SHI - Cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nghiêm túc và đủ kiên nhẫn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/01/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4251 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1028461 lượt đọc và 25249 bài trả lời
  1. tihonsieuquay

    tihonsieuquay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Đã được thích:
    5.016
    Quan trọng là lái bác ơi, TT Vịt ngan này mà so sánh sao được :)
    thatnhudem thích bài này.
  2. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.301
  3. hoctrostock

    hoctrostock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    3.848
    Nếu thế thì sao bác ko mua KLF, GTN, HAI...mà cứ phải rình rập, chờ đợi SHI trong thất vọng cho khổ thân vậy?
  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.301
  5. Ngoclam714

    Ngoclam714 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2013
    Đã được thích:
    3.064
    đánh ccccccck là tiền của mình mà sao cứ phó mặc cho đội lái nhỉ
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cho bác nghĩ sao thì nghĩ nhưng em nói lời cuối về SHI thế này:

    Ở VN có trò quý 1 và quý 3 không có kiểm toán nên thích lãi/lỗ bao nhiêu cũng được và phụ thuộc mục đích quản trị của DN.

    Quý 2 và 4 có BCTC có kiểm toán con số thật sẽ hiện ra phần nào.

    Trong nhịp đánh lên tăng vốn phát hành để cấn trừ nợ thì NDT đánh theo sẽ ăn nhưng ăn được là do bên đánh chấp nhận bỏ vốn để kéo.

    Tuy nhiên già néo đứt dây, bác nào vào lớn đố lãi nổi sau quý 2.

    Không tin cứ mark lại giá trước và sau phát hành.
  7. hoctrostock

    hoctrostock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    3.848
    Mình có thằng bạn bị âm TK nặng do suốt ngày theo (đi sau) lái, giờ còn không chịu ăn năn thay đổi triết lí đầu tư, cứ lao đầu vào mấy con phát hành giấy lộn vì thấy "rẻ" và có lái, nói mãi không nghe.
  8. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Cái hồi mới biết lái xe... Có bằng Pet B2 rồi nhưng vẫn run nhất là đi bộ qua cái đoạn Nguyễn Xiển rẻ vào Nguyễn Trãi...
    Hôm ấy mượn được ông anh con Kia CD cộc, xí xớn oánh đến nhà gấu đón đi chơi cho nó hoàng tộc, đại ra. (Chứng tỏ anh đây éo có gì ngoài điều kiện). Đến đầu ngõ nhà nàng, mình bấm hồi còi "pét... pét....pét pét... pét" nghe rất nhã. Xóm nàng SH nhiều như chó con Libety,lx thì như lá rụng, nhưng ô tô thì lác đác như Mít đực có quả. Nghe tiếng còi, bà con khu khố rộn ràng hẳn, thò đầu thụt cổ trầm trồ xuýt xoa. Nghe xa xa Bà bán nước chẹp miệng “nhà ấy có phước rứa, thăng có bốn cái bánh đến rước” Mình mà trẻ lại chục khoai sọ, cũng đong vài thằng trên otofun cho nó nhàn cái hạ,... tiếp tục bà lại tợp miếng nước vào mồm.
    Lũ trẻ đang vả cơm, nghe tiếng còi cũng vứt bát chạy ra... đón mình như Việt Kiều A me ri cờ về nước.
    ... Bọn nhóc nháo nhác chạy ra tới nơi, thấy con xe mình thì thất thểu quay về. Loáng thoáng có tiếng kêu thoảng thốt: "**! ...Tao tưởng thằng bán kem mọi khi..." Đắng lòng...
    Đỗ xịch trước cửa. Bố mẹ nàng nhào ra bắt tay: "Cháu đến chơi đấy à? Quý hóa quá, vào nhà chơi đợi em nó tí đã "Mình chân bước mà lòng bâng khuâng, lòng trống vắn & không quên ấn cái điều khiển khóa xe “chíu” ôi sao mà tuyệt thế. Cơ mà Mọi bữa toàn thấy xua chó phốc từ đầu ngõ. Ngạc nhiên chưa?
    Vào nhà, cụ bà lễ mễ pha nước, cụ ông khéo léo gọt hoa quả thoăn thoắt, mời mình xơi như con cháu trong nhà. Còn gấu mình chắc đang vả matit kịt liệt (đi chơi với xế hộp chứ có phải đùa đâu?)
    Trong lúc ngồi đợi nàng mông má, các cụ nhanh nhảu bắt chuyện:
    " Dạo này nhà mình có khỏe ko cháu" ..."Cái xe này cháu mới mua à? chạy dầu hỏa hay chạy xăng 92, nhìn có vẻ rống một cái Cường $ đi? Chắc đắt lắm nhẩy...?" hiệu gì đấy, đập quá xá
    Mình khiêm tốn nâng lời vàng ngọc:
    "Dạ... cũng mấy trăm củ thôi bác ạ"
    Các cụ ngẩn người: "thế a? thế a?..." hai ông bà đờ đẫn nhìn hướng về cái xe trước cửa mà ánh mắt long lanh như chuẩn bị “Động phòng hoa Tre” hồi còn thèm thuồng...
    Cụ rai lại nhỏ nhẹ nói: Học cưỡi con nầy khó hè, đi cũng run phải biết, Phải chi ta còn trẻ thì cta sẽ là một cặp đóa,...chẹp nuốt nc chè nghẹn ngào đầy tiếc nuối. Cụ gái tiếp ta là chỉ khoái cái cần số để vặn,...mình ngẩn người không biết tại sao, cũng may gấu đã làm hàng xong gỡ rối, hai đứa lễ phép xin đi chơi tối xem Muisịc giao lưu Nệ Rơi và những người bạn.
    Các cụ vồn vã: "các con cứ đi chơi tự nhiên nhá... mà nhớ mang chìa khóa nhà chưa con, Mưa quá thì vào chỗ nào có điều hòa nghỉ cũng được?"
    (Mình thấy mắt rưng rưng, vì mọi bữa đến chơi, cụ bà căng võng ngồi nghễu nghện cửa phòng gấu như cấm quân, cụ ông ngồi tiếp mình, chốc chốc lại ngửa cổ rít thuốc, nhả khói nhấm nhẳng "cậu có biết bơi không?" lại = con chó, <con chó... Mình nói cháu giống bác thế là gạt tàn bay trong gió nhưng mà vẻ đập trai của mình không bị sứt mẻ gì vì mình cũng hoc được vài chiêu của Lý tử long,...).
    May gấu lôi ra sân chứ ko mình cảm động phát khóc mất.
    Đi ngang qua bờ rào, mình ngắt bông dâm bụt cài áo trông như tài tử điện ảnh. Sau đó nhanh nhẹn mở cửa bên phụ, cầm tay dìu nàng vào xe như mệnh hệ phu nhân, quá ư xoang choảnh.
    Khi nàng đã yên vị, mình quay sang gật đầu chào các cụ rồi nghệch háng, không phải dạng vừa đâu chui vào... Lại một tràng còi rộn rã vang lên, vài thằng nhóc thò đầu ra, lầu bầu câu gì ko rõ?
    Qua gương kính chiếu hậu chỉnh tay có camera tự chế... vẫn thấy các cụ đứng ở cổng đưa tay vẫy vẫy...
    Chao ôi... thương thương là...
    (Luồn lách qua những ngõ phố, rồi trườn qua những con đê, đôi uyên ương dập dìu đi qua những nơi huyền ảo tráng nệ của cuộc sống phồn hoa của cái đất Hà Lội này)
    Tan music, chụp choẹt được vài cái ảnh up lên Fay Búc, check in tứ tung rồi bìu díu nhau về và tất nhiên lên xe với nhiều con mắt thèm thuồng nuốt nước bọt.
    Cung đường xa nên làm tý FM cho nàng thưởng thức:
    Đang nghe radio, có đoạn:
    "Tai lá mýt, đuýt lồng bàn
    Dáng đi lúc lắc sẵn sàng chọn ngay"
    ..."Nếu da hồng hào lông tơ trên mặt nhỏ mịn mềm thì tức là khỏe mạnh..."
    Nghe đến đây mình quay sang nhìn nàng nháy mắt. Nàng thẹn thùng đưa tay sờ lên mặt ngắm nghía, cười cười: "trông em cũng khỏe mạnh, đáng yêu ra phết anh nhỉ?" :))
    Bỗng phát thanh viên lại nói:
    - Bà con và các bạn thân mến , chương trình tọa đàm kiếm thức nuôi lợn đến đây là hết . . .

    ...Dậy ** thằng kia vữa khô rồi ra trộn đi mày, e chợt tỉnh cơ mê, lấy tay gạt nước dãi và lảo đảo ra trộn vữa như những ngày nào... và thổi sáo ...ước gì e mua được way tàu, ước gì e chở nàng trên chiếc xe này,...

    Đắng à mà thôi!


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 20/05/2015, Bài cũ: 20/05/2015 ---
    Chơi hàng có lái phải nhanh nhạy, ko là đi viện ngay
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.301
    Quý 1/2015 SHI lãi ròng 19,2 tỷ.
    Quý 2 tớ dự nó lãi gấp 1,4 - 1,5 lần quý 1.
    Bác có thể kiểm chứng ngay khi SHI ra BC tháng 5 và tháng 6 tới đây.
    phipham, Change72, anhsanglen4 người khác thích bài này.
    hoctrostock đã loan bài này
  10. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.639
    Nghi ngờ là việc của ... đàn CỪU
    :drm1:drm1:drm1
    van123, phipham, cefalexin2 người khác thích bài này.
    hoctrostock đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này