Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6549 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
    Chúc mừng đoàn KUBE đi đến nơi về đến chốn...Chuyển tận tay tấm lòng ace F319 đến những nơi cần nhận !!! [r32)
  2. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    PHẦN I ---
    CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN---TỪ THIỆN KẾT THÚC TỐT ĐẸP

    -----Kimhoababa đang làm một phóng sự về chuyến đi đầy ý nghĩa này bên topic chính "Tầng 2---quĩ từ thiện......." để lưu giữ mọi hình ảnh của đoàn. Từ từ giới thiệu từng quãng thời gian từ lúc xuất phát tại HN và mọi hoạt động từ thiện ở QH + du xuân ở Phong Nha..... để bà con F319 hiểu thêm về tấm lòng và con người của đoàn từ thiện, những con người "ảo "hàng ngày vẫn vào 4R sìpam, PR, vui buồn cùng TT.

    -----Nhưng mấy hôm nay, một phần vì mạng trục trặc quá, ko lật trang được thành ra mọi ý tưởng bị chậm trễ. Phần chính là vì các thành viên trong đoàn rất mệt sau chuyến đi gắng sức vì thức đêm trên xe, rồi ngày lại nắng nóng quá mùa hè. Phần vì Trưởng đoàn akay----tâm điểm của chuyến đi, người tổ chức mọi hoạt động xuyên suốt từ việc liên hệ xin danh sách, xin phép chính quyền, liên hệ xe đi lại, nơi ăn, chốn ở cho ACE------cũng đã rất vất vả suốt mấy ngày trước đó và cả đêm 13/2 để lo chu toàn đón đoàn, ko được nghỉ mà vẫn phải luôn có mặt đầu tiên dẫn đoàn đi đối nội, đối ngoại.....
    Còn kimhoababa và các bạn khác cũng thấm mệt rã rời vì 2 đêm đi trên đường, cùng buổi sáng sang sông làm từ thiện trời cực nắng nóng ( đúng là "chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình" ), đi đến các nhà phải vòng vèo nhiều đường ngõ. Đến trưa, gặp nhau ở bến đò ai nấy phờ phạc, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì nắng, khát, đói, mệt .........

    ---Chuyến đi đã kết thúc thật tốt đẹp, nhiệm vụ cao cả và đầy ý nghĩa là chuyển tải món quà của lòng nhân ái của ACE F319 đã hoàn thành xuất sắc. Kimhoababa xin được thay mặt quĩ từ thiện F319 cảm ơn Trưởng đoàn Akay , các thành viên KUBE và hai cặp đôi applebạn trai + Tân Thanh đã rất nhiệt tâm góp công sức + vật chất để hoàn thành công việc. Xin cảm ơn mods và các mems F319 đã quan tâm, đóng góp trợ giúp cho chuyến đi càng thêm thuận lợi.

    ---Chương trình từ thiện nào của quĩ F319 cũng đều tập hợp được những con người có tấm lòng vàng----nhiệt tình, hoà đồng, thương mến, quan tâm lẫn nhau trong mọi hoạt động, ko nề hà khó khăn, hết lòng vì công việc chung. Thật là sung sướng khi quanh ta vẫn đầy ắp những điều tốt đẹp.

    ----Cuối cùng , kimhoabàbà thật vô tâm khi vừa chợt nhận ra mình giao cho Trưởng đoàn Akay tất cả mọi việc từ A--Z của đoàn. Dù rằng có sự trợ giúp qua DD của quangthang và apple + sự nhiệt tình của các thành viên, nhưng hiển nhiên trưởng đoàn phải tự lo hết và gắng sức để hoàn thành tốt nhất .


    PHẦN II.....THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MỌI HOẠT ĐỘNG

    ........còn tiếp.......(continued)
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792


    ---Thế thì kinhoababa xin nói thẳng nhé : cái cách nghĩ và làm từ thiện của bác dung1954 và meocha 168 hoàn toàn ko hợp với bbà và chắc là với nhiều người trên này. Thế nào là cười giỡn trên nỗi đau của ng khác? Thế nào là họ biết được ....??? Đoàn F319 có phải là con cháu nạn nhân đâu mà sau đó ko nên, ko được đi chơi, vui đùa ???
    --- Quan trọng là lúc nào cần tỏ ra đau buồn cảm thông, lúc nào thì cần tỏ ra vui vẻ. Sau khi đến chia sẻ những nơi buồn đau rồi có cần phải đóng bộ mặt sâù thảm suốt để chứng tỏ là việc làm của mình có ý nghĩa cao quí ko ??? Nếu chỉ đi chia buồn hoặc chia quà cho các hoàn cảnh thôi thì chắc chắn F319 sẽ khó mà tổ chức được những chuyến đi xa và tốn kém như vậy.

    ---Nên xác định rõ : Đoàn F319 ko phải là đoàn làm từ thiện chuyên nghiệp mà đi làm từ thiện chỉ là kết hợp với du lịch. Mình có tấm lòng chia sẻ , có nhiệt tình đi đến giúp các hoàn cảnh khốn khó thế là việc làm có ý nghĩa cao quí rồi , việc làm rất thực tế rồi. Còn hay hơn gấp vạn lần là ngồi nói suông hoặc chỉ tỏ ra là ta cảm thông, tỏ ra là ta đau buồn khi nghe thông tin.

    ---Đi làm việc cùng các bạn F319 đa số là trẻ trung vui vẻ, nhưng các bạn ấy ko đến nỗi ngô nghê ko biết xử sự thế nào cho phải phép đâu bác dung1954 và meocha à. Các bạn ấy sống quá tuyệt vời đấy. Già cả như kimhoababa đây mà cũng thấy rất cảm phục đó.
    Các bác cứ thử bỏ thời gian, tiền túi, công sức ra đi với các bạn ấy 1 lần xem các bác có phản đối chuyện đi du lich + từ thiện ko ? Chỉ e là khi đó các bác lại vượt quá các bạn trẻ ấy.

    ---Kimhoababa thuộc lớp người cổ hủ mà cũng ko thể có nổi ý nghĩ như thế đấy --- đơn giản là quan niệm có những việc phải
    nghiêm túc nhưng hợp cảnh, hợp tình, sống thật với lòng , với mọi người , ko cần phải khiên cưỡng, cứng nhắc.
  5. quangthang68

    quangthang68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2009
    Đã được thích:
    5
    Chuyến đi vừa qua cùng mọi người thật ý nghĩa .Mong có nhìu chuyến đi tình thương này nữa để chúng ta có thể chia sẽ cảm thông với những hoàn cảnh khốn khó khắp thế gian này.
    Mong ai ai cũng có tấm lòng như Baba,Akay
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Nhìn thấy ảnh mọi người trong đoàn em rất vui. Cảm thấy rất hạnh phúc sau lần vào Quảng Hải làm từ thiện. Hôm ấy là 14.2. Trong đoàn có 4 đôi. Là lễ tình nhân, chỉ dành cho những đôi yêu nhau. Nhưng hôm ấy mọi người được chia sẻ tình cảm của mình cho những người khác nữa. Có lẽ cảm giác của mọi người còn hơn cả hạnh phúc.
    Hôm ấy, trời nắng nóng, Nắng Quảng Bình mà. Em là là người quảng bình mà còn ko chịu nổi.
    Đọc cm của những người ko đi theo đoàn hôm ấy, cảm thấy buồn quá. Mọi người trong đoàn đang post ảnh theo thứ tự. Trên đường đi, mọi người đều mệt. Phải đi xe suốt một đêm, chưa đc nghỉ ngơi bao nhiêu thì đã lên đường. Có người còn phải về luôn trong chiều 14. Trên đường đi, một vài câu nói đùa cho quên đi mệt nhọc, một vài nụ cười cho lòng thêm phấn chấn thì có j lớn lao đâu. Khi đến thăm từng gia đình, mọi người cứ phải khóc thì mới thể hiện đau thương sao, như thế sẽ làm nỗi đau càng thêm đau.
    Đến từng nhà, thăm từng gia đình. Mọi người không khỏi đau thương và cũng lo lắng, không biết sau này, những người dân ở đấy sẽ tiếp tục sống như thế nào. Những khoản tiền cứu trợ là rất lớn đối với họ, họ sẽ sử dụng chúng như thế nào. Mong rằng họ sẽ biết sử dụng những đồng tiền đó đúng cách. Nhiều gia đình nói rằng họ sẽ gửi tiết kiệm để lo cho con cái về sau, nhưng cũng có người dùng để sửa sang nhà cửa, xây mồ mả cho người đã khuất... Nhiều nỗi lo, nhiều băn khoăn...
    ======
    Mong mọi người bình an.
  8. 0988466342

    0988466342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chào baba và các anh chị. Hôm vừa rồi được tham gia cùng đoàn tuy hơi muộn nhưng đó là một ngày ý nghĩa vì đây cũng là lần đầu tiên cháu vào Quảng Bình , và cũng đúng vào ngày 14.2. Được chia sẻ tình cảm của mình với những người dân Quảng Hải cùng apple , baba và các anh chị. Em cảm ơn mọi người, mọi người đều là những người tốt, nhiệt tình và rất tình cảm. Tuy chưa kịp làm quen kỹ mọi người nhưng em rất quý tấm lòng của mọi người dành cho người dân Quảng Hải. Hi vọng họ sẽ vượt qua được và đứng lên. Lần sau nếu cần triệu tập bà bà cứ triệu tập cháu bất cứ lúc nào. Cháu cũng hi vọng mang chút sức của mình để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn mọi người ai nấy đều mệt nhưng vui vì đã làm được được điều gì đó giúp cho người dân Quảng Hải mà em cũng quên hết mệt luôn. À cũng quên ko báo cáo với mọi người em là bạn trai của chi apple. AMEN
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Trích từ dung1954...............

    Cái này tớ cũng gc trên những nỗi đau tột cùng của người khác.
    Trên thế giới mỗi khi có nước nào bị thiên tai tang tóc hoặc .. ,những nước khác chỉ gởi các phái đoàn đến là để giúp đở, chia sẽ với những đau thương mất mát đó chứ có khi nào kết hợp đi du lịch trong những chuyến đi như vậy đâu.


    ---Vẫn có nhiều đoàn NN đến chia buồn, chia sẻ (trừ các đoàn chính phủ--tất nhiên ) , làm từ thiện ở các nước nghèo kết hợp du lịch luôn đó. Chỉ có là người ta ko thông báo ầm ĩ rằng " Chúng tôi đi du lịch---từ thiên".


    [/quote]


    Bác đang có sự nhầm lẫn giữa 2 quá trình: Quá trình tìm nguồn từ thiện (nói đúng hơn là kêu gọi từ thiện) như Ca nhạc, đá bóng,... và quá trình làm từ thiện. Trong quá trình kêu gọi từ thiện người ta có thể vui cười thế nào thì mặc, miễn sao có tiền, có quà từ thiện, càng nhiều càng tốt. Còn trong quá trình làm từ thiện, hiểu theo nghĩa hẹp là đem trao quà, đi chia sẽ đau thương mất mát, ... thì cần phải nghiêm túc và tôn trọng người nhận, phải trao quà và chia sẽ bằng cái tâm, chứ không nên kết hợp như bác Dung nói rất đúng. [r2][/quote]






    ---- Thế ông meocha biết là đoàn KUBE ko nghiêm túc, ko tôn trọng khi trao quà cho người nhận à ? Việc làm của đoàn ko phải là có cái tâm à ?????

    ----Quả là một lời góp ý rất vớ vẩn, xúc phạm danh dự và tấm lòng của 12 thành viên đoàn KUBE.

    ----Thế theo ông thì sau khi hoàn thành công việc, đi khỏi nơi đó, các thành viên vẫn phải đóng bộ mặt sầu bi, ko được trở lại cuộc sống của chính mình à ? Ko đựoc tham gia bất cứ hoạt động vui vẻ nào vì sợ gia chủ biết thì buồn à ??? Thế mới là có tâm, mới là tôn trọng à ??? Hic, đúng là một kiểu lạ quá. Thế thì chắc chắn kimhoababa và một số thành viên ko tuân theo được.

    ----Chúng tôi, kimhoababa và một số bạn luôn ủng hộ cách làm này sẽ vẫn duy trì làm đúng như mình luôn thấy đúng. Hết.








    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 18/02/2009
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Các bạn có thể góp ý với các thành viên đi làm từ thiện về cách sử dụng và chia quà như thế nào cho hợp lí và hiệu quả nhất. Còn việc xử sự trước các hoàn cảnh thương tâm như thế nào, và sau đó thế nào , chắc chắn mỗi ngưòi đi đều có đủ thông minh để nhận biết phải làm cho đúng. Thậm chí còn làm quá tốt , rất tốt nữa là khác. Mỗi ngươì có cách sống riêng của mình và có cách để làm tốt mọi việc của mình. Không nên dùng cách của mình để áp đăt và xúc phạm người khác.


Chia sẻ trang này