Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1661 người đang online, trong đó có 664 thành viên. 20:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 190690 lượt đọc và 4194 bài trả lời
  1. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Bây giờ đâu còn là mùa thu
    Sau em mặc đồ Ju ven tus
    Ngự trên cao đức chúa Je Su
    Lời thánh nào xóa nỗi đau em ? :))
    Last edited: 05/12/2015
    Vika2909, HoangLan88, hoalong686 người khác thích bài này.
  2. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    Địch và ta

    Vợ là địch, bồ bịch là “ta”
    Đám cưới đám ma, thì đi với địch
    Party, du lịch - thì đi với “ta”
    Chiến sự xảy ra, thì về với địch

    Ở trong lòng địch, vẫn hướng về ta
    Hết tiền xa hoa, tìm về với địch
    Chờ túi chắc nịch, sẽ lại thăm “ta”
    Cuộc sống xa hoa, dại gì cho địch

    Những điều tốt đẹp, dành hết cho “ta”
    Lời lẽ chua ngoa, dành luôn cho địch
    Những câu êm đẹp, để nói cùng “ta”
    Lỡ gặp phiền hà: về ngay với địch

    Nhớ cười khúc khích, lại mau tìm “ta”
    Khi bệnh trầm kha, bên ta là địch.
    Qua cơn nguy kịch, quay lại tìm “ta”
    Giây phút ‘trăng hoa’, mà ta cho địch

    Cảm thấy chán mệt, hơn khi cho “ta”
    Thất thế xuống đà, mau về tìm địch
    Cho khi thăng tiến, quay lại tìm “ta”
    Khi “ta” bỏ ta, lại về với địch.

    Đêm nằm bên địch, mơ tưởng về “ta”
    Mở mắt tỉnh ra, cạnh ta là địch
    Cuộc đời quá mệt - vì địch, vì “ta”.
    Âu yếm mặn mà, ta không cho địch

    Bây giờ cơ cực, “ta” lại bỏ ta
    Lòng thấy xót xa, quay về tìm địch
    Nhưng đã không kịp, địch cũng bỏ ta
    Giờ ngẫm nghĩ ra, hận “ta”, thương địch

    Cuộc đời đã hết, vì địch bỏ ta
    Bài học rút ra: Vì “ta” mất địch
    Nếu không muốn mệt, đừng nên có “ta”

    Đời vẫn thăng hoa, khi ta còn địch.

    Đến đây thôi chuyện xin dừng!

    Kẻo rồi các bạn bừng bừng thèm ta!

    Sưu tầm.

    Có anh Hai lúa miền Tây
    Nghe qua cắc cớ ngứa tai phán rằng:
    Thơ gì toàn địch? Nhố nhăng!
    Địch thì thối hoắc mà văn thơ gì?
    Gặp anh Tú Xuất Bắc Kỳ:
    Địch là giao dịch giữa dì với ta...

    Con Hồng cháu Lạc một nhà
    Chỉ một chữ địch hiểu ba bốn lần...

    [​IMG]


  3. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Vậy bạn đang là ca sĩ và đi học nâng cao! :p
    Chúc bạn thành công trên đường nghệ thuật lẫn chứng khoán nhé! @};-


  4. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    Việt Nam có sữa ông già :D
    Còn trinh có sữa ấy là Hà Lan! =P~
    Doanh nhân thế giới la làng :eek:
    Ông già có sữa , vậy nàng có chi? :-/
    Hà Lan cô gái cười khì :p
    Em còn trinh có sữa nì, thèm không? ;;)

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


    [​IMG]

    Sữa ông Thọ còn gọi là sữa ông già!

    [​IMG]

    Sữa cô gái Hà Lan​
  5. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Trố mắt xem Tobias Rauscher biễu diễn

  6. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    [​IMG]

    Ước gì mình theo Đạo Hồi
    Được lấy bốn vợ cùng ngồi một nơi
    Hà Đông sư tử hết thời
    Có giỏi kiện thánh đạo Hồi A La

    Sưu tầm

    Đây là nguyên cớ vì sao
    Chiến binh IS chẳng bao giờ hèn
    Ôm bom tự sát Thánh khen
    Thưởng cho bốn vợ lồm reng thì lồm!

    Ps: 4 từ cuối nghĩa là " làm sao thì làm" , tiếng địa phương Quảng Nôm - Quảng Ngữa ( Quảng Nam - Quảng Ngãi ) :))
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.844
    Cuối tuần chả biết làm chi
    Mang hàng ra ngắm ôi kì làm sao
    Cái thì nhọn nhọn cao cao
    Cái thì cũn cỡn đâm vào dưới khe
    .
    Cái thì chúi xuống đỏ hoe
    Cái thì cong cớn xanh lè tung bay
    Cái ngang lún phún hây hây
    Lượn quanh hai mép lấp dầy giữa sông
    .
    .
    .
    Nhìn hoài cái chat đau lòng
    Hàng ngon chẳng có lông bông lại đầy
    --- Gộp bài viết, 05/12/2015, Bài cũ: 05/12/2015 ---
    [​IMG]
    Lần thứ mấy lủng SMA 100 ?
    Vika2909, TraMy686, diephung10 người khác thích bài này.
    teledn đã loan bài này
  9. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Yêu Chứng

    Mới gặp em , anh liền mê mẩn
    Quơ quào tiền mở cái account
    Mắt nhìn bảng điện trái tim trao
    Chờ cơ hội đầu tư tình cảm

    Em chiêu dụ bằng nhiều báo cáo
    Bằng thống kê , đồ thị chuyên sâu
    Ai xem không mê mẩn trong đầu ?
    Niềm hi vọng tràn ra ánh mắt

    Anh vì thế không kiên nhẫn đợi
    Cắm đầu theo tin tức mua tranh
    Nhắm “ chân dài “ , “ ngon “ , “ khỏe “ đánh nhanh :))
    Thà sống chết một phen cho đáng

    Em rực ánh hào quang blue chip
    Anh tiêu điều sắc đỏ miên man
    Kênh đầu tư vốn liếng tan hoang
    Khó xoay sở tiền vay ngắn hạn

    Đời đã thế ta đành cách biệt
    Hai ta xanh , đỏ khó gần nhau
    Phải đành thôi chịu cảnh buồn rầu
    Tiền đã hết tình sao còn được ?

    Nay đã cạn nguồn đem thế chấp
    Cũng tịt đường với tín dụng đen
    Bụng làm dạ chịu chẳng tại em
    Đành để mặc ngân hàng thanh lí

    Chứng ơi chứng ! em là ma quỉ
    Anh cụt đường vẫn nhớ về em
    Trong cơn say miệng vẫn lèm bèm
    Tình thế thế sao đành đứt dụi .
    ( Và bây giờ biết mình ngu muội )
    Vika2909, diephung, SuSuCaRot12 người khác thích bài này.
  10. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.498
    Hihi...Bác đoán sai rồi...
    Dù gì cũng cảm ơn bác !@};-%%-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này