Vần thơ mang nỗi tâm tư

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vannghe, Nov 20, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
62 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 04:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 28, 2015
    Likes Received:
    1,136
    Yêu em từ độ lên mười,
    Trăng tròn lấp ló thì người đi xa.
    Gặp lại từ thưở mười ba,
    Nếu em mười tám anh đà gả ngay :D

    Gái Trinh Nữ trai theo dài,
    Gặp Thanh Niên trẻ yêu hoài chẳng buông.
    Vờ-ni đỏ lét, chìm xuồng :eek:
    Nhờ Gã Tây Níu, cơn buồn vội tan $-)
  2. KhongMing

    KhongMing Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2014
    Likes Received:
    2,746
    Chiên gia thời hội nhập
    Được trả tiền để khuyên
    Đời là vậy thì phải
    Biết được thì đã giầu

    Hỡi anh em chứng sĩ
    Cứ thấy hô ngon ngon
    Cứ bảo phiên tăng điểm
    Là chốt dần ăn non

    Khi chiên gia bô bảo
    Thị trường sập đến nơi
    Chỉ số sao xấu thế
    Là nhập dần anh ơi

    Cứ làm theo cách này
    Chẳng trả tiền chuyên gia
    Mà nó cũng đang giúp
    Túi tiền ta thêm đầy.
    KhongMing đã loan bài này
  3. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 28, 2015
    Likes Received:
    1,136
    =))=))=))
  4. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    6,135
    Chồng đi xa phải nên kín tiếng
    Kẻo nhà bên nó biết không hay
    Lỡ như có đứa thày lay
    Chuyện mình nó kể mấy tay đầu bò
    Chờ đêm tối... chúng lần mò
    Nhón cao chân nhện... toan trò bất lương

    Trừ phi mình cũng mến thương
    Nói to cho phố cho phường họ nghe
    Đêm về mở hé cửa hè
    Ai vào không biết ai về chẳng hay

    Thôi thôi... stop tại đây...
    Lan man thêm nữa ... không tai cũng đầu!

    [​IMG]
  5. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 28, 2015
    Likes Received:
    1,136
    Làm gà thì phải ra gà,
    Chớ thấy đàn bà vội vã đi theo.
    Cái chân, cái cựa cứ khoèo,
    Coi chừng mèo rượt phải trèo lên cây
    :)):)):))
  6. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2006
    Likes Received:
    3,699
    Tuy em đứng đó một mình
    Nhưng anh đừng có mà rình hôn em
    Chồng em nó rất hay ghen
    Nó mà biết chuyện nó bem anh liền :))
  7. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    6,135
    Phại như ri mợi đụng Huệ nì : ( phải như thế này mới đúng Huế này )

    Nội niềm chỉ rựa Huệ ơi
    Mà mửa xội xạ trặng trời Thửa Thiên

    [​IMG]
  8. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 20, 2015
    Likes Received:
    9,442
    trò ni nói chuẩng đọ.
  9. Lucky_girl_2014

    Lucky_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 19, 2014
    Likes Received:
    1,908
    Nghĩa địa hoang vu nghĩa địa buồn
    Thây ma lạnh lẽo lệ sầu tuôn
    Mồ hoang ảm đạm đêm sương gió
    Tiếng nấc bi ai, tiếng nấc buồn
  10. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 20, 2015
    Likes Received:
    9,442
    ^:)^^:)^^:)^^:)^

    đệch,lạy thánh.

    mất ngủ chui cụ vào đây tưởng Hàn Mặc Tử hiện hồn về.

    ngủ tiếp chắc bị bóp cổ chết quá,chắc phải gọi hồn Quan Vũ về hộ vệ.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page