Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

4782 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 848381 lượt đọc và 10001 bài trả lời
  1. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Vậy mới lạ...
    ANGUYENFBV thích bài này.
  2. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.113
    Cu em quen, hay cafe, kiếm vài củ to nhờ short ps rồi đấy. Kinh thặc.
    ANGUYEN, Binh YenFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.172
    Bác tin vào cái matrix vớ vẩn muh mấy tay rỗi hơi rỗng nghề đi training ra rả hết chổ cty này đế chổ nọ ấy sao? Đời muh 4 nhóm người như vậy thế thế giới tốt lành lắm thay.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.100
    Về vấn đề đọc sách em nghĩ ngoài chuyện kg có tg và tâm trí cũng một phần do thói quen và lười nữa bác ạ .
    Em nhớ ngày xưa em mê đọc sách lắm , từ cấp một đã rất ham đọc , ngay cả hồi luyện thi đh vẫn vài tập sách dày cộp đủ các thể loại .X_X:D
    Nhưng giờ thằng nhóc nhà em lười đọc lắm , càng lớn càng lười . Nói phải học chỉ là nguỵ biện vì nghỉ hè hay các kỳ nghỉ lễ nó cũng có đọc đâu . Online chat chit với nhóm bạn và xem các chương trình giải trí thì nhiều .
    Dân tình giờ kg la cà quán xá nhậu nhẹt thì lại xem những chương trình game show giải trí và lướt web lướt face chứ cũng chẳng mấy ai mặn mà trước khi đi ngủ dành một giờ đọc sách hay sáng cuối tuần mở trang sách bên tách trà thơm :D.
    Chẳng phải thế mà thằng con em nó thấy em share hay đăng những bài viết có ý nghĩa về cuộc sống nó bảo mẹ đăng mấy cái bài dài vậy chẳng mấy ai đọc đâu nên sẽ rất ít like , đăg một tấm ảnh là đầy like ngay :)) . Em bảo nó mẹ kg thích đăng ảnh và cũng đâu phải câu like nên kg cần. Thấy cái gì hay thì đăng lại cho bản thân và cho những ai có duyên lượm được gì thì lượm từ chúng thì lượm thôi. :D
    Thôi rồi Lượm ơi ! Cái này kg thể nói quyền tự do này nọ được vì nếu như có người trong hội bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng . Còn như kg cách gì chế ngự thì thôi đành cho họ ở một khu và bắt buộc cách ly vậy . Dịch Hàn Quốc lần này bị nặng cũng từ nhà thờ mà ra cả . Hic ...
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.172
    oh... vậy sao bác? FBV nhớ mang máng là ở 1 bệnh viện liên quan đế chữ Pháp chăng... hehe..
    ANGUYENandyng1985 thích bài này.
  6. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Nói đến độ đẹp trai thì từ tết đến giờ không dưới 8 người hỏi tôi là ANH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HẢ?

    Đau đến thế là cùng ...huuuu...
    Rose2018, ANGUYENFBV thích bài này.
  7. andyng1985

    andyng1985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    17.701
    Chính xác ah bác FBV, FPV ah. H có cái miếu thờ trong đó
    ANGUYENFBV thích bài này.
  8. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Bệnh viện Việt Pháp nhưng bác sỹ đó lại là Người Ý đã hy sinh khi chống SARS
    --- Gộp bài viết, 24/02/2020, Bài cũ: 24/02/2020 ---
    Tôi rất hy vọng ngày mai có nhà mới và khi đó nick mới của tôi là SIEUSONG
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Chính sự bào mòn văn hoá đọc , mà sinh ra nhiều thứ hời hợt ...
    Hiện tượng nhận phơn phớt thông tin , phơn phớt lý thuyết ...Cứ thế... do thuận tiện , mà quá nhiều thông tin , lý thuyết ...đã đến với chúng ta .
    Tiếc thay , dù nhiều đến đâu , mà đem thừa số cho chữ " phơn phớt " , thì cũng chỉ là biết phơn phớt .
    Cái biết , mà vừa rộng , vừa phơn phớt , thì vô cùng nguy hiểm . Vì nó làm cho ta TƯỞNG LÀ ĐÃ BIẾT .
    Tôi rất ngạc nhiên khi phỏng vấn tuyển dụng ( kinh tế ...nhưng thử dạo qua các kiến thức thường thức và cơ bản , xem các em sau đại học sẽ ra sao ), rất ngạc nhiên , khi hỏi những câu đại loại : Vì sao xe ở lưng chừng dốc lại cứ có huynh hướng lao xuống dốc ? Vì sao khi lau nhà bằng nước ta dễ trượt ngã hơn ngày thường ? Sắt nặng hơn nước , sao tàu thuỷ là một khối sắt khổng lồ lại nổi ? Sao lại có thuỷ triều ? lúc nào triều cao nhất, lúc nào triều thấp nhất ? Sao lại có bốn mùa xuân hạ thu đông ??? Sao ta lấy đầu đũa đâm nhẹ vào vỏ dưa hấu thì không thủng , mà vót nhọn đầu đũa nhọn như mũi kim khâu , thì cùng lực nhẹ ấy là đâm thủng ? v.v..và v.v... Thì các em lại có vẻ ngơ ngác như nai vàng !!! hic...
    FormulaeBinh Yen đã loan bài này
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.172
    Tôi thì e trong 1 chu kỳ rơi vào khủng hoảng thì người ta thay nhau lột lông cừu nhỏ lẻ như vầy... chứ siêu sóng thì trong 1 năm tới e là chưa ...
    Rose2018, SongsanhANGUYEN thích bài này.

Chia sẻ trang này