Tôi nên làm gì? Tự tử hay trốn ra nước ngoài? hay cố thủ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi conthuyen86, 26/03/2007.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10552 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. saigonchungkhoan

    saigonchungkhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, chi bằng anh em góp vốn thành lập công ty cổ phần phục vụ các đối tượng có nhu cầu nhảy lầu, thắt thòng long vì chứng khoán. Phát hành thời điểm này đảm bảo giá gấp chục lần mệnh giá là ít chứ chẳng chơi.
  2. blackside86

    blackside86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi qua Ng Chí Thanh thấy xúm đen trước Nắng SG ko biết có fải bác này ko?
  3. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bốc phét nó vừa vừa thôi (nghe giọng văn biết là giả tạo và không phải của người đau khổ). Người muốn tự tử sẽ không đủ sức post trên topic này đâu, mà sang box TL học hay tư vấn điện thoại 1088!

    Bác chỉ đang thua lỗ một chút là cùng và hoang mang trước thị trường chứ gì? Vậy sao không bán đi và chờ thời.
  4. blackside86

    blackside86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0

    Bán đâu có dễ. Ngó qua sàn đi bạn ơi
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế còn CP là còn cơ hội. Mất CP coi như là mất cơ hội, lúc đó thì làm gì thì làm......
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Chưa bán có nghĩa là vẫn còn cơ hội, bình tĩnh đi bạn
  7. wuangzong

    wuangzong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Huy động thêm 5 tỷ nữa. Chơi tiếp!
  8. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Đã được thích:
    0

    Thằng này thì cứ chết sớm đi là vừa... Ngu thì chết chứ lên đây khóc cái nỗi gì. Chết đi để hàng hoa đám ma nó không kiếm được tiền từ chứng khoán thì nó kiếm tiền từ bán hoa. Thằng này còn trẻ, được vòng hoa trắng đẹp nhất bãi tha ma.......
    "Chú nào post bài này đùa cũng ngu mà thật thì lại càng ngu; Ai đời lại đi đem sinh mạng mình ra làm trò cười cho thiên hạ; Chết cười vì đọc bình luận của các bác...hehe"
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó nghiên cứu các luồng chảy của tiền mà chiến tiếp, kêu ca gì. Phải mid thì ...
  10. lythongchua

    lythongchua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên hữu ít về đồng bằng sông cửu long gặt lúa thuê, tối đi du lịch, nhâm nhi vài chai rượu nếp, sướng phết hết mùa gặt lại lên, mới chút xíu đã ấy rồi, tại bạn đi gom tiền vay chi, cái gì cũng tùy khả năng bạn ah. rủ nhau đi gặt lúa nhé

Chia sẻ trang này