Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán! (phần 5)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 06/12/2017.

1067 người đang online, trong đó có 426 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11206 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Kỳ 1: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!
    Kỳ 2: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!
    Kỳ 3: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!
    Kỳ 4: Sàn OTC và những kẻ Chết Vì Chứng Khoán!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm!

    Tôi lại thao thức….!

    ----------------------------------------------

    Mua xong VNM, tôi chẳng biết gì nữa. Điều lo lắng bây giờ là vợ tôi sẽ biết! Làm sao bây giờ?

    Cả đoạn đường về nhà, anh Minh chở tôi, sao dài thế?

    Vừa chống xe trước nhà anh, tôi nói: Anh à, uống café đã nha anh!

    - Vừa mới uống rồi, giờ uống gì nữa, sắp đến bữa trưa rồi! Như đọc được ở tôi băn khoăn điều gì, anh nói tiếp,

    - Thôi, vào đây với anh, để anh bảo chị kiếm gì đó, anh em mình nhâm nhi gì chút.

    Vừa vào nhà, anh bảo chị:

    - Em đi ra chợ hẻm, kiếm chút gì đó, anh em anh nhâm nhi vài lon bia.

    Nói đoạn, anh mở tủ lạnh lấy ra 2 lon bia, đưa tôi một lon và anh nhanh chóng khui: tách.

    - Nào, chúc mừng chú!

    Đầu óc tôi còn đang mông lung, chẳng còn hào hứng gì với lời chúc của anh. Đọc được suy nghĩ này, anh hỏi,

    - Chú đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?

    Chẳng là bố mẹ em có được căn nhà thứ hai, giờ bán lấy tiền thêm vào giúp vợ chồng chị Mai. Bố mẹ em quyết định cho vợ chồng em và thằng út 2 phần riêng. Em thì đem đổ vào sàn hết hôm nay.

    - Tưởng gì! Không lo đâu, anh không nói gì đâu, bí mật nhé!

    Cơ mà thế nào vợ em cũng biết! Hình như mấy hôm nay, sau bữa anh trai em qua, vợ em cũng có linh cảm có gì đó khang khác – qua ánh mắt em biết vợ em đang dò xét em.

    Em thì bảo với bố mẹ em là em đem gửi tiết kiệm.

    - Vậy thì chú về bảo với bà, rằng chú đã gửi tiết kiệm, có sao đâu?

    Cơ mà tiết kiệm thì phải đem cái sổ về chứ? Đằng này em lại ko có, khi vợ em hỏi, em biết nói làm sao kia?

    - Ờ thì cứ trả lời nhì nhẳng, ỡm ờ cho xong chuyện.

    Vợ em lại tưởng em làm vốn riêng, lằng nhằng đâu đó thì mệt.

    - Vậy thì chỉ còn cách, chú làm sao cho bà đỡ cho pha này, anh nghĩ ổn.

    Hay là anh qua nói chuyện giúp em, để mẹ em yên tâm?

    - Cơ mà nói dối á? Nói sao by giờ?

    Đấy! anh mà còn khó, huống hồ là em.

    - À, thôi được rồi, mấy bữa nữa, anh mở xưởng cơ khí, anh nói dối là 2 anh em chung. Chú nghĩ sao?

    Ánh mắt anh lóe lên – cái kiểu lóe lên giống như lúc anh nói chuyện “chuyển tiền” để lấy tiền của mấy anh lao động mua xe cho ông Khang!

    Hình như anh đã sắp ngay được câu chuyện!

    Tôi tiếp, cơ mà anh vẫn phải bảo mẹ em bí mật nhé!

    - Được rồi, để anh!

    Yên chí dùng bữa trưa với anh chị Minh, sau khi dùng bữa anh bảo:

    - Để anh mở nhạc chú nghe, bộ Audio anh mới tậu đấy!

    Nói rồi anh chị lên phòng nghỉ trưa.

    Tôi lăn ra ghế dài ngay phòng khách….nghe nhạc… Bộ dàn Audio của anh, nghe đâu tới mấy trăm triệu!

    Trong tiếng nhạc du dương, réo rắt, lạ thay, tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đây:

    “Anh thì đừng có mà chứng với chả cháp đấy nhé! Khối người Chết Vì Chứng Khoán ra kia kìa! Bán nhà, bán cửa, ra đường…. đầy ra đấy, chẳng phải riêng chị Mai đâu! Anh đừng có mà bén mảng đến ….sàn đấy nhé! Đừng có mà đưa cả bố mẹ, cả mẹ con em ra đường!

    Anh Hai chỉ đỡ được cho chị Mai thôi, giờ anh mà thế, anh ý có đỡ được nữa hay ko? Hay NH nó lại tịch thu luôn cái nhà cuối cùng này???”

    -----------------------------------------------------

    Nghỉ trưa xong, xế chiều, anh em tôi hành quân về nhà, anh thì vào chỗ mẹ tôi đang chăm mấy đứa nhỏ, tỉ tê, chuyện trò!

    Tôi biết ý lảng đi chỗ khác.

    Sau lúc anh về, dò xét thái độ, tôi cũng chẳng biết bà vui hay buồn!

    -----------------------------------------------------

    Mẹ tôi lại nhỏ nhẹ:

    - Làm ăn thì cẩn thận con nhé! Giờ người khôn, của khó… dễ xảy nhà ra thất nghiệp, rồi đổ sông đổ bể lắm đấy.

    - Cơ mà thằng Minh….thì mẹ cũng tạm yên tâm!

    - Đáng ra, nó là anh mày rồi con ạ!

    Á à, hiểu rồi!

    Tảng nào! anh Minh cứ buột miệng nhắc… chị Hoa, rồi lại tự lảng đi chuyện khác!

    -----------------------------------------------------

    Ngày rộng tháng dài, dần dà chị Mai cũng kể lại những câu chuyện.

    - Ham lắm chú à.

    - Mua hôm nay, mai có lời!

    - Không biết tiền ở đâu mà nhiều thế? Lúc ý, chị thấy tiền chất đầy xung quanh!

    - Rồi đến chừng, rớt như viên sỏi! lăn như cái cối đá từ đỉnh núi xuống vực!

    - Giò tiền đi đâu sạch….. để lại cho chị một núi nợ! Bao giờ vợ chồng chị trả được anh Hai? Bao giờ chị trả hết nợ bố mẹ đôi bên? Bao giờ chị lấy lại được căn nhà?

    Những cổ phiếu, những tên công ty, chị lần lượt kể… nào là REE, nào là SAM…. Rồi nào là FPT..vv

    Cái đầu tôi nó cứ lùng bùng…VNM, VNM của tôi… mày có giống như vậy ko?

    “Rớt như viên sỏi”; “lăn như cối đá từ đỉnh xuống vực”… Những từ ngữ mà chị Mai mô tả, lùng bùng trong tôi! Tôi tưởng tượng ra cái cối đá lăn từ trên đỉnh núi xuống! Mất hút!

    Lần lượt, nào đỉnh REE, nào đỉnh SAM, nào đỉnh FPT…. Vách dựng đứng! Lăn!

    Hình như những cái cối đá lăn từ những đỉnh núi ấy, nó lăn gần đến ….mình!

    -----------------------------------------------------

    Hình như cái cối đá lắn, nó lăn gần đến ….mình! Vách núi! Cứ mỗi khi nhớ lời chị Mai, tôi toàn nghĩ ra những vách đứng! Cối đá lăn! nào đỉnh REE, nào đỉnh SAM, nào FPT…. …nhiều lắm! Nhiều vách núi dựng đứng lắm! Nhiều cối đá lăn lắm! Người ta kể ra có đến hơn 20 cái đỉnh như thế!


    Chập chờn trong tôi:

    + VNM! “Của chú khớp lệnh rồi đấy! 75!”

    + Ánh mắt anh ấy!

    + “Đáng ra, nó là anh mày rồi con ạ!”

    Mà tôi cũng thấy, anh ấy như anh ruột mình thật! Rất lạ!

    ----------------------------------------------------

    - Gớm, anh em nhà anh hồi này làm ăn chung có khác!

    - Suốt ngày cà phê cà pháo!

    Tiếng vợ tôi, khiến tôi run run! Gấu đấy!

    =================================================================
    Đây, núi REE!

    [​IMG]

    =================================================================
    Đây, núi SAM

    [​IMG]

    =================================================================

    Còn nhiều vách núi lắm! Nó cứ nhấp nhô hết đỉnh này đến đỉnh kia, toàn vách đứng!

  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    =================================================================
    Đây, núi BMC


    [​IMG]
    =================================================================
    Đây, núi SJS

    [​IMG]

    =================================================================
    Đây, núi FPT

    [​IMG]
    =================================================================

    Đây, núi HRC

    [​IMG]
    =================================================================

    Đây, núi TDH

    [​IMG]
    =================================================================

    Đây, núi NTL

    [​IMG]
    =================================================================


    Đây, núi PVD

    [​IMG]
    =================================================================
    Đây, núi VSP


    [​IMG]


    =================================================================
    Đây, núi BVS

    [​IMG]

    =================================================================
    Đây, núi SD7


    [​IMG]
    =================================================================
    Đây, đỉnh S99


    [​IMG]

    Những đỉnh núi, nhấp nhô, nhấp nhô... chập chờn trong giấc mơ tôi: VNM !!!
    ChiPheo98, Vuongho88, Denmo6 người khác thích bài này.
  3. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.392
    Hay quá
    vinasdaq thích bài này.
  4. KDCKHOAN

    KDCKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    363
    Cơ mà em thấy núi REE của bác vượt đỉnh năm đó rồi mà :)
    vinasdaq thích bài này.
  5. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Bác là một trong 1% MAY MẮN sống sót qua đợt 2007-2009 nhờ VNM. Với kiểu hold như bác thì tất cả chỉ là MAY MẮN.

    Tôi biết nhiều người bạn có VNM từ những năm 2006. Tuyệt nhiên chỉ mua không bán.

    Và rồi tôi cũng biết nhiều người có rất nhiều PVD từ lúc đấu giá quanh 13.x-15.x, và cứ thế tiếp tục mua thêm PVD chứ không bán. Thời điểm ấy khó có ai có thể nghĩ PVD có thể sụp đổ cả vì không ai có thể nghĩ dầu lao dốc mạnh như vậy. nó như là blackswan của ngành, không ai biết trước được khi nào nó xảy ra.

    Giờ bác chọn hold cổ cảng hàng không chẳng hạn, nếu MAY MẮN không có blackswan nào của ngành, bác sẽ có lãi. Mà cái blackswan thì không ai nói trước được.

    Tôi không bác phong cách đầu tư của bác nhưng yếu tố MAY MẮN đóng góp ít nhất 95%.

    10 năm nữa sẽ có một số ít tồn lại post những bài như thế này.

    Người chiến thắng thì có quyền lên tiếng

    =D>
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Núi REE thì đã vượt đỉnh năm xưa.
    Riêng núi DHG, còn vượt gấp rất nhiều lần, mặc dù DHG ngày ấy có giá tới 533k/cp.

    Vâng bác! Sữa ngày nào người cũng uống, giống như xe máy uống xăng vậy!
  7. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    686
    bác có tài văn chương quá :)
    vinasdaq thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Cảm ơn bác!
    Cơ mà văn chương ko chiên lên để ăn đc như ....trứng!
    bluesky15 thích bài này.
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    74.957
    Trong số những đỉnh trên kia, ngoại trừ SAB, các bác có thể thấy các đỉnh khác cao cỡ như vậy ko?

    Đây chính là điểm khác biệt giữa năm nay và năm trước.

    Và đó là thông điệp mà Kỳ 5 này muốn gửi tới các bác.

    [​IMG]
    qhi thích bài này.
  10. hit-and-run

    hit-and-run Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    686
    Nhưng trong văn bác có lửa để chiên... trứng :))
    vinasdaq thích bài này.

Chia sẻ trang này