Tình đầu....đời ( xin phep Mod tí nhé )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi meochinmong, 15/08/2011.

5460 người đang online, trong đó có 507 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 7928 lượt đọc và 210 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70


    Chờ ai, anh đợi mỏi mòn mông ;))
    Tàu anh băng núi vượt qua sông
    Chị em trong nhà có được chiếc
    Vé đẹp trên tàu của anh không? ;))
  2. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Chị em đang cày cuốc chổng mông[r23)]
    Nợ anh phang chứng đang chất chồng:-w
    Tàu anh leo núi xong mùa sóng:-bd
    Anh về với em ấy chổng mông[r32)]
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Về với "em ấy", anh chổng mông ;))
    Tầu anh tăng tốc gỡ chất chồng [r2)]
    Mong cho cổ tím, ce ce hết [r32)]
    Thỏa lòng ước nguyện.. bấy lâu mong :-bd
  4. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Khát Tình

    Môi thơm nào khao khát
    Lời thơm nào thiết tha
    Yêu em muôn lời hát
    Nhớ em ngàn ý thơ
    Nhưng dường như chưa đủ
    Thổ lộ tận tình buồn
    Tình nào ..tình thật buồn

    Như cây con cần nước
    Như gió buồn thiếu mây
    Tình buồn hơn mong đợi
    Cô đơn đong thật đầy
    Thương cây tình mới chớm
    Hoa tình vừa chợt ươm
    Gieo nhầm vùng ngang trái
    Khát tình buồn tình buồn

    Con đường tình chói chang
    Ai khát tình lang thang
    Đường vào yêu chan chứa
    Đâu biết rồi gian nan
    Càng đi càng đắm đuối
    Càng yêu càng khát khao
    Đường tình muôn nẻo khổ
    Biết dừng chân nơi nào

    Càng yêu tình càng khát
    Cách xa càng khát khao
    Biết tình là bể khổ
    Mà sao lòng cứ yêu
    Để rồi yêu rồi nhớ
    Hồn lạc đâu bây giờ
    Như gã khờ bơ vơ
    Bơ vơ ... tình buồn
  5. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Bác Mèo thất tình lâu gớm nhể:))
  6. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Á đù... anh éo tin
    Vào một ngày thế này
    Lòng anh buồn thế này
    Thảm hại đến thế này
    Anh như thằng ăn xin
    Xin chút ....tình thừa.
  7. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Tình buồn Pic cũng buồn hiu
    Ngó qua ngó lại còn ta với mình
    Thì yêu cũng rất chân tình
    Chân tình tình phụ chuyện tình xưa nay.

    Yêu ai????? yêu vợ người dưng
    Thì thôi đành chịu yêu thừa tình dư
    Tình dư mới đến phiên mình
    Thừa ân thải ái chó chờ mót xương.
  8. Meodaikho

    Meodaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2011
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ tình cảm người ta dành cho anh chỉ là chút tình thừa, vậy anh đau khổ, thảm hại như vậy để làm gì?
    Đúng là tình yêu, họ mù quáng lao vào nhau, tưởng là có thể sống chết vì nhau, có thể hy sinh tất cả vì nhau. Nhưng khi đã nhận ra những gì họ nhận được không xứng đáng với sự hy sinh của họ, nghĩa là có sự tính toán và không còn mù quáng nữa, thì cũng là lúc tình yêu hấp hối.
  9. ndl_70

    ndl_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Đã được thích:
    197
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người ...=((
  10. mot_doi_giay

    mot_doi_giay Guest

    Đồng cảm. giống em nhưng em chưa có chồng. và bác còn may mắn hơn vì ngta cũng yêu bác.:-ss:-ss:-ss

Chia sẻ trang này