Định giá VEF với tầm nhìn trung-dài hạn (tặng các Vefers trung thành) – Tầng 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bentyeuqui, 03/10/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2683 người đang online, trong đó có 1073 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 339924 lượt đọc và 5102 bài trả lời
  1. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    Anh Bậy nói 1 mà ko nghĩ 2.
    Anh H khôn như cú, anh D khôn như mèo. Các anh ấy cũng ôm toàn hàng ngon với khủng cả. Thế mà đều trâu chậm uống nước đục, đành tham gia sau chia phần với anh V.
    Khi một dự án quá ngon, ko thể tham mà phải biết chia sẻ để đi đường dài. Anh V rất bản lĩnh và thức thời trong vụ này.
    Lãi bao nhiêu nghìn tỷ ko quan trọng bằng việc có sự đảm bảo chắc chắn của 3 cái đầu cho sự thành công chung toàn dự án, và mở ra những cơ hội tiếp sau. Ck là mua bán sự kỳ vọng. L14 đến 4x thì kỳ vọng cái nước hến gì nữa. VEF thì khác. 7x mới chỉ là sự bắt đầu. =))
    muopxanh, investor0305devil2623 thích bài này.
  2. love4all

    love4all Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Đã được thích:
    2.825
    Chim lợn nhiều nhỉ, cũng không ngoài mục đích kiếm chác ở VEF đúng ko ku già
    Hôm nay có vài cái lệnh sọc, của ku già cái nào thế

    Đinh công mệnh nhà ku, chứ già rồi mà đíu để thiên hạ chửi thì ngủ không ngon hử ku già.... sống ở đời cần có liêm sỉ nữa chứ ku... các anh chị ở đâu có động chạm gì đến nhà ku hay nồi cơm của ku hay là có sờ lần thì vợ của ku đâu mà ku vào chim mãi chế ku...

    Thôi mỗi ngày anh bớt ra 1k lẻ để gom tiền mua hương hoa lúc nào ku tăng xông thì anh đến viếng vậy, chắc cũng nhanh thôi

    muopxanh thích bài này.
  3. Cubin171

    Cubin171 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Đã được thích:
    351
    Có ai mang danh là Vefers không bác?????>:)>:)>:)
  4. lotusvn

    lotusvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2015
    Đã được thích:
    603
    Thế còn SD2 có phải bơm thổi đâu mà từ hồi anh 70 hô và phân tích mà nó cứ cắm đầu giảm từ 13 về 8.5 là sao anh?
    Nguyenduchung8xmuopxanh thích bài này.
  5. ngoctrinhvip1

    ngoctrinhvip1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2015
    Đã được thích:
    12.602
    Mai bán VEF giá 75 thì ôm tiền vào con gì được Lờ 7?
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    Em quanh co với anh làm gì. Em viết cho nhiều người đọc chứ có phải riêng anh đếch đâu. Chắc gì anh Bậy hiểu hết.
    Mà anh V làm gì để thiên hạ hiểu hết thì anh V tồn tại thế đ.é.o nào dc.
    Anh Bậy thử bay ra khỏi Phú Thọ, sang mấy nc Âu Mỹ xem chỗ tương tự như khu GV nó đáng mấy tiền:))
    Em đi chống đẩy phát đã, anh Bậy thông cảm nhá
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Thân tặng những người con của Hà Nội và những người đã từng một thời gắn bó máu thịt với Hà Nội, nay tuy đi xa nhưng vẫn khôn nguôi nỗi niềm nhớ thương bài hát của Mai Lâm, một nhạc sĩ kiêm nhà văn Hà Nội hiện đang cư trú tại CH LB Đức.
    Mỹ Linh gọi Mai Lâm là cậu chồng ( cậu ruột của Anh Quân ).
    DT hân hạnh vài lần ngồi chung mâm rượu với anh Mai Lâm, ngưỡng mộ phong cách lịch lãm đặc trưng của người Hà Nội và cảm phục kiến thức uyên bác của anh.


    [​IMG]


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-xa-ha-noi-my-linh.sVNHfaxh5SpY.html

    Từ xa Hà Nội


    Nhạc sĩ : Mai Lâm
    Ca sĩ : Mỹ Linh

    Nơi khi gió thu sang có nắng hanh vàng
    Có bông hoa giấy rụng bên hiên nhà
    Nơi góc cây sân trường tên phố tên đường
    Đã hóa thân thương từ bao giờ
    Một thuở hồn nhiên vòm cây mênh mang che nắng hạ
    Một thời đạn bom mỗi dãy phố là mỗi chiến hào

    Nơi cho dẫu nhọc nhằn ai bước trên hè
    Vẫn buông duyên dáng tà áo dài
    Nơi có Sen Tây Hồ thơm như hương cốm giữa trưa hè
    Nhịp cầu Thê Húc trầm mặc bên Tháp Rùa
    Để ngàn mây trắng về soi trong nước hồ.

    Hà Nội ơi ! Tôi yêu con người yêu thành phố
    Vẻ hào hoa muôn năm kinh kỳ xưa còn đó
    Để người đi khôn nguôi nỗi niềm nhớ
    Từ ngày xa tôi đã gặp bao thành phố
    Đền đài nguy nga ồn ào xa hoa
    Lòng vẫn riêng yêu một Hà Nội thôi
    Gọi mãi trong lòng, Hà Nội ơi!


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bây giờ thật giả lẫn lộn, chẳng biết đường nào mà lần!
    Cụ trút giá 71 lên đầu tôi rồi mua lại giá 69 à? :-P:-P:-P
    muopxanh thích bài này.
  9. hanoian79

    hanoian79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Đã được thích:
    3.649
    1 phát chống đẩy được bao lâu?
    RomanticStorydevil2623 thích bài này.
  10. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.135
    Bố mẹ chú sinh Nguyễn Mạnh Tuấn ra để làm thằng mất dạy à?
    Sao ông lãnh đạo L14 cứ hể mở mồm là có c ứt phọt ra thế? :D:D:D
    longthien1501, muopxanhpigbank thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này