Vần thơ mang nỗi tâm tư

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vannghe, Nov 20, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Bác Công Trí làm em nhớ câu chuyện tiếu lâm Nôn ra máu wé hè ! :D =)) :))
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
  3. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2006
    Likes Received:
    3,696
    Nhớ gái Huế lấy chồng Bắc.
    Anh đụng vào cái đâu đất làm em gãy mấy cái sao
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời: - Dợ, hai boa bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu: - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời: -Dợ, hai boa bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn: - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời: - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai boa bửa tém một bửa (237-817)
    --------------
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại sao tôi gọi cô hoài không được? Cô đổi số điện thoại rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém!
    (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chời đét !!!
    --------------
    Bác sĩ : vẫn không gọi được, thế là thế nào ?
    Cô gái: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tém ( 897-1508)
    Bác sĩ : ẹc ! một năm không tắm thì cô đi ra dùm tui.
    Last edited: Dec 15, 2015
  5. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    6,135
    Thì chỉ có thành viên của hội bóng mới ăn mừng luật mới chứ :D
    Không bóng ai ăn mừng làm gì? :))
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Phải là boa chớ đâu phải ba hử bác Công Trí ?:D =)) :))
    Vika2909, KhongMing, TraMy686 and 2 others like this.
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
  8. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    6,135
    Cũng chưa chuẩn lắm
    Hưa boa bửa tốm một bửa
    Nam sá bửa không tốm không tốm

    Nhưng như vậy thì không ăn nhập với nội dung bài viết.
    Giọng cô gái trong bài không phải là giọng 1 địa phương nào cả, có thể là đã pha tạp, cha Bình Định, mẹ Quảng Nam hoặc ngược lại...
  9. vhdtrans

    vhdtrans Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2005
    Likes Received:
    254
    Thổ ra khẩu xuất thành thơ
    Chán thời buôn chứng nằm mơ tối ngày!
    Vika2909, KhongMing, h5n1_nb and 2 others like this.
  10. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Lang thang , đọc được vài câu nói hay . Mời các bác ai thích thì nghiền ngẫm tí cho vui .
    Dưới đây là 3 câu nói của Albert Einstein :

    - " Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau. "

    - " Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên. "

    - " Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn. "

    Còn đây là câu nói của George Bernard Shaw :

    - " Tôi học được từ lâu rằng đừng bao giờ giằng co với con lợn. Bạn sẽ bẩn, và hơn nữa, con lợn thích thế. "
    :D
    --- Gộp bài viết, Dec 15, 2015, Bài cũ: Dec 15, 2015 ---
    Dấu và vần tiếng Việt rất khó để nhại đúng giọng Quảng nôm lắm bác . Sáu mà đọc là sá cũng không đúng .:D
    Vika2909, KhongMing, h5n1_nb and 3 others like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page