Chia sẻ thông tin, nhận định, kinh nghiệm (phần 5)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by duc6869, May 14, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
1896 người đang online, trong đó có 758 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,553
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 18, 2010
    Likes Received:
    4,613
    Nhìn thị trường giảm mạnh thế này lại nhớ đến năm 2010, lúc tk mình bị giải chấp. Cũng rơi vào thời điểm hè nhưng là cuối hè. Chiến trường khốc liệt, chỉ có 5% sống sót trở về. Máu thịt của người này là bữa tiệc của kẻ khác. Thắng thì cũng tổn thọ
  3. choiphaithang

    choiphaithang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Nếu biết chọn con chuột nào vừa miếng vẫn có thể vồ, - mèo nhỏ bắt chuột nhỏ là ok đấy, không cần pahir hoãn sự thèm khát đó lại đâu, chỉ có điều mèo ăn thỏ thẻ và rất từ từ, bình tĩnh không nghẹn đấy nhá[r2)][r2)][r2)]
  4. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 25, 2009
    Likes Received:
    254
    Chuyện đôi dép >:D< (Góp vui cho a e lỡ kẹp cổ tuần này)
    Em gái ạh…Đừng nhìn anh thế chứ !
    Đôi chân anh…Không dép cũng thường thôi…
    Thị trường rơi…Hồi sáng em có coi ???
    Đua bán tháo…Nhiều người quăng mất dép !!!

    Nè …Lap-top …Đôi tay này run rẩy…
    Cái quần Jean…Không ăn sáng bổng dài thêm…
    Đặt lệnh đua…Anh thức lúc nữa đêm !!!
    Bập điếu thuốc…Quên đánh răng rửa mặt…

    Sàn chứng khoán…Đã đông càng thêm chật…
    Cớ sao em…Chăm chú chỉ nhìn anh ???
    Đẹp trai chăng…Cái vụ đó chưa rành …(Hihi)…
    Cười tủm tỉm…Em cười ai em gái ???

    Lộn dép ư…Đời ai “Từng không phải ?” …
    Mất dép ư…Chuyện đó cũng thường thôi !
    Em …Anh…Bèo dạt mây trôi…
    Nhìn nhau......
    Nhìn nhau giây phút ......nhớ.... đừng bận tâm....[r32)]
  5. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 18, 2011
    Likes Received:
    7
    Thời điểm ấy 2010,...ngồi làm việc mà mồ hôi vã như tắm,......ngoài trời nóng như đổ lửa, nhớ mãi,....MAC lên 42 rồi cắm mặt xuống 26,....DCS lên 52 rồi đổ nhào như tên lửa ......nhớ mãi không quên,....:-bd
  6. choiphaithang

    choiphaithang Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Civic 2.0 giá rẻ đây, bán đi bắt đáy và giải chấp cái nào[-)[-)[-)[-)
  7. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,553
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,318
    Tình hình là TT rớt mạnh quá, tk nào sử dụng Margin sẽ bị áp lực bán khủng khiếp.

    Một cách tránh là vào trú ẩn các cổ an toàn cơ bản và ít margin.

    Bác nghiên cứu LAS xem, nhờ nó mấy phiên rồi lỗ lã ko đáng kể.
  9. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,553
    LAS, PLC, NTP,.. là các cổ phiếu chất lượng hàng đầu trên HNX đó bác.
  10. duc6869

    duc6869 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 9, 2011
    Likes Received:
    4
    Thực lòng tôi thấy rất đồng cảm với những người đang cầm nhiều CP vì ít nhất thì cũng hy vọng cuối phiên hồi nhưng ko thành, cuối tuần hồi hộp mất vui, tuần sau lại chỉ biết tiếp tục hy vọng. Tình trạng của tôi hồi tháng 5 năm ngoái cũng khá giống như vậy nên tôi rất hiểu. Hy vọng rằng tiền có thể mất và sẽ kiếm lại vào lúc khác được nhưng các cụ được 1 cái rất quý là kinh nghiệm. Sau mỗi thất bại, chúng ta cần rút kinh nghiệm để lần sau ko bị đi vào vết xe đổ nữa.

    Khi ra trận, người tướng tài nên là người biết nhìn tương quan lực lượng giữa ta và địch, dù có tổn thất khá nhiều quân số chưa đạt được mục tiêu nhưng thấy địch quá mạnh thì vẫn nên rút tàn quân về để bảo toàn lực lượng cho trận đánh khác thay vì động viên tinh thần anh em xông lên với hy vọng ý chí và quyết tâm sẽ đủ để chiến thắng.

    Cuối tuần rồi, rất mong các cụ bình tâm và giữ cho mình được thư giãn và tỉnh táo cho tuần sau.

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page