Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5670 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 172546 lượt đọc và 4194 bài trả lời
  1. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    giờ bác mới biêt à:))
    h5n1_nb, Congtringuyen1971vannghe thích bài này.
  2. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Chúc các bạn ngày mới may mắn và giao dịch như ý.

    [​IMG]


  3. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    2.442
    Dzô dzô, nhảy múa tưng bừng
    nhưng mừ gái gú xin đừng mang theo
    chị em nào phải quá bèo?
    ra đuờng hở tí, giai theo rầm rầm
  4. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    HƯƠNG SAY

    Khe khẽ anh , cứ để hồn em say
    Đừng lay gọi , ngày cũng đang sắp tắt
    Anh sẽ đi , như bóng chiều sẽ mất
    Em lại đơn côi trong đêm thẳm một màu...

    Thà cứ để em say nồng trong giấc sâu
    Khỏi đối mặt với thói đời được , mất
    Và để quên mình xa nhau là thật
    Em mõi mòn... anh cứ để em say !!!

    Mặc kệ cơn buồn gió cuốn mây bay
    Em sẽ vui với trái tình mộng ảo
    Trong cơn say em : tội đồ phản đạo
    Còn tình anh xa tựa đỉnh kinh cầu.

    Nên anh ơi, sương mờ lối chờ nhau
    Tìm đâu nữa ánh sáng vòng bạch nhật
    Muộn rồi anh , dẫu tình mình chưa mất
    Nhất thiết gì hai tiếng " chia tay"...

    Anh hãy đi khi em vẫn còn say
    Cứ thanh thoát , nhẹ nhang như cơn gió
    Mai em tỉnh thì dù không hay có
    Chuyện mình chỉ còn là câu chữ " hình như...! "

    Hình như ngày ấy xa rồi ,
    Hình như ta đã đánh rơi nỗi sầu...
  5. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.136
    Gái gú đã để ở nhà,
    An tâm mà nhậu tà tà bác ơi.
    Chân dài phục vụ khắp nơi,
    Đừng vô tình liếc, tiêu đời không hay :))
  6. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    [​IMG]


    @gamamnon bé tí hon
    Khi xưa lúc sắp lon ton đến trường

    Điệu đàng đỏm dáng dễ thương
    Ngây thơ trong sáng chưa vương sầu đời !


  7. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/21/49/**/2149a715bd15f120af001438a007d634.jpg

  8. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.136
    Mấy hôm nay đỏ lửa, mọi người bị xoay mòng như nữ vũ công này nhỉ 8-}
    --- Gộp bài viết, 01/12/2015, Bài cũ: 01/12/2015 ---
    Đầu phiên các mã đua xanh,
    Bốn lăm phút tiếp, loanh quanh tìm đường.
    Người lời chốt, kẻ lỗ vương
    Chứng ơi xanh nữa, nằm ườn làm chi?
    X_X:bz
  9. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Thơ hay ! Có phải bác tả mối tình trên net ?
  10. hoalong68

    hoalong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    4.463
    Dám đâu xúc phạm linh tinh.
    Đêm về cũng phải tính...tình...đó thôi
    Đố ai thoát cảnh ....ngồi
    Vượt qua ngọn cỏ thì tôi phục tài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này