Không dám sinh con vì lương thấp (Xin phép mod)

Discussion in 'Giao Lưu' started by thatnhudem, Jan 8, 2011.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 05:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. trueinvestor

    trueinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    849
    Có phải ngành nào cũng có cơ hội ra ngoài làm cho công ty này nọ đc đâu bác, học hành bao nhiêu công sức bỏ ra ngoài đi làm trái nghề chỉ vì miếng cơm manh áo đúng là đau sót.
  2. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,658
  3. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    36,658
    Nói cho cùng thì chế độ lương của ta nói là mấy năm qua cũng có điều chỉnh tăng, nhưng vì lạm phát tăng mạnh quá (đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm, giá điện, giá xăng dầu và giá nhà đất) nên cuộc sống của đại đa số người dân đều tăng theo kiểu "Phú quý giật lùi"
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Kêu lên đội tiên phong đi
    Nhờ đội tiên phong dạy cho cách làm giàu để kiếm tiền sinh con
  5. chtruong

    chtruong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2001
    Likes Received:
    0
    Chỉ công chức VN là khổ thôi nếu ko có chân gì thế lên cải cách hành chính mới chuối thế, còn công chức Lào và Campuchia thì giàu thôi rồi và thuộc tầng lớp được chính phủ care
  6. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Mềnh có con bạn học cùng trường, lấy chồng gần chục năm chẳng con cái gì. Vợ giáo viên đại học, chồng cán bộ văn hoá tỉnh Hà Tây. Hỏi her sao k sinh, eegs có vấn đề, no! husband có vấn đề, no! hoá ra ở nhà thuê, lương ba cọc ba đồng k dám đẻ
    Vừa rồi cô thương, sát nhập Hà Nội vào Hà Tây, thế là ông chồng thành cán bộ vhoá... Hà Nội, có cái chấm cái mút, giờ có thằng ku rồi! :))
    Tóm lại : Ở ta muốn có con, thì phải có tiền. Muốn có tiền, làm công chức thì phải làm công việc có thể ăn chặn được ai đấy. Cứ có chấm và mút thì mới có tiền, còn lương thì....ngụp lặn lắm.
    Tính ra ăn lương mà sống là khó rồi, 500 năm mới mua được nhà
  7. kienceo

    kienceo Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 25, 2008
    Likes Received:
    2
    Mình cũng nghĩ số thực cao hơn nhiều lần!
    Dân VN mình buôn lậu ra nước ngoài thì thôi rồi, các bác cứ thấy nó xuất gỗ Sưa tính vài triệu 1kg đó, có khi 1 làng Đồng Kỵ xuất khẩu đạt nửa số GDP theo báo cáo rồi ý chứ
  8. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 9, 2010
    Likes Received:
    2,571
    Thực tế[r2)]
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Chuẩn làm gì mà thấp thế chứ

Share This Page