TOPIC an ủi những ai đang còn bị kẹp ..... Không kẹp miễn vào ... Cấm khích bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu1220011, 18/09/2008.

1095 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2782 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. moneystrong

    moneystrong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Đã được thích:
    3
    Ra nhập nào! Hôm nay múc đủ hàng ACL rồi! hu hu bị kẹp roài!
  2. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Em bị kẹp quen rồi, thêm 1 lần nữa cũng có sao đâu, kiều gì rồi cũng thoát.
  3. stingers

    stingers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Đã được thích:
    0
    90% cổ đây... huhu..
  4. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0
    em còn 12% cổ phiếu , cũng đang kẹp .
  5. ocrack

    ocrack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Đã được thích:
    0
    ít người bị kẹp hay các bác bị kẹp ko vào nhỉ
    he he
    Qua cơn ... bão trời lại sáng.
    Rồi mình lại nhìn thấy : từng người tình cũng bỏ ta đi.. như những dòng sông dài
  6. bigboyblue

    bigboyblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Đã được thích:
    0
    éo ai ngờ mẽo nó bi đát thế,không thì giờ này tranh mua chả nổi,nhưng mà chả sao,em cũng kẹp mà sao thấy tâm bình lặng lắm,bà con thì cứ rối cả lên,chả giải quyết được gì
  7. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Vào đây gặp đồng đội nào
    Kẹp thì kẹp, sao phải sợ
  8. ocrack

    ocrack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mọi khi ko thích bác lòi cu lắm nhưng lần này ủng hộ bác.
    Đề nghị bà con bình tĩnh, vì có rối lên cũng chả giải quyết được vấn đề gì
  9. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 2 đã tưởng bên kia miền Tây yên tĩnh rồi, nào ngờ có cái vụ Lehman Brother, CP trong hòm bị sập nặng. Cái này là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không nói làm gì. Lúc đó đưa CP/ cash về 50/50, nói chung tâm trạng là cảm thấy thoải mái.

    Sai lầm lớn nhất là hôm thứ 4 em đánh giá sức ép của vụ khủng hoảng tín dụng Mỹ này nhẹ quá nên tung thêm một ít quân vào trận ngay từ đầu phiên. Kết quả là bị nướng trần trùi trụi.

    Cổ/ tiền giờ còn 7/3. Đang tính nước cờ mới. Quả này khát máu bắt đáy lắm rồi.
  10. sokhanh2008

    sokhanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    em thích cái khoản số 10 của bác

Chia sẻ trang này