Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

127 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 02:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 538293 lượt đọc và 3290 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.080
    Ừ nhỉ ?
    Bọn í khôn thật !
    Không học hành nghiên cứu gì nhưng lại khôn !
    Chúng sợ anh em chửi thẳng mặt nên chẳng dám hó hé gì ! Chỉ yên lặng giữ nguyên Atc thì ... thôi rồi thân phận dân tộc ! Hic....
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.873
    Thiệt tình là bác và em dạo này chẳng lẽ vô duyên đến nỗi không bác toàn không hiểu trọng tâm điều em hỏi ? :)):((

    Cá nhân em ki.lcó hỏi bác việc nhận định TT tăng hay giảm đâu ạ ? Cũng không hỏi dòng nào hay mã nào tăng hay giảm vì những điều này em có thể có dự đoán của riêng mình và vẫn chia sẻ cùng cả nhà suốt đó thôi . :D

    Em chỉ tò mò muốn biết cách dự đoán TT của bác theo vĩ mô và kinh tế mà bác nói là nó sớm nhất và đúng ấy . ( Thấy cái gì hay là BY rất muốn thỉnh giáo để học hỏi và sẽ hỏi khi nào hiểu thì thôi nên có hơi dai tí mong bác thôg cảm :D)

    Ví dụ như bác từng nói ý là : Tháng 9 LS giảm thì CK phải giảm khi tiền dư thừa dẫn đến đầu cơ USD , tỷ giá tăng và SBV phải phát hành tín phiếu hút bớt tiền về ...
    ( Em thấy đúng quá nên rất muốn hiểu kỹ để học hỏi thêm nên vừa qua mới xin bác chia sê cụ thể hơn là vậy ) :D

    Nhưng hiện nay , LS vẫn tiếp tục giảm ( giảm hơn hôm bác bảo mua CK vì thấy cơ hội ( 23/10) , nên em hỏi bác là liệu TT có tăng được nữa hay lại phải giảm tiếp .
    Và bác vẫn khẳng định TT tăng đến cuối năm . Thế thì vụ LS giảm hồi tháng 9 khiến chứng giảm như bác nói có phải là nguyên nhân trọng yếu ???!!!

    Mà thôi , có lẽ BY không có duyên để lĩnh hội được cách dự đoán TT theo vĩ mô và kinh tế theo cách của bác nên thui em không hỏi nữa đâu ! :D
    Bác cứ lặn đi ( như bác nói dù em kg muốn bác lặn và mong bác nếu rảnh cứ vô pic sinh hoạt tiếp :D) và chúc bác cùng gia đình có một mùa Giáng sinh an lành cũng như TK tăng mạnh nhé ! %%-
    Last edited: 04/12/2023
  3. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.809
    Mình ko tham gia trận đó đâu. Bác bố trí cho mình đón lõng chặn đường lái lợn như Quan Vân Trường đi.
    phiphuong69Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.873
    Cụ chủ khiêm tốn quá thì có . :D
    Thiệt tình , với cá nhân BY , luôn thấy mình học được nhiều nhất từ cụ về tất cả nên vô cùng kính nể , quý mến và trân trọng cũng như biết ơn vô cùng ạ ! @};-@};-@};-

    Ps : TT cũng tạm ổn khi có weekly support như BY có chia sẻ hôm đầu tháng .
    Cuối năm nhiều việc bận rộn nên có lẽ em cũng không thường vô Pic chém gió góp vui được .:D
    Chúc cụ chủ và ace nhà TM một mùa Giáng sinh an lành hp và NAV tăng mạnh nha !! @};-@};-@};-:drm2

    Last edited: 04/12/2023
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.873
    Các cụ cứ đi tìm lý do để "hợp thức hóa" trend tăng trung hạn tính bằng tuần cho VNI đê :D, bắt đầu khi vượt 1100 hôm thứ 6 theo chart của BY . ( như nhận định thời gian qua là VNI đóng nến không thủng 1083 là vẫn có cơ hội đi tiếp trung hạn và may mắn là dù rung lắc cỡ nào thì vẫn luôn giữ được > 1083 để đi tiếp trung hạn và đã toại nguyện )

    Và phiên nay , có thể gọi là phiên "bà nổ theo đùng" :D , giống phiên 8/11 nếu chỉ xét thuần giá và vol .
    Cơ mà nhiều cái khác lắm khi phiên 8/ 11 thì thế này :
    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-44.1847917/page-15#post-44266813

    Nhưng phiên nay thì khác khi mới chỉ là sự khởi đầu ...

    [​IMG]
    Quanghoa86, ridd, Clara218 người khác thích bài này.
    Clara21 đã loan bài này
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.577
    He he, trận Xích Bích cho mượn gió đông là để lấy Kinh Châu, là tiền đề để hình thành thế chân vạc, bỏ trận này tiếc lắm đó cụ:D:drm
    100k, hungtran1204jamesmrrty thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.080
    Uhm... Thui , huề nhau vậy !
    Cả hai không cần nhường nhau sự khiêm tốn .
    Kiểu như câu thơ của Vtn : " Người này thấy nợ người kia . Nợ khi hạnh ngộ , nợ khi chia lìa " í mà .
    Tặng BY bài nhạc nè ! ( Thông cõm ! Hát dã chiến bình dân ...)@};-@};-@};-
    KeolacChe, 100k, trabac4 người khác thích bài này.
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    34.221
    Xuyên mây trắng rồi hỷ:D
    KeolacChe, Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    180 độ và
    360 độ x , tha hồ bác Gái định.
    Vì nó là Sầu Chung. Thế Giới Duy Chỉ Có Vn là Có Mã Cổ Phiếu Chuối Sầu Chung
    ridd, 100k, quanghung99VN7 người khác thích bài này.
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.323
    Đêm chưa ngủ

    Lẳng lặng trông vào màn đêm không tối. Cảm nhận như lâu lắm rồi, chưa được nhìn vào một đêm tối bịt bùng.
    Cũng dễ hiểu thôi mà. Nơi phố thị ồn ào, thì không đêm nào được khoát lấy cái áo đen tuyền, một chiếc áo yêu thích của đêm. Lúc nào cũng thế, cũng chiếc áo ấy. Chiếc áo loè loẹt những đốm sáng nhấp nhô hay được thêu dệt thành từng hàng dài đều đặn, nhuộm xám cả một màn đen.
    Chỉ có khi ta nhắm mắt, rơi vào giấc mộng thế gian mới tìm thấy đêm đen.

    Có lẽ còn may mắn hơn với rất nhiều người tại phố thị này. Mỗi đêm ta còn được lắng nghe muôn loài bé nhỏ rả rích dọc con sông nhỏ. Cho đất trời và cả ta còn cảm nhận một đêm đen. Luôn xao xuyến, lòng hoà nhập vào thiên nhiên đất trời mỗi khi được nghe những bản nhạc hợp xướng của những binh đoàn nhỏ bé (cóc, ếch, nhái, dế, .. ) mỗi đêm sau những cơn mưa trút nước. Có ai giống ta, còn những cảm xúc quê mùa đó không nhỉ ?

    Cớ sao giữa nơi phố thị ồn ào tấp nập này. Ta lại mong chờ đêm đen. Thấy tỏ ta hơn?
    Trong đêm đen, hoa tâm như một đoá Quỳnh nở trắng tinh khôi, toả hương thanh khiết mà nồng nàn lắm. Tình túy của ta %%-
    ...
    :) Mưa gởi cả nhà một chút cảm xúc vào đêm. Quên đi những điều thường nhật, quên cả CK đi nhé |-)

Chia sẻ trang này