VEA - VEAM kỷ nguyên công nghiệp hoá và dịch vụ phụ trợ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Sinhratubao, 26/06/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1108378 lượt đọc và 6693 bài trả lời
  1. anhzai74

    anhzai74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2018
    Đã được thích:
    1.554
    Mai chỉnh :-@
    co_be_thich_dua thích bài này.
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.494
    Bác nói chuẩn.

    VEA khủng đấy.
    ElonMuskco_be_thich_dua thích bài này.
  3. system84

    system84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2018
    Đã được thích:
    5.597
    Chỉnh là cơ hội gia tăng tỷ trọng>:)>:)>:)
    co_be_thich_dua thích bài này.
  4. xe38

    xe38 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/03/2015
    Đã được thích:
    1.164
    Mai khả năng là chỉnh cao. Thôi thì kệ vậy. Hi vọng đừng giảm mạnh là được.
    co_be_thich_dua thích bài này.
  5. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Chun hò hét VEA vì đam mê thôi, chứ không mua bán gì cả. 288 ngày rồi ôm cứng VEA - Đã tin, đã yêu là all in - chỉ mình em thôi - Only U - Only VEA. Trái tim này không chia thành nhiều ngăn.

    Sáng sớm, trời se lạnh, ủ rủ trong chăn, rón rén mở tài khoản ra ngắm nghía, vuốt ve em VEA một hồi rồi đóng lại. Xong lên 88 cái diễn đàn gáy inh ỏi, đinh tai, nhức óc, khoe chơi vậy thôi chứ không mua, không bán gì cả. 288 buổi sáng như thế rồi.

    Sáng nào cũng thế, mở kho tiền mười một ngàn tỷ em VEA ra ngắm nghía, vuốt ve, mơn trớn em một hồi rồi đóng lại, không làm gì em cả.

    Sáng mai, sáng mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau... cũng thế, mở ra rồi đóng lại, không làm gì cả.



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    TƯ DUY ĐỘC LẬP CỦA NĐT GIÁ TRỊ

    Đó chính là tư duy độc lập, cô độc mà sắc bén của môt nhà đầu tư giá trị đích thực - thứ mà mỗi người chúng ta nhất thiết phải học hỏi. Như ngài Benjamin Graham đã từng có câu châm ngôn sâu lắng : "Ở thị trường chứng khoán, bạn đúng không phải vì đám đông đồng ý với bạn, bạn đúng đơn thuần vì dữ liệu và lập luận của bạn đúng !"
    The Golden Newsletter Vietnam

    QUAN ĐIỂM NGƯỢC CHIỀU Ngược chiều:

    Sự cô độc trên con đường đầu tư giá trị


    Chừng non sáu tháng hay một năm về trước, chúng tôi nhận được nhiều sự chia sẻ của các độc giả về sự cơ đơn (loneliness) trên con đường đầu tư giá trị. Tồn tại lâu trên thị trường cả những lúc khó khăn nhất, quan sát nhiều trường hợp, và từng nghiên cứu rất nhiều về tâm lý học hành vi của loài người, chúng tôi hiểu cảm giác đó lắm chứ.

    Khi một cá nhân tiêu biểu theo đuổi con đường của một nhà đầu tư giá trị đi ngược thị trường đích thực (a true contrarian), anh ta sẽ mua và nắm giữ cổ phiếu anh ta hiểu rõ lâu dài, mua cổ phiếu thanh khoản thấp, mua cổ phiếu bị đánh giá tiêu cực quá đáng hoặc đơn thuần anh ta chỉ tránh xa các cổ phiếu tăng trần, xanh tím được hô hào khắp mọi nơi, hàng ngày, hàng tuần. Anh ta cảm thấy cô đơn, âu cũng vì quyết định của anh ta nó "khác người quá" anh ta cảm thấy không ai hiểu được mình, không có ai ủng hộ. Anh ta bắt đầu chơi vơi liệu rằng đây có phải là con đường đúng đắn mà mình chọn?

    Vâng, một khi quý độc giả đã hiểu sâu sắc thế nào là đầu tư giá trị, rồi trải nghiệm thành công với những triết lý đầy logic đó, đây ắt hẳn là con đường đúng đắn mà mỗi cá nhân chúng ta nên chọn.

    Ắt hẳn đến đây nhiều người sẽ hỏi chúng tôi tại sao như vậy? Trên nền chủ đề câu chuyện tư duy độc lập đầy cảm hứng của Dr. Mike Burry hôm nay, chúng tôi xin mạn phép bàn về chủ đề vừa sâu lắng, vừa vô cùng quan trọng với mỗi nhà đầu tư chúng ta...

    I. Đầu tư thành công đòi hỏi "môt tư duy cô độc"

    "Hãy luôn chọn con đường đúng đắn, dù nó khó khăn và khác biệt cách mấy, bởi vì nó luôn thông thoáng hơn cho ta" - Ngài Charlie Munger

    Như ngài triết gia vĩ đại Aristotle từng đúc kết: Loài người là một sinh vật xã hội (social animal), và phát triển nhờ xã hội. Do đó, thuở ngàn xưa còn ở rừng hoang, nỗi sợ hãi cô độc trước cảnh phải tìm thức ăn một mình, tự bảo vệ mình trước thú dữ, tự canh giữ giấc ngủ khi đêm về đã tồn tại trong não ta qua nhiều thế hệ.

    Khi xã hội ngày càng phát triển, não bộ chúng ta còn hình thành nên một thứ tâm lý gọi là bằng chứng xã hội (social proof) và áp lực xã hội (social pressure). Như ví dụ chúng tôi từng nói trong ấn phẩm "Tâm lý học" kỳ XIII, người ta thường tự động làm theo một điều gì đó mà tất cả đám đông xung quanh làm - dù cho nó vô nghĩa cách mấy, thể hiện rõ sức mạnh của bằng chứng xã hội. Mặt khác, những kẻ tách rời khỏi đám đông, những người có tư duy và hành vi "lập dị" như ngài Burry thường bị khinh rẻ, cười nhạo, hoặc xa lánh - đó là một dạng thức áp lực xã hội có sức ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý mỗi chúng ta.

    Trên quan điểm của chúng tôi, đây chính là nguyên nhân khách quan khiến khá nhiều nhà đầu tư giá trị cá nhân khắc khoải không vượt qua được khi phải đối diện với những quyết định đi ngược đám đông, hoặc đơn thuần chỉ là việc không thể nắm giữ lâu dài được những khoản đầu tư "không thời thượng" (unfashionable).

    Chúng tôi không tự cho mình là NĐT giá trị bậc nhứt, cũng chẳng phải chuyên gia về tâm lý học gì, song từng học hỏi rất nhiều tấm gương nhà đầu tư vĩ đại và tự trải nghiệm tâm lý của bản thân nhiều năm qua, chúng tôi mạn phép cho rằng: Để đầu tư thành công, dù bẩm sinh, hay phải đấu tranh cách mấy, nhất định ta phải có một tư duy độc lập, một tư duy có phần "khác người".

    Có 3 lý do khiến chúng tôi tin như vậy:

    [​IMG]

    Đa phần các nhà đầu tư đều gặp lỗi nặng ở chỗ:

    A> Tại sao khi VEA tèo thảm về dưới 25 mà ta không mua, bây giờ lại phải mua với mức trên 30. Thôi thì mình chờ cho nó về dưới 25 thì mua vậy. Như thế lại là sai lầm to, vì thời gian đã trôi qua rồi, chuyện hôm nay đã khác với hôm qua. Bây giờ ta lại không mua với cây số 48 vì mấy tháng trước nó có giá 33-35, giờ xúc vào với cây số 48 ta lại phải mất thêm tiền? Thế thì giải quyết thế nào đây. Em thưa với các bác một khi nó đã tăng thì không có gì ngăn nỗi.

    B> Giả sử như vài hôm nữa VEA lại tăng lên đến mốc 60-70..... Lại qua từng ngày ta lại chậm chân đứng nhìn em nó tăng mà sốt ruột vì chưa kịp lên tàu, vì rất lâu cơ hội mới xuất hiện thì ta lại bỏ lỡ. Em thưa với các bác. Nếu như trong thời gian sắp tới mà VEA lên tới mốc 60-70... thì bây giờ các bác xúc giá này cũng còn lãi vật ra đó. Tại vì chúng ta không biết tận dụng cơ hội mà thôi.

    C> Cách đây một năm mã xxx có giá 4x thì ta lại không bán, vài hôm nữa thì mỗi ngày xxx cứ mỗi tèo, ta tự nhủ với lòng rằng mới hôm qua nó còn 4x mà ta không bán, bây giờ 3x chả lẻ bán sao? Rồi ta lại ôm, lại vài tuần trôi qua xxx chỉ còn 2x. Chà ta lại không bán, ta tự nhủ với lòng là ngu sao bán, tháng trước nó 3x kia mà, bi giờ 1x tại sao lại bán. Em thưa với quí bà con là: Thị trường quyết định chung bởi đám đông, đám đông được quyết định riêng bởi mỗi chúng ta. Khi nó đã tèo thì chẳng có đại gia nào đỡ nỗi cả !!!

    D> Em biết rất nhiều bác thông qua cái F319 này. Tâm lý mà, với lại con người ai chả tham. Ai cũng muốn mua đáy bán đỉnh hết. Trên đời này không mấy ai làm được thế đâu. VD: Các bác cao thủ đã xúc được VEA đấu giá 14.2 thì em đoán là khi VEA lên sàn 2x các bác ấy đã thảy hết rồi và không chừng mới lên tàu lại với giá cao hơn vài ngày gần đây thui.

    E> Riêng cá nhân em thì lên tàu hơi muộn các bác à. Các bác nhanh nhạy, giỏi giang thì trúng đấu giá VEA 14.2 và nhả hàng ở 2x. Khi các bác trúng giá 14.2 lục đục chuẩn bị xuống tàu thì em lại lên tàu VEA ở cây số 3x và nhả hàng ở mốc kì vọng của em thế thui.

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Những khoảnh khắc 4h

    Có 1 lần, Tony bay với 1 ông khách hàng người Thuỵ Điển, thủ tục xong thì nghe thông báo máy bay delay 4 tiếng. Tony và đám khách người Việt cứ lo lắng bồn chồn, chạy tới hỏi, rồi thở dài, rồi có người bắt đầu to tiếng, có người tiếc thời gian, tiếc tiền, nói tẩy chay hãng. Tony cũng không ngoại lệ, 4 tiếng đồng hồ ngồi chờ đó, lòng cứ khó chịu và nhắn tin với mọi người và đăng lên FB đại loại "khộ quá khộ, lại delay, lần sau không đi hãng này nữa". Quay nhìn thì thấy ông Thuỵ Điển vẫn bình thản, đọc sách, thậm chí chả thèm nhìn đồng hồ. Khi lên máy bay, ông nói với Tony là "nhờ máy bay delay mà tao đọc hết cuốn sách này, thật thú vị". Tony vẫn tiêu cực và 1 trận tuôn ra về chuyện delay airlines, ổng nói sao mày mất 4 tiếng buồn bực tức giận chi vậy, mày có thay đổi được đâu, chuyện máy bay đã trễ thì mình tự xoay sở kiểu trễ, tự tìm niềm vui trong lúc chờ đợi. Cùng 4h đồng hồ đó, tao thì thấy rất vui vẻ, mày và 1 số người lại tức giận. Trong cuộc đời tao và cuộc đời mày, sẽ có hàng ngàn khoảnh khắc "4h delay" như vậy, phản ứng của mình sẽ thể hiện CHẤT LƯỢNG cuộc sống. Mày nói tẩy chay hãng này là nóng giận tức thời mà nói thế thôi, chứ vài tháng nữa, nó bán giá rẻ hơn hãng khác 100,000 thì mày cũng book vé đi à. Mình hứ 1 cái, thề là không thèm, cho không cũng không đi, kiểu Việt Nam đặc trưng hay phản ứng vậy (2 tuần sau thì quên mất, lại book tiếp hãng này vì nó rẻ hơn hãng khác 50,000 đồng, lên sân bay vẫn chụp hình cười như không có chuyện gì, Tony não cá vàng mà).

    Rồi trên máy bay, nhìn tiếp viên phục vụ không niềm nở, lại bực. Thức uống gì mà không có nhiều, cà phê mùi hương liệu nồng quá, vào toilet thì người trước quên xả nước rất hôi. Một cảm giác khó chịu bức bối mãi đến khi xuống máy bay, đi taxi về công ty, lại kẹt xe. Trên phố, mỗi người 1 chiếc xe máy đâm chéo qua, đâm chéo lại, leo lên lề, còi xe bóp inh ỏi...nhưng tất cả đều dồn cục vô 1 góc vì quá nhiều xe trên đường dù ai cũng muốn giành phần đi nhanh hơn. Mình ngán ngẩm, buộc miệng chê mấy câu về đường sá, nói tại không chịu mở rộng, tại quy hoạch bất cập, tại mấy ông làm đường và cả dân chạy ẩu, người nhập cư gì mà nhiều, luôn miệng phàn nàn vậy.

    Ông Thuỵ Điển nói tụi mày sao suy nghĩ tiêu cực quá, mày có bức bối khi nhìn sự việc thì cũng có thay đổi được đâu. Chính mày, cha ông mày, ba ****** cũng đã nhập cư đến đây, đường sá thì có mở rộng mãi được đâu. Chính mày đã mua 2 chiếc xe máy và 1 chiếc ô tô, cái nhà cũ đã chia tách thành 3 căn, mặt tiền nào cũng biến thành hàng quán cửa hàng....thì chính mình đã xây dựng nơi mình sống như thế. Đất hoang, tao thấy rất nhiều cây cỏ trên đó, tự dưng đi lấp rồi phân lô bán, ai mua được lô đất thì cười hỉ hả, xong nói người khác về việc mất rừng và bảo vệ môi trường. Có nhà đẻ 3-4 đứa con, nhân 3 -4 lên vậy thì tài nguyên phải bị mất dần chứ, vài năm nữa thì 4 đứa con đó lái xe ra đường, rồi nó lập gia đình với 4 người từ nơi khác tới nữa, thì chính mày tăng đến 8 người ra đường. Ham ăn, ham đẻ, ham đất đai nhà cửa, ham xe cộ vật chất....thì phải chấp nhận cảnh giành giật nhau từng m2 đường giao thông, giành nhau chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ như thế. Mọi thứ do mình cả thôi.

    Mình ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi rất lâu, mới biết là mình lớn lên từ văn hoá Việt, nhìn điểm tiêu cực nhiều quá. Đi du lịch với khách Việt Nam, không có chuyến đi nào vui vẻ vì phàn nàn liên tục, khi thấy trái ý là khó chịu vì nghĩ bỏ tiền ra, phải được hầu hạ như vua. Từ lịch trình đến hướng dẫn đến đồ ăn đến điểm đến, cứ có khách Việt là có sự phàn nàn, tiếc tiền. Cứ mua hàng là chê mắc, vì làm ra ít tiền quá nên không có sự hào sảng và sang trọng.

    Mình thử đi 1 tour ở châu Âu với khách Âu, chỉ có mình và 1 gia đình người Việt kia, mình thấy khác hẳn. Máy bay delay, họ lấy sách ra đọc. Tài xế đi sai đường, họ nói wow, nhờ đi sai mà tao thấy được nhiều cái hay và lạ trên đường. Đồ ăn không hợp khẩu vị, họ nói để tao thử thách challenge với món ăn này xem sao, cả nhà cùng nhau thử thách, cười vui rộn ràng. Đi cơ quan công quyền, thấy cô nhân viên hành chính nhăn nhó, quay quả bảo nhau "chắc hôm nay cô ấy đèn đỏ, đau bụng nên thông cảm, hỏi thăm giúp cô ấy vui vẻ lên đi". Họ luôn miệng xin lỗi, cám ơn, chúc 1 ngày vui vẻ. Họ giải thích mọi thứ theo hướng tích cực, nên tự động có chất lượng cuộc sống rất tốt. Riêng gia đình người Việt trong đoàn thì lúc nào cũng nhăn nhó, bà vợ quên cái kính mát ở khách sạn, mà hôm đó đi biển, ngồi mặt nhăn nhó, chửi chồng không nhắc. Ông chồng thì lúc lấy điện thoại ra chụp cảnh đẹp thì thấy điện thoại hết pin do thằng con chơi game, ông liền chửi thằng con. Và họ ăn món gì cũng chê, nào nhạt nhẽo, ly này thì đường ngọt quá, ly kia thì sao lại không có đường ai uống cho vô....và bà mẹ luôn gào thét vì thằng con, bắt nó phải thế này thế kia cho đúng ý. Mấy người Tây nhún vai nói, mấy bà mẹ châu Á luôn là a shouting mom, tức bà mẹ hay la. Tự dưng cũng y chang tour du lịch vậy, mà có người thì tự biến thành thiên đường, có người thì tự biến thành địa ngục. Sao không tự thưởng thức từng phút giây ở nơi đấy? Vì sao vậy?

    Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải đi áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây cối sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong lành. Và một khi chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng xảy ra với mình, tốt nhất là nhìn nó bằng ánh mắt tích cực. Cứ sau một sự cố, con người lại tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Sau lũ lụt, đó là phù sa sẽ màu mỡ hơn cho cánh đồng, sâu bọ sẽ bị quét sạch ra biển, những dư lượng hóa chất trong đất đai sẽ bị rửa sạch. Lỗi lầm của người khác (do mình nghĩ vậy thôi chứ chưa chắc đó là lỗi lầm), thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì mình trước mắt đã.

    Trong từ Hán Việt, nguy cơ bao gồm nguy và cơ. Và đối với người có tư duy tích cực, nguy (problem) họ sẽ biến thành cơ (opportunity). Người tích cực và lạc quan sẽ có gương mặt sáng bừng, nụ cười thường trực trên môi, sống và cháy hết mình, học tập và làm việc hết mình, nên có thành tựu rực rỡ. Còn người tiêu cực, có thể họ có tiền, nhưng họ không bao giờ có 1 cuộc sống chất lượng và có thành tựu lớn, vì cảm xúc tiêu cực đã chiếm hết quỹ thời gian trong đời họ.

    Với 1 cốc nước trên tay, có người nhìn thấy "nước chỉ còn 1 nửa", và uống với cảm giác chán chường. Có người sẽ thấy "ối, còn tới cả nửa ly nước" và uống với tâm trạng vui vẻ. Cũng nhiêu ml nước đó vào cơ thể, nhưng 2 tâm trạng khác nhau.

    Bạn có thoát được văn hoá phàn nàn và tiêu cực để thưởng thức cuộc sống không? Hay vẫn "thưởng thức gì nổi, tại x, tại y, tại z..."?

    Bạn nhìn nửa xanh hay nửa đỏ trong ly nước này? Nếu nhìn được phần màu xanh, thì bạn đã sống rất khôn ngoan, văn minh rồi đó.
    sakalay1Sinhratubao thích bài này.
  8. huuhieu90

    huuhieu90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    1.004
    MỘT NIỀM TIN RĂNG HÔM NAY BÁC NÀO MÀ LÊN TÀU THÌ DỄ ĂN NẾN ĐẢO CHIỀU LẮM :D
    --- Gộp bài viết, 12/06/2019, Bài cũ: 12/06/2019 ---
    LÁI SỢ XUN TRYM RỒI :x KÊ LỆNH MUA TOÀN 200-300 CP
  9. thienquyen

    thienquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Đã được thích:
    3.463
    .
  10. ThanhCurrency

    ThanhCurrency Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2015
    Đã được thích:
    226
    Tại sao độ ta lại không độ nàng :))
    --- Gộp bài viết, 12/06/2019 ---
    cứ 1 cổ phiếu VEA là sở hữu được 8,3 ngàn trong kho tiền gần 11k tỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này