Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 05:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 190643 lượt đọc và 4194 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Lục bát có nhiều biến thể lắm cụ ui !
    Trong Nam , nhất là miền Tây Nam bộ , ngày xưa người ta hay hò những câu lục bát thêm một từ câu bát là chuyện thường ngày ở huyện .
    VD : Thương em mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội , mấy đèo anh cũng qua .
    Trong ca dao , gieo vần ở từ thứ tư câu bát rất thường thấy .
    Trong đàn ca tài tử Nam bộ , mở đầu 6 câu vọng cổ và cả trong hò , có khi người ta lại kéo dài những câu đầu thành thất thất hoặc bát bát cho hợp với thể nói lối .
    Riêng về các biến thể , Bùi Giáng là vua . :D
    h5n1_nb, Vika2909, A CHI PHEO7 người khác thích bài này.
  2. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Muộn rồi, từ ngày cai chứng không phải canh DJ, cũng không phải dòm giá dầu nữa nên em hay ngủ sớm
    Mai hầu các cụ vài vần thơ 69 nha
    Chúc các cụ ngủ ngon
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.884
    Oil đang nhảy chồm chồm quanh 35, kg biết có thọ đc kg nữa. Tôi vẫn đang ngó mấy con P cụ
  4. teledn

    teledn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    4.956
    Lạy trời xin chứng đừng rơi
    Để con kiếm tí cháo cầm hơi qua ngày.
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.884
    Lạy trời báo mộng cho con
    Múc được chứng phượng, con hoàng mà hoá tiên
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.515
    Em chỉ thích thể song thất lục bát
    .

    Anh hùng hận giang hồ từ biệt
    Sao chàng còn tha thiết nơi đây
    Nghĩ rằng mai mốt phanh thây
    Đem hàng ra sọc hôm nay mất rồi
    .

    Dưới mất quần, trên trần như nhộng
    Tây rung hàng náo động vni

    Quét sàn nhặt dép Hoàng Huy
    Tuần sau nổi sóng, chàng thì cụt chân
    Vika2909, cophieuviet, teledn7 người khác thích bài này.
  7. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Ngày xưa em cũng rất sang
    Đi đâu cũng thế đàng hoàng chẳng kém ai
    Chồng khuyên em bỏ ngoài tai
    Tập tành chơi chứng rước lấy tai vạ vào
    Nghĩ rằng toàn nói tào lao
    Cầm cố tài sản cứ lao vào cuộc chơi

    Kể từ ngày ấy người ơi
    Bao nhiêu miếng đất, xe hơi, với nhà lầu
    Lời lãi chả thấy nơi đâu
    Theo nhau đội nón qua cầu gió nó bay
    Giờ đây tay đã trắng tay
    Ước gì ngày ấy được lại quay trở về
    Qua bao năm tháng bộn bề
    Của đi đằng của chồng nó về chốn nao
    Vật vờ bộ cánh ''Long bào''
    Cùng con ngựa sắt ngày nào em cũng phi
    Kính mời các bác cô dì
    Mua em vài tấm chiều ni sẽ đổi đời

    :((:((:((
    Last edited: 18/12/2015
  8. KhongMing

    KhongMing Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2014
    Đã được thích:
    2.746
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Bạn về cho tớ đi chung
    Ngày ngày hai đứa ta sẽ cùng đi câu
    Chỉ cần khoác chiếc áo nâu
    Và thêm mê nón đội đầu thế là xong
    Khỏi cần suy nghĩ tiền nong
    Chỉ cần mươi chú lòng tong hoặc @cakeo1981
    Đêm về giấc ngủ trong veo
    Không cần mơ với mộng bọt bèo mà chi :D
    Last edited: 18/12/2015
  10. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    Đầu hôm hai đứa dỗi hờn
    Mỗi người một gối cô đơn riêng phòng
    Nửa đêm @vannghe động lòng
    Mình là phận vợ giận chồng sao đang?
    Lò dò chân nhẹ bước sang
    Thư phòng bên cạnh nơi chàng ngủ say
    Định rằng thủ thỉ tỏ bày
    Tiền buôn chứng lỗ đêm này nằm riêng
    Vợ chồng mình thế là điên
    Mất tiền rồi lại muộn phiền giận nhau!
    Mất luôn cả sướng mới đau
    Lỗ tiền kiếm lại ngày sau mấy hồi?
    Bây giờ mỗi đứa một nơi...
    Mất tiền, mất sướng thì đời còn chi ?
    Quyết tâm dứt khoát Nghệ đi
    Thư phòng thẳng tiến phiên ni ... biết tay bà !

    Hà hà hà

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


    KhongMingTraMy686 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này