Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán! (phần 4)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 27/11/2017.

619 người đang online, trong đó có 247 thành viên. 06:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10672 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Kỳ 1: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!
    Kỳ 2: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!
    Kỳ 3: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!

    -----------------------------------------------------------------
    Thiếp đi trong đêm, tôi nghe rõ một một…… trả tiền cho …………….tao, …… trả tiền cho …………….tao……………… tiếng chị Mai nhà tôi văng vẳng mỗi lúc một to.
    ----------------------------------------------------------------
    Ú a ú ớ!
    Anh, anh mơ cái gì thế! Làm con nó dậy rồi này! Đè lên cả con mà còn không biết!
    ------------------------------------------------------------------
    Vợ lay tôi dậy, cánh tay tôi đè lên bàn tay bé bỏng con tôi, mới hơn 6 tháng tuổi!

    - Anh vừa mơ gì đấy? Vợ tôi hỏi.
    - Uhm….anh có mơ gì đâu? Em nghe anh nói gì?
    - Anh ú a ú ớ!
    ------------------------------------------------------------------
    Sáng nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là bố mẹ tôi đã dậy. Ông bà đi bộ khoảng 40 phút rồi về. Vợ tôi cũng dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và cả cháo cho con ăn cả ngày. Được cái, cháu rất dễ ăn, bà chăm cháu cả ngày, chiều chúng tôi mới đi làm về.

    Dắt xe ra, mẹ tôi dặn:

    - Lát nữa con điện thoại cho thằng anh, bảo chiều tối nó qua đây bố mẹ có chuyện muốn nói.

    - Vâng! Chào bố mẹ, tụi con đi làm.

    Đang chuẩn bị dọn bữa tối, anh tôi qua, cả nhà nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

    - Bố tôi bảo, hai anh em bay lên phòng bố, bố mẹ có chuyện muốn nói!.

    - Vợ tôi biết ý.. anh pha trà rồi cầm lên cho ông, em rửa chén!

    Pha một ấm trà, tôi bưng lên phòng bố mẹ.

    Mẹ tôi nhỏ nhẹ.

    - Các con!

    - Mẹ có 4 anh em trai các con, cả cái Hoa. Đứa nào bố mẹ cũng thương. Mẹ may mắn có được cả 3 nàng dâu thảo, hiền (em út tôi chưa lập gđ). Cơ mà chuyện vợ chồng con Mai làm ăn thất bát khiến bố mẹ nhìn thấy chúng nó mà không cam lòng. Món nợ NH thì thằng anh đã giúp chúng nó, cơ mà chắc còn nợ nần rất nhiều, nên lúc nào mẹ cũng thấy nó rầu rĩ, nó đi về như một cái bóng!

    Mẹ tôi tiếp,

    - Phải cái đứa hiền lành, lễ phép với bố mẹ. Lúc làm ăn được thì thảo với cả nhà. Mẹ thương nó lắm, nhưng chẳng làm sao được.

    - Bố mẹ có chút vốn liếng, dành dụm từ ngày xửa ngày xưa – từ lúc bố các con đi B, rồi hàng tháng gửi chút lương tiết kiệm về, mẹ giữ lại cả. Rồi hồi mới vô trong này được vài năm bố mẹ rút từ tiền tiết kiệm đó, mua được căn nhà. Bố mẹ định bụng phấn đấu mua cho 4 anh em con mỗi đứa một căn, còn con Hoa đi lấy chồng thì bố mẹ cho riêng. Cơ mà nay con Mai nó như thế, bố mẹ bàn nhau rồi, bố mẹ bán căn nhà ấy đi, chia cho các con. Đứa nào giúp được vợ chồng con Hoa thì cho vợ chồng nó mượn đỡ, sau vợ chồng nó có nó trả!

    Nói đoạn, mẹ tôi rầu rĩ.

    - Bố mẹ về hưu rồi, không thể phấn đấu được đủ cho anh em con, mỗi đứa một căn. Thằng anh, mày biết đấy, bao năm mẹ dành dụm!

    - Các con đồng ý nhé!

    Tôi tròn mắt! hoàn toàn tôi chẳng biết gì về việc này. Cơ mà xem ra anh tôi chẳng có chút bất ngờ nào như tôi.

    Anh tôi đáp.

    - Chú nghĩ sao?

    - Em sao cũng được! Tôi đáp.

    - Vậy mẹ để đấy cho con! Con lo! Của chú Tư và chú Năm, mẹ cứ chia cho các chú ấy. Còn của con, để con bàn với vợ chồng thím Mai.

    Từ lúc lên phòng, bố tôi chẳng nói lời nào. Đến đây, ông đứng dậy, mở tủ lấy ra tấm bìa đỏ đưa cho anh tôi.

    - Đấy, con cầm lấy mà lo việc. Chỗ gia đình bác Sáu đang thuê nhà, con sang nói khó với bác ấy xin lại nhà để bác ấy chuyển chỗ ở.

    -------------------------------

    Sau gần ba tháng, khi cả nhà tôi ăn cơm xong, đang xem thời sự thì anh tôi qua.

    - Con mời bố mẹ và em lên phòng.

    - Anh tôi sắp sẵn 4 phần tiền, đưa cho mẹ.

    Mẹ tôi bảo:

    - Mẹ nghĩ rồi, phần của thằng Tư và thằng Út, vẫn phải để dành cho chúng nó, dù ít dù nhiều cũng để chúng nó làm vốn!

    - Của thằng Út bố mẹ giữ cho nó, bao giờ nó cưới vợ, bố mẹ sẽ đưa.

    - Của thằng Tư (tôi), con cầm lấy, bố mẹ cho con.

    Tôi bâng khuâng, một cảm xúc rất khó tả.

    - Bố mẹ cho con, con xin, nhưng con xin bố mẹ và anh một điều, tạm thời con chưa công bố với vợ con. Con đem gửi tiết kiệm đã, khi nào cần con nói với nhà con.

    Mẹ tôi tròn mắt!

    - Thế con không cho vợ con biết mà được à?

    - Vâng, con chỉ mang gửi tiết kiệm thôi! Khi nào cần, rút về con nói cho nhà con biết.

    Anh tôi nói:

    - Mẹ cứ để chú Tư lo chuyện của vợ chồng chú ấy! Bố mẹ giờ già rồi, chú ấy lớn rồi, chú ấy khắc biết lo cho vợ chồng chú ấy.

    - Phần của vợ chồng thím Mai, mai mốt chú ấy về, để con qua nói chuyện với vợ chồng chú ấy!

    Bố tôi bảo:

    - Ừ thì nó muốn gửi tiết kiệm cũng được! Cơ mà sau này thì phải công bố cho vợ con biết trước mặt bố mẹ.

    - Vâng! Con cảm ơn bố mẹ, em cảm ơn anh! Giờ bố cho con gửi đây đã!

    ------------------------------------------

    Đêm, tôi lại thao thức…. có tiền…. rồi!

    ------------------------------------------

    Sau tiếng gõ cửa, người ra mở cửa đón tôi là một người phụ nữ chạc tuổi chị Hoa nhà tôi.

    - Em chào chị!

    - Chú hỏi kiếm ai?

    - Dạ, chị cho em hỏi, anh Minh có nhà không ạ?

    - Anh đang tắm. Mời chú vào nhà! Chú chờ lát, anh tắm xong rồi xuống.

    Một lát, anh bước xuống!

    - Em chào anh! Anh có rảnh ko, em mời anh đi uống café!

    - Ừ đi.

    -------------------------------------------

    Ở quán, tôi chỉ ngồi nghe. Anh Minh như một ông thày giảng giải cho tôi về nào là cổ phiếu, nào là chứng khoán, nào là chọn mã hàng, nào là mở TK..vv. ….

    Tôi nghe bập bùng, câu được câu mất!

    Cơ mà cái câu nói của anh:

    - “Càng ngày, kinh tế khấm khá lên, thì người dân càng uống sữa. Nên anh khuyên chú, chỉ đầu tư vào VNM là chắc chắn thắng. Anh cũng đã làm như thế!” – thì tôi nhớ như in trong đầu.

    - Ngày mai chú đi với anh, nhớ mang theo CMND!

    Vậy là chỉ ngay ngày hôm sau nữa, tôi đã có một cái TK chứng khoán.

    Từ bàn NV, bước vào sàn, anh bảo:

    - Chú ngồi đây, anh bảo môi giới nó nạp tiền xong rồi đặt mua nhé.

    - Vâng.

    Ngồi sàn xem các con số nhấp nháy trên bảng điện, tất cả lạ lùng đối với tôi.

    Anh thì thao thao ngày ….xưa… H….o…………a! nhưng chẳng cái gì nhập vào đầu tôi cả.

    Cơ mà tôi nhớ mãi con số khớp lệnh nháy trên bảng điện ở đầu dòng có chữ VNM, con số 75.

    Anh Minh bảo:

    - Của chú khớp lệnh rồi đấy! 75!

    Trên đường về, tôi dặn:

    - Chuyện này anh đừng nói với bố mẹ em, cả vợ em và mọi người nhà em anh nhé!

    - Ừ, anh không nói đâu!

    ----------------------------------------------

    Đêm!

    Tôi lại thao thức.

    Sao anh Minh nhiệt tình thế nhỉ?

    Sao anh cứ muốn nhắc… chị Hoa, rồi lại tự lảng đi chuyện khác!

    Á à, hiểu rồi!

    Tảng nào! Á à!
    Last edited: 27/11/2017
  2. KDCKHOAN

    KDCKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    363
    Đúng là mỗi nguời một số, bác có cơ duyên đến với chứng khoán mà ko phải ai cũng có đc.
    Chúc bác thành công
    Duduconxanhvinasdaq thích bài này.
  3. Cuonghandy

    Cuonghandy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    4.818
    Ck cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác. Thắng lúc đầu chủ yếu dựa vào may mắn. Nhưng đu trên đường dài thì không còn là may nắn nữa, lại phải tính mới đi dài. Năm 2006-2007 những người mua VNM may mắn là chính chứ ít khi dựa trên tính toán
    vinasdaq thích bài này.
  4. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.392
    Cơ mà, bài của bác hay quá nhưng hơi nhiều cơ mà :))
    Duduconxanhvinasdaq thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Em cũng chẳng biết kiểu nói này là HN, nam hay ĐN, cả nhà em hay dùng, riết rồi thấy quen khó bỏ... giống lướt sóng trong chứng khoán khó bỏ .... coi bảng điện vậy đó bác.
  6. haohoaphongnha

    haohoaphongnha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Đã được thích:
    187
    Bác ấy làm xây dựng nên bóc tách từng phần việc rất rõ ràng, chi tiết & cũng dễ theo dõi nữa .
    vinasdaq thích bài này.
  7. justmyluck87

    justmyluck87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    854
    Hay quá bác! Nhưng bác cũng là có quý nhân phù trợ nhỉ!
    vinasdaq thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Cảm ơn bác!
    Ở hiền thì gặp lành, đi đâu, ở đâu cũng có quý nhân phù trợ hết.
    Ngay trên f này, em cũng có nhiều quý nhân tin tưởng, cổ vũ, động viên bác á.
  9. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.133
    .
  10. tvloidaklak

    tvloidaklak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Đã được thích:
    1.429
    Căn cứ những thông tin bác chủ cung cấp. Học xong đh thì cưới vợ xong là tiếp xúc với lúc tt chao đảo. Mình đoán chủ top đi làm vào khoảng năm 2006 gì đó. Tức là đầu 8x (giống mình) nhưng có lẽ từng trải và nhiều kinh nghiệm.
    Mình đọc trên F này rất nhiều nhưng những bài viết lắng đọng trong mình thì thật sự rất hiếm. Cũng phải nói thêm là chủ top cũng có điều kiện căn bản rất tốt. Cha mẹ cơ bản. Anh em trong nhà cũng giỏi giang và bản lĩnh. Là môi trường tốt để phát triển. Ko như mình. Cha mẹ đều là nông dân. Điều kiện eo hẹp. Nên cơ hội tiếp xúc với chứng của mình cũng muộn màng hơn.
    Nhớ hồi 2007 cũng mới đi làm dc 1 thời gian. Chứ có tích luỹ gì. Lúc đó có thằng bạn học chung phổ thông. Lúc xưa nó học rất giỏi. Sau này lấy 2 bằng đại học. Năm 2007 nó mua cổ phiếu cả tiền tỷ mà mìn thấy choáng. Vay mượn linh tinh. Cầm cả sổ đấy gia đình. Sau đó thấy nó thất thần. Đến 2013 gặp lại nó chỉ nói ngắn gọn.
    Mày ah..... Giờ tao đi làm chỉ đủ trả lãi thôi mày ơi. Nghe mà não lòng. Cũng may nó làm ngân hàng ko hiểu xoay kiểu nào mà né dc vụ đáo hạn.

    Mình vào nghiệp chứng cũng tròn 4 năm. Trong đó có 2 năm bầm dập. Mình ko có người dẫn dắt nên tất cả phải tự tìm hiểu. Rút kinh nghiệm sương máu. Và cũng mới chỉ có thành quả 2 năm nay. Cũng chưa trải qua những lúc tt bán đổ bán tháo nên còn nhiều cái phải học lắm.
    Bác chủ nhiều kinh nghiệm vậy. Rất mong bác chia sẽ thêm về nghiệp chứng. Về phân tích doanh nghiệp. Những cái mang tính chuyên sâu để ae mới vào đc học hoi thêm.
    Cám ơi bác.

Chia sẻ trang này