Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2471 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 739996 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Mời bác gái ly ca phê ban mê!!!~o)
  2. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Vâng - 1 là cương quyết
    2 là học cách vỗ mông... anh FBV tha em, đừng nhắc lại vụ này.. em chọn 2, tiếp tục chiến đấu. Sống và chiến đấu vì tương lai con trai của em.
    FBV, khoaita2009, Rose20181 người khác thích bài này.
  3. babygirl1310

    babygirl1310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    9.545
    Đúng là nên có tỷ lệ tiền cổ hợp lý. Nhưng đó là khi em xác định tham gia thị trường, còn thì em hay nghỉ vài tháng 1 lần lắm (khi qua đỉnh), hi hi... Thường là em quay lại khi đã qua đáy được 1 khoảng rùi, như thế em thấy khỏe hơn là lúc nào cũng nắm giữ cổ phiếu quanh năm suốt tháng bác ạ. Bởi vì nắm giữ sẽ phải để tâm, nhiều khi thấy ảnh hưởng đến các việc khác :p
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Trong giai đoạn này.... tâm thế này... thị trường đi ngược... ta lội ngược thị trường... VNI càng xuống thì Enter càng mua!!!
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @vietinbanksc Khoaita2009 có nỗi buồn không muốn nói ra... vì mấy bữa nay có nhà hàng xóm của Khoaita2009 không được lái @vietinbanksc cho ăn đủ t+3 #:-s
    FBV, cavicovn, babygirl13102 người khác thích bài này.
  6. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    @tien_tran1181
    Vì tương lai của con thì không dùng từ "chịu đựng" mà phải "Hy sinh"
    Chỉ có mồ hôi và máu của đàn ông mới có thể thay đổi được người đàn bà của mình thôi.
    cpn, FBV, vietinbanksc4 người khác thích bài này.
  7. babygirl1310

    babygirl1310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    9.545
    Bác FBV hiểu nhầm ý em rồi. Bác nhận định là thị trường tương lai sẽ lên nên xuống ngắn hạn bác mua là đúng với chiến lược của bác mà :p
  8. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Vâng - vì tương lai con em chúng ta... chủ nghĩa AQ tý là phải " vỗ mông vợ " đúng lúc đúng chỗ... phải hy sinh đến giọt cuối cùng.... mồ hôi.
    FBV, Vuthanhnguyen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  9. babygirl1310

    babygirl1310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    9.545
    Đấy bác Khoaita full cổ nên làm sao mà yên tâm ngáy o o như bác Vietin được. Bác Vietin là vừa tiền vừa cổ nên ko đến mức phải lo lắng như bác Khoai, he he :p
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Với đàn ông. Gia đình là 1 nơi cần xây dựng. Nó như 1 tổ chim....
    1. Em hãy nhìn quan sát 1 tổ chim để hiểu " đạo" gia đình nó nằm và ẩn chứa trong đó. Gia đình bao gồm có tình yêu... nhưng tình yêu chưa thể là gia đình....nhưng gia đình thì có chứa " đạo" nên ta cần xây dựng học tập gom góp vun đắp. Các bác thấy 1 cặp chim có thể ko có khái niệm tình yêu như loài người... nhưng lại làm được cái tổ....chim thì nó chả hiểu yêu là gì... nhưng nó xây tổ ... cho dù rối như tổ quạ cũng là 1 cái tổ muh đẹp như tổ chim Mạnh Quạch chim Hộc hay Uyên Ương hay cao tít trên đỉnh núi đảo hoang như chim Yến ... thì cũng là 1 cái tổ.
    2. Tình yêu tuy rạn nhưng gia đình ko thể vỡ. Vậy xây dựng hàng gắng thật ra rất dễ vì yêu nó cũng dễ lắm. Với chừng ấy tuổi.... và ở chung 1 nhà thì xây khó chứ yêu thì dễ.... em vỗ mông nhiều lần thì không yêu cũng sẽ thương... thương thì yêu lại thôi. ( cái này sách nói... anh ko nói) . Vậy nhiệm vụ của em là làm chim đực mạnh mẽ... thì thế nào rồi chim cái cũng thành uyên ương trở lại. Còn em ko mạnh mẽ về bản thân sức khỏe... và mọi thứ thì lúc ấy... tính kiểu khác... hehe
    cpn, gagiaqua, babygirl13105 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này