Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 190397 lượt đọc và 4194 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    VN mong muốn chuyện đau thương "ngày xưa" xin khép lại vì không đúng với chủ đề.
    VN kể lại 1 câu chuyện có thật 100% mà VN có đôi lần đã kể trước đây:
    Chú chồng cô ruột của VN đương thời là phó GĐ sở bưu điện tỉnh Tây Ninh chơi rất thân với một chú bị cụt một chân vì chiến tranh. Hai người còn yêu thương và thân nhau còn hơn cả anh em ruột. Sau khi chú VN nghỉ hưu, hai người hầu như ngày nào cũng quấn quýt bên nhau ..... Khi lâm bệnh chú nọ luôn luôn túc trực bên giường bệnh cả ngày lẫn đêm . Khi chú của VN mất chú ấy khóc như mưa, điều này nhiều người rất cảm động (nay chú ấy mới qua Mỹ đoàn tụ với gia đình). Nếu ai chưa hiểu thì cứ nghĩ là đồng đội nhưng thực tế lại là hai người trước đây là kẻ thù của nhau ở hai bên chiến tuyến.
  2. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135




    Tiếng gọi thanh niên

    Nhạc sĩ : Lưu Hữu Phước
    Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam


    Này thanh niên ơi, tiến lên đến ngày giải phóng
    Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống
    Nhìn non sông nát tan thù nung tâm chí cao
    Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào

    Liều thân xông pha ta tranh đấu
    Cờ nghĩa phấp phới vàng pha máu
    Cùng tiến quét hết những loài dã man
    Hầu đem quê hương thoát vòng u ám
    Thề quyết lấy máu nóng mà rửa oán chung
    Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng anh hùng

    Anh em ơi mau tiến lên dưới cờ
    Sinh viên ơi quật cường nay đến giờ
    Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống
    Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Bài này bị đặt lời khác để làm quốc ca VNCH, câu đầu của bài đó là:
    Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng...

    Quốc gia là từ mà những người theo VNCH vẫn tự nhận.
    Giải phóng là bên Mặt trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch.

    Như một định mệnh đã an bài từ khi thành lập chế độ VNCH - tiếp nối chính phủ Quốc Gia Việt Nam ( 1949 - 1955 ) một chính phủ do Pháp dựng lên để chống lại phe kháng chiến, nghĩa là tay sai của thực dân Pháp-

    Và quả thật, rốt cuộc quốc gia đã đến ngày giải phóng : 30-4-1975 ! :-bd
    bongcomay, Congtringuyen1971h5n1_nb thích bài này.
  3. HoangLan88

    HoangLan88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    3.255
    Nhà môi giới chứng khoán chọn vợ

    Có một anh chàng làm nghề môi giới chứng khoán ở New York . Anh ta có đến 3 cô bạn gái, nhưng vẫn không biết sẽ phải cưới ai trong số họ. Vì thế, để chọn lựa người vợ tương lai, anh quyết định đưa cho mỗi cô 5000 đô và xem cách chi tiêu của 3 cô gái đó thế nào.

    Cô thứ nhất cầm tiền và chạy ngay đi mua nào váy áo mới, nào sơn sửa móng chân, móng tay, nào đi làm tóc. Sau đó cô nói với anh chàng nọ: “Em tiêu hết số tiền của anh để chăm sóc sắc đẹp cho mình, em nghĩ nếu em đẹp hơn thì anh sẽ yêu em hơn.”

    Anh chàng broker im lặng

    Cô thứ 2 lẳng lặng cầm tiền và đi mua cho anh chàng nọ 1 đầu đĩa CD, 1 thẻ chơi golf, 1 chiếc ti vi màn hình phẳng đời mới và gửi chúng đến nhà anh chàng nọ. Cô viết 1 mảnh giấy với nội dung: “Em dùng tiền để mua tất cả những thứ này tặng anh đấy, bởi vì em rất yêu anh!”

    Broker chỉ mỉm cười và vẫn im lặng

    Cô thứ 3 hăm hở cầm tiền và đầu tư lướt sóng trên thị trường chứng khoán. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, cô đã lãi gấp đôi. Cô đưa cho anh chàng môi giới người yêu của mình và nói: “Em đầu tư số tiền anh đưa vào chứng khoán vì em nghĩ đến tương lai của chúng mình, vì em rất yêu anh!”

    Anh vẫn không có động thái gì.

    Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai trong số 3 cô gái này? Về phần anh chàng đó, anh suy nghĩ rất lâu về cách tiêu tiền của 3 cô, và sau đó anh đã quyết định cưới 1 trong số đó. Bạn có đoán được không?
    Câu trả lời thật là đơn giản: Đó là cô gái có thân hình hot nhất. Còn tiêu tiền thế nào ư? Vô tư đi!

    Đây là chuyện ngày xưa !
    Bây giờ đừng có mơ !
    Broker toàn ế vợ !
    Gái nào yêu bây giờ ?

    :p:p:p:p:p
  4. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người yêu người sống để yêu nhau

    Tố Hữu

    Sau chiến tranh, những cựu thù ngồi lại giải hoà là điều đáng quý và trân trọng.
    Chúng ta đã dang tay đón chào Nguyễn Cao Kỳ ( cựu thủ tướng, cựu phó tổng thống VNCH ) về tham gia xây dựng đất nước, Phạm Duy ( một cựu kháng chiến quân đào ngũ theo địch ) cũng trở về trong lòng dân tộc. Mc Namara cũng từng sang thăm VN và ngỏ lời xin lỗi khi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thừa nhận sai lầm của Mỹ khi tấn công VN... đó là những người mà chúng ta trân trọng vì rốt cuộc họ đã nhìn thấy lẽ phải.
    Người trao lại nhật ký Đặng Thuỳ Trâm chẳng phải đã từng là kẻ thù sao? Bây giờ chúng ta vẫn xem ông ấy là bạn đấy chứ.
    Cựu thiếu uý Nguyễn Ngọc Lập ( từng nổi tiếng chống cộng điên cuồng ) khi trở về thăm quê còn được đưa ra thăm Trường Sa, rồi Khánh Ly, một tên tuổi khét tiếng cực đoan xưa kia cũng đã trở về, Chế Linh, Elvis Phương, Giao Linh ... và nhiều ca sĩ thuyền nhân khác... cũng đã trở về.
    Tình cảm như của đôi bạn già mà cháu kể cũng không hiếm... và đáng hoan nghênh khích lệ theo xu hướng hoà hợp dân tộc ( chứ không phải để diễn biến hoà bình... )

    Ban đầu chỉ là nhận xét của bác về hai dòng nhạc, hai phong cách khác nhau đã góp phần dẫn đến kết cuộc lịch sử như ta đã biết, chỉ là do @minhnguyenhoang mặc cảm và đào sâu vấn đề chứ bác có muốn nhắc lại chuyện ai cũng biết đâu?
    Bác cũng nhiều lần vào xem các diễn đàn của cựu sĩ quan VNCH, các loại Điếu cày, Dân làm báo.v.v... nhưng chỉ xem rồi cười khì chứ có thèm chém ở đó cho phí hơi đâu!
    Không thích thì thôi, việc gì phải cải?
    Bác có nói gì đến minhnguyenhoang đâu mà anh ta phải tự khai ra là con người thua trận chứ?
    Nhưng bác vẫn không chấp chuyện đó, vẫn đang ký âm bài hát phổ nhạc từ thơ của minhnguyenhoang đây.
  5. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Câu chuyện của HL vui quá, cảm ơn HL nhé, có một đoạn tô đậm ở cuối bài viết, mình suy nghĩ hoài mà không hiểu HL ơi =))=))=))
    Last edited: 15/12/2015
    vannghe, HoangLan88, TraMy6862 người khác thích bài này.
  6. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    19.801
    Chắc HL là broker đang ế.hehe
    :D:D:D
    Last edited: 15/12/2015
    vannghe, HoangLan88, TraMy6863 người khác thích bài này.
  7. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.696
    ~o) Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.323
    @TraMy686 đừng pot về chiến tranh nữa nghe!!
    Không ai thích... ​
  9. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.696
    Mình cũng không thích nói về chiến tranh và chính trị

    Chính trường là việc người ta
    Chứng trường là việc của ta với mình :))
  10. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    [​IMG]

    Chứng trường là việc người ta
    Đá gà là việc của ta với mình
    Chiều nay đá ở sân đình
    Đứa lo chung độ đứa rình c ông an :))


    Hậu quả nhãn tiền :


    [​IMG]


    Gà chết chủ ngồi bó tay

    Vui chơi kiểu ấy có hay không mình?
    Gà kia nào có tội tình?
    Không lo đạp mái mà đành đá nhau ? :-P

    Vika2909, vannghe, h5n1_nb1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này