$$$$-----SSM------$$$$: Cổ đông vào hết đây nhận tin cuộc họp HĐQT chiều nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bomto88, 22/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6906 người đang online, trong đó có 958 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 32736 lượt đọc và 254 bài trả lời
  1. SSM.60.6

    SSM.60.6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Há to ra nào...1...2...3...ijjjjj
  2. Mr_Anti

    Mr_Anti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm hàng anh không thiếu. Sẽ phân phối đủ cho các chú. Chuẩn bị tiền mà đỡ nhé.
  3. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.613
    =))=))=))
  4. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.265
  5. hoangdungtong

    hoangdungtong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    152
    Vâng sẵn sàng tiếp đón hàng của chú, mai nhớ xả sàn nhé. [r24)]
  6. hasyphu

    hasyphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2009
    Đã được thích:
    505
    Đóng cửa phiên chú đạp xuống sàn được không
    Toàn cổ ảo à
  7. thaonhi

    thaonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa pác

    Pác đã có khen thì em nỡ lòng nào mà từ chối, kẻo không lại làm pác giận, pác mất vui, chứ SSM sàn thế này thì buồn nhiều rồi, phải không pác.

    Sẵn đây em cũng xin phạm phép mà phân giải đôi điều cùng pác nhé:

    Chữ ký của em đây đúng ra có nguồn gốc từ bài thơ "Sống" (Vô Danh), thơ rằng:

    [FONT=&quot]
    Sống ! [/FONT]
    [FONT=&quot]

    Sống không giận, không hờn không óan trách
    Sống mỉm cười để thử thách với chông gai.
    Sống vươn lên cho kịp ánh nắng mai
    Sống trong giữa muôn người không biết sống.
    Sống là động nhưng không dao động,
    Sống là thương nhưng chằng vấn vương.
    Sống hiên ngang nhưng chẳng khác thường,
    Sống để đời nói mình biết Sống.
    (Vô danh)

    Em giải thích thế chắc pác cũng hiểu tinh thần của em, [/FONT]

    Đồng ý là diễn đàn, tự do phát biểu, nhưng ai nói thật với em, em thương, em quí, em chẳng tiếc chi, nhưng dối em, gạt em là ...em giận, em ghét đó

    Sống bên em mà không biết sống thì ...hổng có được đâu đó [-X
    [-X[-X[-X[-X[-X[-X

    Thị Nhi cẩn bút.

    [FONT=&quot][/FONT]
  8. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.265
    Cục xương chó gặm được một phen phét lác. Đường dài mới biết ngựa hay. Hãy đợi đấy!
  9. hasyphu

    hasyphu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2009
    Đã được thích:
    505
    Nóng nảy như em thì nên bỏ bài thơ ở chữ ký đi
    Nó không hợp với em đâu.
  10. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh éo có thời gian hơi đâu tiếp chú thằng nào thích thì cứ bán chú giỏi lấy nick thật ra! Éo hơi đâu đi đôi co với mấy thằng đâu đâu [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này