Tôi nên làm gì? Tự tử hay trốn ra nước ngoài? hay cố thủ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by conthuyen86, Mar 26, 2007.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. acmind

    acmind Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 19, 2006
    Likes Received:
    0
    Em nghe xong câu chuyện của bác thì thành ra ông Sếp của bác là có tội àh.

    Đã đến lúc này thì em khuyên bác nên huy động tiếp 1 cái quỹ 2 nữa, nếu thị trường lên bác thắng to, còn xuống tiếp thì lúc đấy tử tử vẫn chưa muộn
  2. lythongchua

    lythongchua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2007
    Likes Received:
    0
    giờ ra lạy mọi người cũng klo cho, đến mẹ tớ hôm nay cũng nói con chơi chứng khoán bình an là hiểu báo chí tác động đến như thế nào rồi. Potay nhìn đàn thú ốm nhom ốm nhách. Em nắm hết số liệu rồi các bác cư thoải mái down xuống 800 down đi, để xem ai stupid, tốn có mấy triệu xem cũng vui. Coi như nhịn ngày thứ 7 xem phim hichic
    Nhìn đoàn thú ốm o, bùm quá.
  3. phong2000

    phong2000 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 5, 2007
    Likes Received:
    0
    ặc ặc . chừng nào chết nhớ để di chúc lại cho anh em ttvnol cổ phiếu nha .
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 30, 2005
    Likes Received:
    567
    Nhảy lầu xưa rồi,theo anh cậu cứ nhẩy tầu cho nó độc đáo ha ha..đùa thôi!Lạc quan lên,cứ cho vnindex xuống cả tuần đi,đằng nào cũng giảm nhiều quen rồi giờ có xuống nữa cũng chẳng cảm thấy gì cả cho nó giông bão chán đi các bác ạ!
  5. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 31, 2006
    Likes Received:
    0
    BÁC ơi!bác cứ nhắn em ,em bơm đạn cho bác bắn tiếp xuống cũng là cơ hội quá tốt,ngày nào em cũng tập karaoke bài " Cuộc đời vẫn đẹp sao." chết gì cho phí đời giai ...................................................Em tăng bác một chân dài cho bác bình tĩnh lại nào...
  6. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 31, 2006
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  7. lang_tu_cong_nghe

    lang_tu_cong_nghe Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 28, 2006
    Likes Received:
    0


    Hay là Pác đổi Cổ phiếu của Pác lấy Cổ phiếu phố Wall Hàng Mã zậy!!Pác mún từ "tầng thượng"....bay xuống "tầng hầm"....nhớ mang theo nhá! ....vừa đc mua rẻ ngay từ trận đầu....mà lại đc "siêu" nhiều....Tui nghe nói các Pà đang săn tìm cổ phiếu để gửi xuống "tầng hầm"...đăng kêu Zời....cước chuyển xiền đắt quá...ko phải là " phẩy" % đâu nhá ...mà " triệu" %....hic!
  8. mykoyan

    mykoyan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 22, 2006
    Likes Received:
    0
    HỈ, NỘ, ÁI, Ố THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    Kể từ khi thị trường chứng khoán (TTCK) bắt đầu nóng lên ?" tháng 12 năm ngoái, thì có mặt hàng cũng nóng lên theo: Đó là sách nói về chứng khoán (CK). Tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận 1 TP HCM, một cô nhân viên cho biết: ?oDạo này, rất nhiều người tìm mua loại sách đó, nhất là những cuốn hướng dẫn cho người ta biết cách chơi chứng khoán?, chưa kể nhiều trường đại học mà niên khoá sắp tới, sẽ có thêm những ngành liên quan đến CK như tài chính tín dụng, tiền tệ ngân hàng. Ở khu vực hồ Con Rùa, nơi có những quán cà phê cao cấp, có internet không dây (wifi), xuất hiện khá nhiều khách, ngày nào cũng đến ngồi năm bảy tiếng, mắt dán vào màn hình máy tính xách tay, theo dõi những dãy số từ trang web của một sàn giao dịch CK nào đó. Tin tức truyền miệng là ông A, sau vài ngày mua CK của Công ty X, bữa nay bán lại lời hơn 1 tỉ, hoặc bà B găm cổ phiếu của Công ty Z lại, không bán, mặc dù nếu bán, bà kiếm vài tỉ đồng khoẻ re khiến ?odân chơi? sốt ruột. Chả thế mà tại một số sàn giao dịch CK như số 6 đường Thái Văn Lung, khu Bến Chương Dương, đường Nguyễn Công Trứ ?" là nơi có nhiều trụ sở của các ngân hàng lớn, có bảy, tám sàn giao dịch, cửa vừa mở là người ta ào ào chen vào, ai cũng cố tìm cho mình một chỗ đứng gần các nhân viên môi giới, để mà viết lệnh, để được nhập lệnh trước. Ở đó, không thiếu những vụ cãi cọ, la lối ?" thậm chí chửi bới vì 1001 lý do. Lại có người cố chen lên hàng đầu. Tưởng là ?ođại gia?, ai dè chen lên cốt chỉ để hỏi cô nhân viên, viết ?omã? CK thế nào cho? đúng!
    Theo quy định, mỗi công ty có CP niêm yết, chỉ được đặt 6 máy tại Trung tâm giao dịch chứng khoán để nhận lệnh. Bình quân, mỗi máy mỗi ngày nhận gần 2.000 lệnh nên vì thế, có công ty ưu tiên cho những khách hàng đặt mua hoặc bán CP với khối lượng lớn để thu phí nhiều. Tại sàn giao dịch Công ty CK Bảo Việt, tôi chứng kiến một ông khách lầu bầu? chửi thề vì bị sót lệnh. Ông nói: ?oSót gì mà sót. Lệnh tui đặt chình ình ra đó. Có điều tụi nó ?" ý nói nhân viên môi giới ?" ?oăn? của mấy thằng đại gia nên nó gạt tui ra ngoài?. Quan sát các TTCK, tôi thấy lời ông ta xem ra cũng có lý. Khá nhiều người, trong tài khoản có 100, 200 triệu đồng, nhưng vẫn bị coi là khách hàng nhỏ, lẻ bởi lẽ nếu giao dịch trị giá 100 triệu đồng, thì công ty CK chỉ thu phí được 400 nghìn đồng. Một ông khách khác khẳng định: ?oChắc là tụi nó móc ngặc với nhau, chứ không thì sao mấy thằng nhiều tiền, lúc nào cũng khớp lệnh??.
    Móc ngoặc hay không, chưa ai chứng minh được, mà hầu hết chỉ quan sát hiện tượng rồi suy luận ra. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là các sàn giao dịch CK hầu như luôn trong tình trạng quá tải. Vì thế, có sàn huy động mọi nhân viên, rồi đào tạo cấp tốc để làm nhiệm vụ nên chuyện sót lệnh, thông báo khớp lệnh (là giá đặt mua CP trùng khớp với giá bán) rồi sau đó lại báo là? không khớp, hoặc hủy lệnh mà chẳng nêu lý do là chuyện thường ngày. Tại sàn giao dịch của Công ty CK Sài Gòn, các nhân viên ?" phần lớn là nữ giới ?" thở không ra hơi. Bình quân, cứ khoảng 1 phút rưỡi họ nhập xong một lệnh nhưng chồng lệnh mua bán đặt trước mặt họ, suốt gần 3 tiếng mà tôi chẳng thấy nó vơi đi chút nào. Để ?ođuổi? bớt khách hàng, một số công ty CK đã áp dụng biện pháp là khi mở tài khoản, khách hàng bắt buộc phải ký qũy 100 triệu đồng trong lúc Chính phủ quyết định chia nhỏ mệnh giá CP từ 100 nghìn đồng/CP xuống còn 10 nghìn đồng/CP, để tạo cơ hội cho người thu nhập thấp, có thể tham gia thì biện pháp này chẳng khác gì chiếc sàng, chỉ cho qua lọt những ?ođại gia?. Anh H, nhân viên của một công ty chuyên kinh doanh cà phê cười như mếu: ?oĐào đâu ra 100 triệu bây giờ?. Và mặc dù đã được Uûy ban CK Nhà nước nhắc nhở, nhưng hiện tượng một số nhân viên giao dịch tại một vài sàn CK, ưu tiên cho các ?ođại gia? để thu phí nhiều vẫn là chuyện phổ biến. Gần đây, một số sàn chứng khoán đầu tư trang thiết bị, để người chơi có thể đặt lệnh qua điện thoại, qua email hoặc qua fax, thì nếu quả thật có ?omóc ngoặc, trời mới tìm ra.
    NHỮNG TỈ PHÚ? TRÀ ĐÁ!
    Như đã nói, không ít người khi lao vào cuộc chơi CK, bản thân họ vẫn chẳng có khái niệm gì về TTCK, mà đơn giản họ chỉ nghĩ rằng hôm nay mua CP của công ty này rồi ngày mai, ngày kia nó lên giá, bán lại kiếm lời và mua số lượng càng nhiều, thì lời càng lớn. Anh Trần Tuấn B, có 40 hécta cao su ở Bình Phước, cộng với một ngôi biệt thự và một ?ocon? Camry 3 chấm. Hồi trước, đến mùa cạo mủ, cứ sáng mở mắt ra là anh có ngay 6 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Bây giờ, anh đem thế chấp tất cả cho ngân hàng còn chiếc xe du lịch, anh cầm cho một người bạn để lấy tiền chơi CK. B nói: ?oTôi hiện có hơn 4 tỉ đồng CP nhưng nếu bán đi, chuộc lại tài sản thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu giữ lại thì tiền lời (cổ tức) chỉ đủ đổ xăng, đi chợ?. Nhìn ông ?otỉ phú? mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay viết lệnh, thỉnh thoảng lại đưa cái ống nhựa cắm trong chiếc bịch nylon đựng đầy? nước trà đá lên miệng, hút ừng ực, thấy hoá ra làm tỉ phú CK cũng chẳng sung sướng gì. Quay sang chung quanh, nhiều ?otỉ phú? CK cũng tay ổ bánh mì, nách kẹp chai nước suối. B cười như mếu: ?oHiện nay, tiền thu hoạch mủ cao su, tôi dùng để trả lãi ngân hàng?, còn nếu kể thêm nữa thì có lẽ B là người lái xe mẫu mực nhất, tôn trọng luật giao thông nhất vì rằng chiếc Camry của anh khi đem cầm, người cầm đã giữ ?ocạc vẹt?, chỉ đưa anh một bản photo. Bởi thế, theo lời anh: ?oChạy không cẩn thận, lỡ gặp mấy ông CSGT ?ovịn?, thì coi như đứt?.
    Trong suốt mấy ngày la cà ở các sàn giao dịch, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh cười ra nước mắt ( chưa kể đến việc người chơi CK bị kẻ gian trà trộn móc túi, móc điện thoại di động mà có người bị móc mất 150 triệu đồng, hoặc người chơi đem tiền đến nộp hoặc mở tài khoản ?" không phải đựng trong túi xách mà bó thành từng bó lớn, thậm chí đựng cả trong bao tải), thì có lắm người viết lệnh nhưng lại viết sai mã và viết sai bước giá. Một bà to béo, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như cái lòi tói, đứng trước mặt cô nhân viên giao dịch, gào lên: ?oTại sao trả lệnh của tui về??. Không có thời giờ để giải thích, cô nhân viên chỉ lắc đầu rồi đẩy tờ giấy về phía bà. Nhiều người đứng chung quanh liếc nhìn, miệng tủm tỉm cười nhưng cũng chẳng ai nói một tiếng nhỏ bởi lẽ họ lo chuyện họ chưa xong, hơi đâu dính vào chuyện thiên hạ. Thì ra theo quy định, các sàn giao dịch CK tại TP HCM, CP dưới 50 nghìn đồng có bước giá dưới 100 đồng. Nếu mua loại CP này, mà đặt lệnh 49.900 đồng hay 49.800 đồng thì đúng. Nhưng như bà to béo nọ, để chắc ăn, bà trả cao hơn một tí, bà đặt lệnh 49.950 đồng là sai. Một ông khác, đứng ngơ ngác trước bảng giao dịch điện tử, miệng hỏi to: ?oCP của tôi đâu rồi? mà chẳng rõ ông hỏi ai bởi lẽ do không đủ chỗ, nên các CP thể hiện trên bảng điện tử phải chạy theo kiểu cuốn chiếu. Ngoài sân, thấy có hai người to tiếng, tôi xáùn lại gần, thì ra ông T, sở hữu gần 20 nghìn CP của công ty cao su Z, và là CP chưa niêm yết. Vì cần tiền, ông bán ?onóng? cho sui gia là ông K ?" nghĩa là bán lấy tiền mặt ngay nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng. Vài bữa, CP này lên giá vùn vụt. Thế là ông T tiếc, ông đòi ông K phải ?ochung? thêm cho ông, ông mới chuyển còn nếu không, ông trả lại cho ông K số tiền ông đã nhận lúc đầu. Hai bên chẳng ai chịu ai, tiền ông K đưa ông B cũng chẳng ai làm chứng. Và mặc dù ông K đã nắm trong tay gần 20 nghìn CP nhưng trên giấy tờ, nó vẫn là của ông T. Chẳng hiểu rồi dâu, rể của hai ông sui sẽ ra sao khi mà trong sàn giao dịch, hai ông xỉa xói vào mặt nhau, mạt sát nhau là đồ? lừa đảo! Cũng tại đây, tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bà D, sáng nào cũng bán bún bò ngay đầu đường nhà tôi thì bây giờ, điện thoại di động áp sát mang tai, bà oang oang đọc từng con số. Tìm hiểu mới biết con trai bà, hiện đang làm cho hãng sữa M, có vài nghìn CK. Sắm chiếc máy di động sau khi đã ?obồi dưỡng? cho bà những kiến thức cơ bản, cậu con trai đưa bà? lên sàn, và chỉ đạo bà qua điện thoại. Hỏi thăm tình hình thế nào, bà cười: ?oBữa qua lời mấy chục triệu, còn bữa nay đang đợi khớp lệnh?. Nghe bà nói hai chữ ?okhớp lệnh? một cách tự tin như dân CK chính hiệu, tôi cố cắn môi để khỏi bật cười. Hóa ra, chơi CK bây giờ đâu phải chỉ dành riêng cho người sừng sỏ.
    Thực tế thì thị trường CK, nói một cách nôm na là cầu nối giữa hai cực: Một là người có vốn, cần tìm nơi để sinh lợi và một là người cần vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Hàng hóa cơ bản của thị trường CK là cổ phiếu, và được chia làm hai loại là thị trường CK sơ cấp và thứ cấp mà trong đó, thị trường sơ cấp là nơi phát hành cổ phiếu, trái phiếu, còn thị trường thứ cấp là nơi mua bán các CK đã phát hành ở thị trường sơ cấp. Quy trình hoạt động của thị trường CK thứ cấp diễn ra theo các bước: Khách hàng đặt lệnh mua, hoặc bán CK cho nhân viên môi giới tại sàn giao dịch. Sau đó, nhân viên môi giới nhận lệnh và chuyển lệnh đến công ty CK rồi tiến hành đấu giá. Kết quả sẽ được thông báo lên bảng điện tử cho khách hàng để khách hàng nhận ?" hoặc giao CK và thanh toán. Tuy nhiên, đó là mặt nổi, còn phần chìm thì với tốc độ tăng trưởng kiểu ?othánh Gióng? của thị trường CK hiện thời, những khoản lời khổng lồ từ việc mua CK chưa niêm yết (OTC ?" Over The Counter) ?" mà hiện tại có khoảng 850 loại - đã khiến nhiều người dốc ra tiền tỉ, rồi lời tiền tỉ và cũng có người phải trả giá bằng tiền tỉ. Vào thời điểm giá CK của Bảo hiểm Dầu khí bị đẩy lên 195 nghìn đồng/CP, ông Trần Nam P, người sở hữu gần 50 nghìn CP đã quyết định găm lại, không bán vì theo ông, nó sẽ còn lên hơn 200 nghìn. Nhưng ?" vẫn là một chữ nhưng, chỉ hơn một tuần sau đó, nó tụt xuống 165 nghìn/CP khiến ông phải bán đổ bán tháo vì sợ nó sẽ còn xuống nữa. Trò chuyện với tôi, ông vẫn còn ngẩn ngơ: ?oAi dè mấy bữa sau, nó vọt lên trên 200 nghìn đồng/CP, tôi lỗ hơn 1 tỉ trong vụ này?.
    Thực tế cho thấy tại một số sàn giao dịch, dân chơi nhỏ lẻ luôn phải phụ thuộc vào các ?ođại gia?. Mỗi khi có tin ?ođại gia? A, ?ođại gia? B tung tiền thu gom CP của một công ty nào đó, thì họ lập tức mua theo, rồi khi ?ođại gia? bán, họ cũng bán theo vì sợ lỗ mà hầu như chẳng ai chú ý đến một nguyên lý cơ bản, rằng các ?ođại gia? có vốn lớn, mua CP từ lúc giá còn thấp nên khi bán, ?ođại gia? chỉ cần bán ra một số lượng nào đó là đã có thể khiến cho thị trường chao đảo. Thấy thị trường chao đảo, dân chơi nhỏ, lẻ lập tức bán theo và thế là, khi giá đã xuống ở mức thấp nhất, các ?ođại gia? lại tung tiền, mua vào. Đó là chưa kể đến nhiều ?ochiêu? khác, được một số ?ođại gia? áp dụng để thu gom CP dưới hình thức tung tin Công ty Z, Công ty Y vừa qua lỗ 5, 7 tỉ đồng. Sợ CP của công ty này xuống giá, người ta vội bán nhưng khi bán xong, lại nghe rằng tin đó là tin? ?ođểu?. Chưa kể một vài công ty tạo doanh thu ảo để đánh lừa người chơi CK bằng cách kiểm toán, đưa ra con số lợi nhuận không có thật để nâng khống giá trị CP bởi lẽ trong tổng số 120 công ty kiểm toán trên cả nước, thì Nhà nước chỉ chiếm 1/3, số còn lại là các công ty tư nhân. Một ?odân chơi CK? đã nhiều năm lăn lộn trên sàn giao dịch khái quát với tôi, coi như quy luật: ?oNếu anh mua CK ở mức giá cao hơn gấp nhiều lần mức giá hợp lý, là anh đang mua lấy sự rủi ro. Nhưng nếu anh bán số CK ấy được giá cao hơn, anh lãi tiền tỉ thì thực chất là nhờ nhanh tay, anh đẩy cái rủi ro của anh sang cho người khác?.
    Hiện tại, trên các thị trường CK, ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ vẫn còn rất lẫn lộn, nên không ít người đem tiền đổ vào CK với hy vọng nếu thắng, sẽ trở thành tỉ phú còn nếu thua, thì coi như đó là? kinh nghiệm cho cuộc chơi sau. Trong ?ongày thứ Năm đen tối? (15-3) vừa rồi, mặc dù chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng hầu hết các chuyên gia CK đều nhận định, việc sụt giá có thể do động tác ?olàm giá? của một số ?ođại gia?. Nhưng, đấy chỉ là phần nổi, còn phần chìm là những thương vụ mua bán CP chưa niêm yết (OTC), mới thật sự chứa đựng nhiều may rủi mà tôi sẽ nói rõ trong bài sau?
  9. mykoyan

    mykoyan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Như đã nói trong bài trước, sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán hiện nay, một phần là do việc mua đi bán lại những cổ phiếu (CP) chưa niêm yết (OTC). Trong đó, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) mới vừa được cấp phép, chưa đi vào hoạt động, cũng đã rao bán CP với giá gấp 4, 5 lần giá mệnh giá chính thức. Thậm chí, có CTCK vẫn còn trong giai đoạn làm thủ tục xin giấy phép, nhưng CP đã thấy được rao bán trên mạng rồi?
    Vì thế, tiềm ẩn rủi ro trong lĩnh vực này, là rất lớn nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
    ***
    CỔ PHIẾU ĐƯỢC ?oTHỔI? LÊN NHƯ THẾ NÀO?
    Mất hai ngày để nhờ người giới thiệu làm quen, tôi mới được ông H, một đại gia trong làng mua bán CP OTC đồng ý gặp gỡ. Địa điểm là một quán cà phê cao cấp nằm trên đường Trần Cao Vân, cạnh hồ Con Rùa. Khi biết tôi có ý định tìm mua một số CP loại chưa niêm yết, ông hất hàm, mắt vẫn không rời vào màn hình máy tính xách tay: ?oMua bao nhiêu, trên 500 triệu không? Mua của công ty nào??.
    Rồi ông lại cúi đầu vào chiếc máy vi tính, mấy ngón tay gõ tanh tách lên bàn phím, xem như chẳng hề biết đến tôi bởi lẽ mỗi phút của ông bây giờ, đáng giá hàng triệu bạc. Nghe các ?ocò? CP đồn nhau, rằng ông nắm thông tin rất chắc. Hầu hết các thương vụ mua bán, ông chỉ thắng hoặc hòa chứ không thua. Nhiều lần, một số ?ocò? cử ?otrinh sát? ngồi gần bàn ông để xem ông chỉ đạo lính mua, bán CP của những công ty nào nhưng ác thay, ông chỉ đạo bằng cách nhắn tin từ máy tính xách tay đến điện thoại di động của lính ông bằng giao thức SMS.
    Gần mười lăm phút, ông mới ngước lên. Khi biết tôi là dân chập chững vào nghề, và mua CP bằng tiền gom góp trong gia đình, thì ông nhếch môi: ?oTôi khuyên chú, một là đem tiền trả lại vợ con. Hai là tìm hiểu thật kỹ về TTCK trước khi ra các sàn giao dịch chính thức rồi nhắm cái nào chắc ăn thì mua. Chứ chơi OTC mà không kinh nghiệm, gặp CP ?othổi? thì? trắng máu?.
    ?oThổi? ở đây là thuật ngữ dùng để chỉ việc CP được nâng khống giá. Công ty Z chẳng hạn, là một đơn vị thuộc ngành xây dựng, cổ phần hóa đã hơn 3 năm. Lúc tiến hành cổ phần, cán bộ công nhân viên, ai cũng ráng chạy vạy kiếm tiền mua ?" người năm nghìn, kẻ mười nghìn CP vì sợ mất việc. Ì ạch mãi gần 8 tháng nhưng 49% CP được dành để bán, vẫn còn thừa một khối lượng trị giá hơn 7 tỉ đồng. Nhiều người - một thời gian sau vì cần tiền, nên lặng lẽ bán ra với giá 8 nghìn, thậm chí 7 nghìn trong lúc mua vào, là 10 nghìn đồng/CP.
    Đùng một cái, đầu tháng 11-2006, có tin xì ra từ ban giám đốc, là công ty đang chuẩn bị vốn liếng để tham gia xây dựng một sân bay quốc tế ở miền Trung, rồi sau đó là hợp đồng xây sân bay cho Lào, và công ty đang tiến hành lên sàn giao dịch. Thông tin này ?onặng ký? lắm bởi lẽ để xây một sân bay, thì tổng trị giá thường là hàng nghìn tỉ đồng, kéo dài vài ba năm và những công ty chuyên về xây dựng những công trình trọng điểm đã lên sàn, thì giá trị CP của họ ít nhất cũng gấp 3, gấp 4 lần mệnh giá ban đầu. Thế là chen nhau đăng ký, để được mua CP mà một tháng trước đây, vẫn ế như chợ chiều. Cũng chỉ trong một tháng ấy, giá CP của công ty từ 10 nghìn đồng, đã tăng lên 35 nghìn nhưng chẳng ai tìm hiểu việc góp vốn cho dự án ?oxây sân bay quốc tế ? có thật hay không. Oâng H kết luận: ?o Bởi vì quy định không bắt buộc CP của các công ty giao dịch trên thị trường OTC phải đáp ứng các yêu cầu về thông tin, về minh bạch hóa hoạt động, giao dịch, nên trước khi quyết định mua CP OTC của một đơn vị? tù mù nào đó, nhưng lại nghe nói nó đang chuẩn bị làm dự án lớn, thì phải tìm hiểu xem vốn cơ bản của nó ra sao, vốn lưu động là thế nào, lương bổng công nhân bao nhiêu. Tốt nhất là xin được cái báo cáo tài chính thời kỳ gần nhất? vì theo ông, giả sử một thời gian sau đó, nếu cổ đông chất vấn về dự án ấy, lãnh đạo công ty cười xoà: ?oTrình lên rồi, nhưng tổng công ty không duyệt?, là trắng máu. Nếu mua CP bằng tiền nhà thì còn đỡ. Nhưng nếu cầm cố tài sản, vay ngân hàng để mua thì coi như xuống đáy vực!
    Một hình thức ?othổi? nữa, cũng thường được áp dụng trên thị trường mua bán CP OTC. Công ty X chẳng hạn, chuyên sản xuất các mặt hàng nhựa công nghiệp và CP của công ty đang ở mức giá 20 nghìn đồng. Một sáng, có tin công ty đang làm thủ tục để tăng vốn điều lệ. Thế là chỉ trong nháy mắt, giá CP được giới thu gom đẩy lên 30 nghìn đồng, đồng thời họ tung tiền ra mua một cách hối hả. Thấy có lời, nhiều người đổ xô nhau bán. Hôm sau, lại có một tin nữa, rằng công ty trước khi tăng vốn điều lệ, sẽ chia cổ tức. Lúc này, giá CP lên đến 35 nghìn đồng khiến những người mới bán hôm qua, lại vội vã bỏ tiền ra mua vì tin rằng nó sẽ còn? lên nữa. Và bởi vì người nào bán bao nhiêu CP, chỉ mình họ biết hoặc nếu có biết, cũng chỉ biết thêm vài người thân quen nên chẳng ai để ý, rằng lượng CP được những tay đầu cơ bán ra, nhiều gấp 10 lần lượng họ đã mua vào. Thế là, dân đầu cơ vừa đẩy được cái rủi ro sang tay người khác, vừa lãi hàng trăm triệu.
    Có thể nói, TTCK càng sôi động bao nhiêu, thì các cách ?othổi? mệnh giá CK cũng phát triển bấy nhiêu. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty CK Sài Gòn, thì: ?oCP chưa có mà mang bán là một dạng lừa đảo, lừa đảo chứng từ nhưng kiểu này còn dễ phát hiện và xử lý. Nghiêm trọng hơn là thổi phồng những cái đang có để đem bán??. Vì thế, nên cảnh giác với những thông tin đại loại như công ty M vừa được tập đoàn S của Mỹ chọn làm đối tác, hay công ty Y sắp tới sẽ liên doanh với tổ hợp Q của Vương quốc Anh, nhất là những liên doanh, đối tác ấy lại nằm trong phạm vi của những ngành, nghề sinh lợi cao như điện, giao thông vận tải, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí?
    TỪ KẺ ĐẦU CƠ ĐẾN CÒ CỔ PHIẾU
    Nếu thường xuyên có mặt tại các sàn giao dịch, thì chẳng khó khăn gì để nhận ra những thành phần tham gia chơi CK. Một là các ?ochuyên gia? vì họ đang làm việc hoặc có liên quan đến những công việc thuộc về tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, tín dụng. Họ có kiến thức về TTCK nên khi mua hay bán, họ đều cân nhắc kỹ lưỡng (phần lớn những chuyện ?omóc ngoặc?, giao dịch ?onội gián? đều phát xuất từ một thiểu số trong thành phần này). Hai là những người có thu nhập cao, chơi CK nhằm sử dụng tối đa số vốn của họ ?" mà nếu đầu tư vào các lĩnh vực khác, thì khó sinh lợi bởi tính cạnh tranh (và một số họ cũng chính là tác giả của việc nâng hay hạ giá CP). Ba là những người chơi CK theo kiểu tự phát bởi tính hiếu kỳ, bởi lợi nhuận và cũng bởi các? tin đồn. Với tốc độ tăng trưởng kiểu ?othánh Gióng? của TTCK hiện nay, thì việc sở hữu vài chục nghìn CP ?" nhất là những loại CP chưa niêm yết (Over The Counter ?" OTC) rồi ngủ một đêm, sáng mai trở thành tỉ phú không phải là chuyện viễn tưởng. Nếu như đầu tháng 12-2006, ai đủ can đảm thu gom vốn liếng, thậm chí cầm cố nhà cửa, vay nợ ngân hàng để mua CP OTC của Ngân hàng An Bình, Eximbank, Hoàng Anh Gia Lai thì nay, tiền có trong tay phải từ 9 con số 0 trở lên. Chính vì vậy, bên cạnh việc giao dịch tại các sàn chứng khoán, một bộ phận không nhỏ dân chơi CP còn hình thành hẳn một thị trường OTC mà không ai có thể định lượng được, rằng nó chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong TTCK. Trong thị trường này, lại xuất hiện không ít những kẻ đầu cơ bằng cách mua ra, bán vào liên tiếp ?" mà lần bán sau giá bao giờ cũng cao hơn lần bán trước nhằm mục đích nâng giá một số CP, tạo ra cơn sốt. Cho đến khi nó ở mức giá không còn có thể cao hơn nữa, họ tung ra, bán hết và lúc này, nhu cầu ?oảo? sẽ như bong bóng xì hơi. Hậu quả thế nào, hẳn ai cũng đoán được. Điều nghiêm trọng là những ngân hàng nào đã tham gia cho vay để người chơi CK, cũng sẽ nhận hậu quả không kém.
    Như đã nói trong bài trước, ranh giới giữa đầu tư và đầu cơ trên TTCK vẫn còn rất mơ hồ, nên khó mà phân biệt được ai là là người ?ođầu tư?, ai ?ođầu cơ? và ai vừa ?ođầu tư? lẫn ?ođầu cơ?. Oâng B chẳng hạn, trước kia chuyên mua bán đất phân lô, và căn hộ chung cư, nay chuyển sang làm ăn trong lĩnh vực CK. Phải thừa nhận ông ta nắm giá rất chắc: Sáng 12, B cho tôi biết CP của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội cao hơn 500 nghìn so với mệnh giá, CP của Ngân hàng Đông Á cao hơn 1,7 triệu, CP của Ngân hàng Á Châu cao hơn 2,8 triệu. Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ việc làm ăn của các ngân hàng ?" nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần rất phát đạt. Nhiều ngân hàng liên tục mở ra những chi nhánh ?" kể cả ở cấp huyện thuộc những tỉnh xa xôi nên vì thế, theo B thì đầu tư ngắn hạn vào CP ngân hàng là dễ thắng nhất. Dưới tay B, có hơn chục ?olính? chuyên đi săn CP của một số công ty cổ phần ?" và dĩ nhiên là những công ty mà CP có khả năng lên giá trong một thời gian ngắn. Tiến hành mua, bên bán làm hợp đồng chuyển nhượng CP cho lính B ?" nhưng phần họ tên người mua bỏ trống. Sau đó, đơn vị phát hành CP ấy sẽ xác nhận vào hợp đồng rằng người mua là cổ đông mới của công ty mặc dù ?ongười mua? thực tế vẫn còn ở tận đẩu tận đâu.
    Cầm hợp đồng trong tay, B định lượng thị trường rồi hoặc là ?othổi?, hoặc găm lại. Một số giám đốc công ty TNHH có thêm nghề tay trái là mua, bán CP nên chuyện móc ngoặc với nhau để ?othổi?, chỉ là chuyện nhỏ. Khi mức giá CP đã đạt yêu cầu, B cho lính tung ra bán. Lúc ấy, lính B chỉ việc điền tên người mua vào chỗ để trống trên CP. Xét về mặt pháp lý, CP này hoàn toàn hợp lệ và vấn đề còn lại, là người mua có thể bán được với giá cao hơn nữa hay không mà thôi. Hỏi B, làm vậy có phải là đầu cơ không? Oâng ta cười: ?o. Tôi mua vào rồi đợi giá cao, tôi bán ra. Mua bán rõ ràng, đầu cơ thế nào được??.
    Bên cạnh những ?onhà? mua bán CP như ông B, còn có cả một đội quân ?ocò? CP. Chẳng khó khăn gì để nhận ra họ tại các sàn giao dịch như Công ty CK Sài Gòn hay trước trụ sở Công ty Mai Linh. Tại đây, thường xuyên túc trực trên 20 ?ocò? và có ?ocò? kiếm hàng trăm triệu tiền hoa hồng sau mỗi phiên giao dịch. Để giải quyết công việc nhanh chóng, có ?ocò? khệ nệ mang tới máy đếm tiền, máy soi tiền giả. Có thể khẳng định rằng 90% các tin đồn để ?othổi? giá CP, đều xuất phát từ những ?ocò? này, theo sự chỉ đạo của một hay nhiều đại gia nào đó. Điều đáng ngạc nhiên là chẳng công ty hoặc cơ quan quản lý nào lại quan tâm tìm hiểu ?" hay cải chính những tin đồn thất thiệt, chẳng hạn như Công ty X đang bị ******* Kinh tế ?olàm việc?, Công ty Y vừa bị truy thu vì trốn thuế hay Công ty Z vừa ký hợp đồng góp vốn với Công ty W ?" trong lúc những thông tin ấy, lắm lúc lại quyết định đến chuyện ?ovọt lên đỉnh cao? hay ?orơi xuống đáy vực? của hàng nghìn con người.
    Cũng tại Công ty Mai Linh, tôi đã chứng kiến một đạo quân phụ nữ dễ đến hơn chục chị, ôm hàng tỉ đồng, xếp hàng đợi đến lượt mình đóng tiền mua CP. Tìm hiểu mới biết, hóa ra họ là người chuyên đứng ra thu gom CP của cán bộ, công nhân viên trong công ty, cần bán. Theo lời một người trong số này, thì giá CP của Mai Linh ở Hà Nội cao hơn ở TP HCM nên mua được bao nhiêu, họ chuyển ngay ra ngoài đó. Cũng chẳng thiếu những ?ođơn đặt hàng? CP của công ty này, công ty kia từ các ?ođại gia? tại Hà Nội hoặc tại TP HCM. Nhận được ?ođơn đặt hàng? các ?ocò? CP hoạt động hết công suất. Thử tung tin rằng tôi có 10 nghìn CP, đang muốn bán. Lập tức hai chị ?ocò? xán lại ngay: ?oAnh bán bao nhiêu?. Tôi làm ra vẻ ngần ngừ: ?o50 nghìn?. Một chị lắc đầu: ?oSao cao thế! Chúng em mua? kịch trần chỉ có 46 nghìn thôi. Đây là số phôn của em. Nếu anh bán, cứ gọi cho em, tiền bạc sòng phẳng?.
    Mua bán CP OTC, khi rủi ro xảy ra, ai là người chịu thiệt? Một trong những cái mà người chơi CK ?" nhất là những người đầu tư nhỏ lẻ đã chứng kiến, là sự sụt giá của hầu hết CK trong các ngày 13, 14 và 15-3 vừa qua rồi tăng trở lại trong các ngày tiếp theo. Cho đến nay, vẫn chưa có một giải thích nào xem ra thoả đáng về hiện tượng này, mà hầu hết đều cho rằng TTCK Việt Nam mang đậm yếu tố tâm lý nên khi thấy các ?ođại gia? ồ ạt bán ra, hoặc mua vào, thì ?osố đông? lập tức làm theo. Chính vì thế, nên có những quy định chặt chẽ về việc mua bán CP OTC, đồng thời nhất thiết phải có những trung tâm công bố thông tin, để nhà đầu tư có thể vào đó mà tra cứu, tìm hiểu. Khi nắm được thông tin chính thống rồi, thì họ nghe và đầu tư theo luồng thông tin nào là quyền của họ?
  10. nguyenha85bg

    nguyenha85bg Thành viên tích cực

    Joined:
    Apr 9, 2006
    Likes Received:
    16
    Tôi làm ở ngân hàng. Nhờ nghe hơi nồi chõ Sếp mà thắng được mấy vụ CK thế là tôi bỗng ham. Tại sao mình lại không giàu được nhỉ? Thế là bắt chước Sếp tôi cũng thành lập một quỹ nho nhỏ, gop tiền của bạn bè người thân ... Sau mấy vụ thắng uy tín của tôi tăng vù vù! Quỹ của tôi lớn lên từng ngày theo đà tăng của VNi ... Nhưng rồi ....
    Bây giờ tôi không đi làm nữa, tắt máy & ẩn mình trong một khách sạn rẻ tiền. Ngày mai sẽ ra sao? Còn hơn 5tỷ CP chưa tháo được, mà nếu tháo đi thì tiền đâu trả lãi cho quỹ? Tôi đã nghĩ đến phương án phi mình qua cửa sổ kia, xác tôi sẽ rải trên đường Nguyễn Chí Thanh - một con đường đẹp...
    Nhưng tôi cũng muốn sống và tôi vẫn còn một chút hy vọng. Hy vọng và thất vọng.
    Tôi nên làm gì bây giờ?
    - Tự tử: cách này đơn giản nhất. Nhưng tôi vẫn còn 50% muốn sống.
    - Trốn đi nước ngoài: Người thân của tôi sẽ ra sao?
    - Cốthủ: Liệu có ngày TT sẽ lên? Nhưng tới bao giờ?

    Bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Chiều mai tôi sẽ quyết định dứt khoát. Tạm biệt các bạn.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    ko bít bac nhiu tuô?i nhê? ? bác cho em cái nga?y sinh tháng đe?, ma bác đi nga?y na?o cufng báo em pát.
    La?m phát con đê? gơ? vốn lôf.
    Chậc chậc khi ấy mấy đại gia co ma? chạy da?i theo mi?nh, 1 an 70 ma?,
    ui lại sắp giàu to rùi......

Share This Page