Việt Nam - Quê hương tôi (P.2)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 17/07/2012.

2996 người đang online, trong đó có 23 thành viên. 03:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32545 lượt đọc và 1026 bài trả lời
  1. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Con thằn lằn cái âu yếm : Anh ơi, nằm ngửa ra đi !
    Con thằn lằn đực đang lúc say tình, vô ý nằm ngửa ra, thế là bốn chân không bám vào tường được nữa !
    Và hậu quả là như Tím đã biết !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Bác nhầm rồi, nó sợ phải vào trang trại Hoa Sim làm mồi cho giòi nên đã tự tử đấy :)):)):)):)):))
  3. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Giòi làm mồi cho thằn lằn chứ ?
    Chắc là con thằn lằn đực kia quen rình xem phim XXX nên nó mới bắt chước giống người đấy !
    Không tin tối nay BL về nhà nhìn thằn lằn đuổi nhau xem có con nào rơi xuống đất không ?

    :)):)):)):)):)):))
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Đầu óc ai sáng láng
    Nhìn thiên hạ đẹp hơn
    Những ai tối rầm rầm
    Nhìn thấy toàn điều xấu .....

    Không phải là BL nói bác nhé :)):)):)):)):))
  5. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Có gì xấu đâu ? :-o
    Hai con thằn lằn tình tự với nhau mà xấu à ? :-??
    Nàng thỏ thẻ thủ thỉ vào tai chàng : Anh ơi ... nằm ngửa ra đi ... có gì là xấu đâu ? [-)

    Cuộc đời đáng yêu và đáng sống nhất là những phút giây thăng hoa ấy đấy ! :-bd:-bd:-bd
  6. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    4 người đang vào chủ đề này, trong đó có 0 thành viên:

    Trời ạ ... ^:)^
    Có 4 con thằn lằn ...

    8->8->8->8->
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Lúc nào cũng thấy bác mơ mộng đến những chiện đó vậy.
    Tặng bác bài thơ này nha.
    Bài thơ nói về một người đang mơ mộng, bỗng có tiếng sét đánh ngang..., nên bực mình làm thơ trách thần sét :))


    Đang mơ dự tiếc bàn đào ...
    Trái nào trái nấy ... hồng hào tròn xinh ...
    Bỗng sét đánh bất thình lình ...
    Ức không chịu nổi ... bực mình quá đi ...
    Không biết ân oán ... thù gì ...
    Sao phá giấc mộng lạ kỳ của ta ... ?
    Lôi Thần bá đạo quá ha ...
    Trừ ma diệt quỷ ... hay là dọa ai ... ?
    Có gì thôi để ngày mai ...
    Vội chi ngày tháng ... còn dài mà Ông !
    Vợ Ông đang ngóng chờ chồng ...
    Nửa đêm còn cứ lông bông làm gì ... ?
    Vợ ông là phận nữ nhi ...
    Đêm hôm như vậy ... nhỡ ... thì làm sao ... ???


    :)):)):)):)):)):)):)):))
  8. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Thơ với thẩn thì tôi thua, bác @Hoa_Sim ơi... \m/\m/\m/... vào cứu em với! ~X~X~X
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Thơ, sắp có .. 2 bài thơ :-bd:))
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cứu cái gì ?
    Tím bày mấy trái hồng hào tròn xinh ra mời thì cứ thế mà xơi , lại còn kêu ?

    :p:p:p:p:p

Chia sẻ trang này