Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán! (phần 3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 13/11/2017.

6254 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5314 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Kỳ 1: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán (phần 1)
    http://f319.com/threads/san-otc-va-nhung-ke-chet-vi-chung-khoan-phan-1.1029425/
    Kỳ 2: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán (phần 2)
    http://f319.com/threads/san-otc-va-nhung-ke-chet-vi-chung-khoan-phan-2.1035527/
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (Tiếp theo)

    ………………………………………………
    Thì ra, anh ấy mới trở về sau cái thời ô tô Hàn quốc. Nhà bố mẹ anh ấy ở cách nhà tôi cũng khá xa, hơn 2 km, nhưng anh cũng mới chuyển về căn nhà này không lâu!

    Câu chuyện về xe, câu chuyện về đời, câu chuyện về chứng khoán, kỳ lạ thay lại bắt đầu nơi anh!
    Tôi hiểu ra rằng, rất nhiều người như chị Mai, nhưng anh là một trong những người ở phía đối diện!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sau cái bắt tay, anh chào tôi vào nhà! Nhà anh, căn kế bên cạnh nhà anh trai tôi. Biết tôi tỏ ra bất ngờ, anh chậm rãi:

    Anh cũng mới chuyển cả gia đình về đây mấy tuần nay. Có lẽ thế nên anh em mình hôm nay mới gặp.

    - Vâng, tôi đáp!
    - Cơ mà trước anh ở đâu?

    À, anh ở bên kia, đường Trần Hưng Đạo, trước anh cho thuê căn này, nhưng mới mua được căn kế bên, dự kiến xây lên làm cái khách sạn, nên anh chuyển cả gia đình về đây, tiện trông coi lúc thi công, còn căn bên kia – phía đường Trần Hưng Đạo, anh hoán chuyển, cho thuê bên ấy.

    Cơ mà anh cũng đang băn khoăn, không biết có nên dồn vào làm một, làm một cái khách sạn bề thế, hay giữ lại căn này để ở, tiện trông coi khách sạn luôn, đỡ phải “người một nơi, của một nẻo”.

    - Vâng, anh tính như vậy cũng tiện!
    - Chưa kịp hỏi thăm gì, cảm xúc đã khiến đầu óc tôi chỉ nghĩ về chị Mai, anh trai tôi! Tôi dường như không giấu nổi cảm xúc… “mới ngày hôm qua” – như mẹ tôi nói!

    Chú thế nào? Lập gia đình chưa? Hồi này làm gì?

    - Em mới lập gia đình. Vợ em trông coi thư viện ở trường nghiệp vụ cán bộ!

    Cô chú được mấy cháu?

    - Dạ, chúng em mới sinh con đầu lòng, cháu trai, vừa mới tròn 6 tháng tuổi hôm thứ Bảy tuần rồi.

    Chúc mừng các em! Anh nói.

    - Vâng, cảm ơn anh!
    - Còn anh?

    Anh tốt nghiệp phổ thông xong, thi trượt vào Đại học, lang thang khắp nơi. Đi bộ đội, hết nghĩa vụ trở về, anh vào TPHCM vừa học, vừa làm thuê cho chủ tiệm gara ô tô.
    Lấy vợ, lập gia đình xong, khó khăn quá, anh chạy để đi lao động Hàn Quốc! Rồi thế nào, ông Khang chủ gara xe anh làm, không còn sửa xe nữa, biết anh bên Hàn Quốc, ông ấy qua và nhận lại anh làm việc cho ông ấy. Vậy là anh bỏ việc Hợp đồng lúc rời Việt Nam. Lúc đầu sống chui lủi, rất khổ. Sau đấy bạn ông Khang giúp anh có một hộ chiếu mới với tư cách … hợp đồng mới.

    - Vậy anh phải mang tên mới?

    Ừ, đúng vậy!

    - Thế anh làm gì cho ông Khang khi ở bên ấy.

    Anh chỉ có một việc, nếu có mối bán xe cũ, anh xem đời xe, tình trạng xe, chụp ảnh, chuyển về cho ông Khang. Nếu duyệt, thủ tục mua bán sẽ được hoàn tất. Ông Khang sẽ chuyển tiền qua thanh toán với đối tác.

    Riết rồi anh phát hiện, nhu cầu chuyển tiền qua Hàn Quốc mua xe là rất lớn, còn anh em xuất khẩu LĐ bọn anh lại có nhu cầu gửi tiền về. Vậy là anh kết nối hai bên. Ở nhà, ông Khang sẽ thanh toán tiền mà anh em bên này gửi về, còn tiền anh em bên này đưa, anh thanh toán tiền hàng.

    - Vậy là đôi bên cùng có lợi! Anh thật là sáng suốt! Giúp ích cho cả hai!

    Anh mỉm cười, mắt anh lóe lên tia sáng rất nhanh!

    Ừ! Anh đáp gọn!
    Bố mẹ chú khỏe chứ?

    - Cảm ơn anh, bố mẹ em khỏe, nhưng từ ngày chị Mai làm ăn thất bát, bố mẹ em rất buồn. Bố em còn đỡ, chứ mẹ em tuy ít khi nhắc tới nhưng bà rất buồn.

    À….ừ!
    Cái Mai – chị dâu em nó không nghe anh! Anh khuyên nó không được!

    - Anh biết chị Mai em à?

    Thì nó học cùng với khóa anh chứ đâu! Mai và chị gái em học lớp B, anh học lớp H suốt 3 năm cấp 3, chú quên à…. Hồi ấy…anh chẳng hay qua nhà chú chơi là gì?

    - À vâng!

    Thế hồi này, chị Hoa, chị gái chú làm gì?

    - À, tốt nghiệp xong, chị ấy về làm kế toán cho TCT dâu tằm tơ anh ạ.

    Hồi ấy…Hoa…à.... Vậy hồi này chú làm gì?

    - Tốt nghiệp ĐH XD ra, em đi công trường anh ạ.

    Lương bổng khá ko?

    - Dạ, ba cọc ba đồng! mang tiếng kỹ sư, nhưng chân ướt chân ráo, chưa có kinh nhiệm, lương em chỉ đủ ăn anh ạ!
    - Nhưng mà sao anh ở bên HQ, sao anh biết chị Mai em làm gì mà anh từng khuyên chị ấy?

    Khi hết 3 năm hợp đồng với cái tên mới, anh phải về nước. Lúc ấy, TTCK mới mở ra, chưa có gì làm, sẵn có ít vốn anh cũng tham gia chứng khoán!
    Thị trường mới, mọi người đổ xô vào, thị giá cổ phiếu tăng chóng mặt, anh làm ăn được từ ấy.

    - Vâng!

    Cơ mà khi mọi thứ tăng lên rất cao, anh khuyên cái Mai phải dè chừng, vì bọn anh đã bán hết cổ phiếu, không nắm giữ nữa, nhưng Mai nó vẫn mải miết cho vay. Đến khi người ta không còn bán cổ phiếu cho ai, thua lỗ, người ta khất lần khất lữa….

    - Vâng! Tôi đáp. Dường như có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, tôi nuốt nước bọt, đắng ngắt!

    Chẳng hiểu sao, lời lãi như thế, nhưng nó năn nỉ anh mua căn nhà bên, thì ra của vợ chồng nó, Còn mượn thêm tiền của anh. Mà đến giờ, vợ chồng nó vẫn chưa ký giấy tờ bán nhà cho anh. Chỗ quen biết, anh biết cả hai vợ chồng Mai, nên chẳng sao……….
    Hôm rồi, anh kêu đưa giấy tờ, đi làm, để anh xin giấy phép xây dựng.. anh mớ vỡ lẽ…

    - Vâng!
    - Anh giỏi thật! Ít hơn anh có 2 tuổi, mà em chẳng làm nên cái trò chống gì!

    Từ từ chú ơi! Chú còn phải học ĐH, anh thi trượt nên anh mới phải lăn lộn. Chú có bằng cấp, có công ăn việc làm ổn định, vừa mớ lập gia đình rồi sinh con, lại còn muốn kiếm tiền cho khấm khá! Ko làm đc mọi việc một lúc như vậy!

    - Vâng, cơ mà công việc cơ quan mỗi đứa mỗi lo, mai mốt con em cứng lên, vợ em đi làm thì đã có mẹ em giúp.
    - Em cứ muốn làm thêm cái gì mà loay hoay quá! Chẳng biết làm thêm cái gì bây giờ! Ko lẽ chạy sô 2 công trình?

    Chú không làm được như vậy!

    - Vậy anh xem, có gì chỉ bảo em làm thêm với?

    Làm gì bây giờ? Hay là chú đầu tư chứng khoán?

    - Anh có đùa em ko đấy?

    Ko, anh nói thật!

    - Anh trông chị Mai em kìa!

    À, Mai khác, chú khác! Mai nó ko nghe anh, nhưng anh nghĩ chú ko như vậy!

    - Là sao anh?

    Mai chị dâu chú, nó làm nghề đầu cơ tiền vào sàn OTC, cho người ta vay. Còn chú, chú cần phải đầu tư.

    - Cơ mà em làm gì có tiền để mà làm gì?

    Thử xem có nguồn tiền nào có thể có được? Tiết kiệm? Thay vì có tí vốn, mở quán café, thì mình góp vốn vào đâu đó, mỗi năm người ta làm ăn có lãi, chia cổ tức cho mình – gọi là đầu tư hưởng cổ tức – cũng là cách làm ăn. Chứ ít vốn, chú mở quán café (chẳng hạn), chắc gì chú bán café được… Và đồng vốn như vậy, thay vì tự mình làm, mình góp vốn cho người khác làm, gọi là đầu tư.

    - Em chịu! Cả nhà em, có bao nhiêu vốn liếng, dồn cho chị Mai hết!
    - Thôi, chào anh em về! Có việc gì làm thêm, anh kêu em nhé!

    Ừ, vậy hôm khác qua chơi! Cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác! Cho anh gửi lời thăm….Ho…a!

    ------------------------------------------------------------

    Cái đêm hôm ấy, tôi lại trằn trọc… chứng khoán!... tiền….vốn!... mở quán café.. góp vốn… đầu tư!... cổ tức… chị………………..Mai! Ôi thôi.. nhức đầu quá! Làm gì bây giờ?

    Thiếp đi trong đêm, tôi nghe rõ một một…… trả tiền cho …………….tao, …… trả tiền cho …………….tao……………… tiếng chị Mai nhà tôi văng vẳng mỗi lúc một to.
    ------------------------------------------------------------
    Ú a ú ớ!
    Anh, anh mơ cái gì thế! Làm con nó dậy rồi này! Đè lên cả con mà còn không biết!

    ---------------------------
    (Còn nữa)
    Last edited: 13/11/2017
  2. cuibap13

    cuibap13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2015
    Đã được thích:
    2.427
    Hay qua!
  3. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Cảm ơn bác!
  4. pnthuat

    pnthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Đã được thích:
    2.029
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Kính mời các bác đón đọc phần 4.
    Cảm ơn các bác!
  6. asdkingroad

    asdkingroad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2017
    Đã được thích:
    67
    Chị Mai bác hay nhắc tới đây à :))
  7. binh3535

    binh3535 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    5.736
    hóng. hay quá bác Đát
  8. Thanhphosaulung

    Thanhphosaulung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    1.423
    Em chưa xem được hết nhưng rất thích đọc các bài của bác, em lại xin note bài này lúc nào em ngẫm ạ. Chúc bác một tuần làm việc mới vui vẻ, hiệu quả.
    Phamquanghuy254vinasdaq thích bài này.
    Phamquanghuy254 đã loan bài này
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    75.055
    Vâng, chị Mai, chị dâu thứ hai nhà em.
    Cơ mà giờ đây chị ấy trở lại làm cô giáo rồi, cho tiền tỷ cũng ko bao giờ dám trở lại cho vay tiền chơi chứng!
    --- Gộp bài viết, 13/11/2017, Bài cũ: 13/11/2017 ---
    Rất vui mừng kính chào các bác @hacmuli ; bác @spring1979 ; bác @tung_cia !

    Ba đại cao nhân từ thời 2006 - cái thuở mà em chưa biết chứng khoán là gì - đã vào thăm nhà em!
    Trân trọng cảm ơn các bác!
    --- Gộp bài viết, 13/11/2017 ---
    Cảm ơn bác nhiều!
    Kính mời bác đón đọc phần 4 - đoạn em bước chân vào TTCK.

    Cảm ơn bác!
    Em cũng chúc bác đánh chứng thành công!
    --- Gộp bài viết, 13/11/2017 ---
    Em rất vui mừng được đón thêm Đại đại cao nhân, bác @khanhbmt83 !
    Bác có thâm niên đánh chứng từ 2002.
    Cảm ơn bác đã ghé thăm!
    --- Gộp bài viết, 13/11/2017 ---
    Duyên với chứng khoán ko đặng, chị Mai nhà em chẳng bao giờ được hân hoan với tin này:

    http://f319.com/threads/thaco-tin-moi-nhat-cho-co-dong-thaco-300.1042971/

    Chỉ vì tham quá!
    Thanhphosaulung thích bài này.
    Phamquanghuy254 đã loan bài này
  10. justmyluck87

    justmyluck87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    861
    Văn phong của bác hay đấy!
    vinasdaq thích bài này.

Chia sẻ trang này