thư giản cùng ảnh đẹp nghệ thuật p4

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 03/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3431 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 40515 lượt đọc và 1411 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  2. choc_lai

    choc_lai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    318
    Em có mấy tầm hình này, chụp bằng di động nên hơi bị ko đẹp.

    [​IMG]

    Thiếu nữ Hà Nội

    [​IMG]

    Giàu & Nghèo

    [​IMG]

    3 hoàn cảnh 1 số phận. Gặp CA Phường là chạy tất.

    [​IMG]

    Câu cá chiều
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5


    Hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò
    Những con đường thân quen còn đó
    Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm
    Hồng Hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về
    Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng
    Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè
    Giọng dân ca sao gợi nhắc hồ Gươm

    Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm
    Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng
    Con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê
    Hà nội ơi ... Hà nội ơi

    Ta nhớ không quên những tháng năm qua
    Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai
    là nhắc đến những kỷ niệm đã qua
    Hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười
    Áo học trò xanh những hàng me
    Hà nội ơi ta nhớ không quên
    Hà nội ơi trong trái tim ta
    Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường
    Nắng vàng hồng tươi những nụ cười
    Hà nội ơi ta nhớ không quên
    Hà nội ơi trong trái tim ta !!!!

    Thay cho lời kết những bức về HN chúng ta hãy đến các vùng miền khác trên tổ quốc !!:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  4. quynhtrang2010

    quynhtrang2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    52

  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Đẹp bác ạh :-bd
    Rất đời thường và gần gũi [r2)]
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Vịnh hạ long đẹp quá
    [​IMG]
    Halong bay overview
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Nhà thờ Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) là sự kết hợp hài hoà về nghệ thuật kiến trúc Âu châu và Á Đông, với phong cảnh sơn thủy hữu tình.
    [​IMG] Chiếc cầu ngói cổ kính ở thị trấn Phát Diệm (Ninh Bình).
    [​IMG] Nhà thờ Phát Diệm được xây dựng 1875 - 1898. Đây là nhà thờ Thiên Chúa giáo nhưng mô phỏng theo những nét kiến trúc đình chùa truyền thống của Việt Nam.
    [​IMG]
    Nền, tường, cột, chấn song cửa đều được làm bằng đá, và chạm trổ rất tinh xảo, sống động.
    [​IMG] Thánh đường trong nhà thờ chính, nơi cha thường giảng đạo cho các con chiên. [​IMG] Toàn cảnh nhà thờ Phát Diệm chụp từ phía đường dẫn vào. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo có một không hai ở Việt Nam
  8. quendoi

    quendoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    101
    Tks các bác rất nhiều, đặc biệt là huong_khue vì em cũng rất iu HN :x
  9. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    [r32)] Em tặng bác bài này nhé

  10. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sơn Nữ - Thơ Trịnh Bửu Hoài

    Mắt em là rượu cẩm

    Cho môi say sắc đào
    Anh mang hồn núi thẳm
    Qua bờ sương chiêm bao



    Chạm khẽ bàn tay ấm

    Lòng rung đến ngàn sau
    Đường đời anh muôn dặm
    Em trở về rẻo cao


    Hai phương trời quan tái

    Biết bao giờ gặp nhau
    Đêm đồng bằng khắc khoải
    Nhớ núi nhìn trăng sao


    Anh trông về nơi ấy

    Mây bay trắng lưng trời
    Núi cao đâu không thấy
    Lạnh lùng hạt sương rơi


    Em có ngồi như đá

    Hồn gởi tận nơi đâu
    Đời người như cánh lá
    Xanh mãi cội tình đầu


    Em như rừng như suối

    Anh như gần như xa
    Em như đèo như núi
    Anh một lần đi qua


    Anh có còn trở lại

    Rừng già lá hóa sương
    Em hồn nhiên mãi mãi
    Nghìn năm chờ trong sương.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này