đợt vừa roài teo ít nhất là 40% roài..thêm nữa hôm qua đi lội nước về Lỗ chí thâm hết ...trông chả sao ra sao cả. Sang tuần sau liệu VNI có làm cho thằng em của em kẻng ko hả bác Thỏ. Em lo quá con vợ em tuần sau nó đi công tác về rồi , ko làm nó hạnh phúc thì nó xẻo em mất...huhuh
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  6. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Lại 1 tiếng kêu than của các bà nè !

    Trời mưa ,ngày nghỉ cố mà bù trì đi anh em phái mạnh

    Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?


    Trong gia đình, dường như mình đã quên mình là phụ nữ cũng cần được yêu thương, quý trọng trong những ngày lễ như ngày 20/10. Mình chỉ là phụ nữ khi chồng con cần người chăm sóc, khi các con cần người chở che, khi chồng cần người an ủi, giải tỏa bớt những căng thẳng mệt nhọc bên ngoài. Chồng mình cũng chỉ quen coi những người bên ngoài xã hội là những phụ nữ yếu đuối cần nâng niu bảo vệ, đâu coi vợ mình là phụ nữ?

    Vợ lúc nào cũng phải khỏe và đẹp, phải mạnh mẽ, bao dung, không được phép đau ốm hay yếu đuối xao lòng. Vợ phải đảm đang việc gia đình và cũng cần có địa vị xã hội nhất định để chồng có thể tự hào khoe khoang với bạn bè. Vợ cũng cần phải hiện đại chứ lạc hậu quá chồng nào mà thương cho được. Vợ vừa phải có tình cảm lãng mạn với chồng, nhưng cũng phải là những bà già khô cứng với những người đàn ông khác.

    Vợ phải tỏ ra thật hấp dẫn để chồng nhìn cho đỡ chán, nhưng coi chừng đừng quá mức để rồi ?orước vạ? vào thân. Lúc chồng làm vợ buồn, vợ ráng mà buồn một mình, rồi tự mình phải vượt qua để tự trưởng thành, cấm được kêu ca nếu không sẽ nhận được phản ứng từ chồng ?otôi mệt mỏi quá rồi!?. Những ngày lễ Tết đừng nhọc công đòi hoa, đòi quà, được là vợ của chồng thế là đã đủ sung sướng lắm rồi. Hoa và quà chồng còn bận dành cho những người khác thiệt thòi hơn. Thế vợ là gì, vợ đâu là phụ nữ?

    Vợ chỉ là phụ nữ khi đi ra ngoài, được những người đàn ông tỏ ra lịch lãm không tiếc công bày tỏ lời khen ngợi, an ủi dịu dàng, được trân trọng tặng hoa, tặng quà, cũng cảm thấy lâng lâng vì cảm nhận được mình cũng được quý trọng như là người phụ nữ thực sự. Mặc dù biết những người đàn ông ấy cũng chỉ là ?ochót lưỡi đầu môi?, nhưng giúp vợ biết mình vẫn còn hấp dẫn người khác như một người phụ nữ. Để hấp dẫn người ngoài thật dễ, chẳng cần vợ cố gắng điều gì, chỉ cần mở lòng một chút, còn để được chồng quan tâm, tôn trọng thật khó như tìm đường lên trời.

    Chồng yêu ơi đừng bao giờ quên em cũng là một phụ nữ yếu đuối cần che chở và quan tâm! Nếu chồng cứ mải miết thương cảm bao dung với những người khác mà bỏ quên em, chồng có chắc rằng không có một ngày nào đó, có một người đàn ông khác quan tâm vợ mình, chỉ đơn giản họ khiến cho em cảm thấy mình thực sự vẫn còn là một người phụ nữ?

    YA! (Gửi chồng yêu, mong anh có thể đọc được những dòng này của em).
  9. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Hai vợ chồng đi thăm trại gà...
    Có 1 chú gà trống cứ đạp mái choanh choách...
    Vợ hỏi chủ trại gà : Này bác, con gà trống kia mỗi ngày nó đạp mái bao lần
    - Khoảng 20 lần bà ạ!
    Vợ kéo áo chồng: Thâ...ấ..y chư..ưa!

    Chồng liền hỏi chủ trại gà: Bác ơi thế mỗi ngày nó đạp bao nhiêu con gà mái
    - Mỗi lần một con khác nhau
    Chồng kéo áo vợ Thấy..y chư...ư...ưa!

    Kết luận: Phải đa dạng hoá đầu tư, không yêu và chung thuỷ với bất kỳ cổ phiếu nào, cần thì loại nào cũng phải chơi

Chia sẻ trang này