Nếu không dám mơ lớn, dân tộc mãi nhỏ bé_Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanvvvvv, 13/12/2025.

538 người đang online, trong đó có 215 thành viên. 06:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2692 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.580
  2. ATH

    ATH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2023
    Đã được thích:
    12.338
    Nhất là ở cái TT vặt lông gà này =))
    thatnhudem thích bài này.
  3. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    137.991
    Quá` đơn giản
    Thiếu nhân tài
    nhanmap2004, thatnhudemSendMe thích bài này.
  4. khuchatsongque

    khuchatsongque Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2022
    Đã được thích:
    2.432
    tt toi ko cụ râu bạc?
  5. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.559
    Sếp Dragon Capital nói thẳng: Người Việt đầu tư vào quỹ nhưng chỉ nắm giữ hơn 1 năm và thường so sánh với lãi suất ngân hàng
    Thứ 7 , 13/12/2025, 11:20
    Vị chuyên gia cho rằng nếu người dân không hiểu về đầu tư, về tài chính thì họ sẽ không bao giờ hành động đúng được.
    nguyenhung101085 đã loan bài này
  6. Waterdongdo

    Waterdongdo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2021
    Đã được thích:
    2.056
    Bọn đấy vừa được ăn, vừa được chửi nhỉ
    nguyenhung101085 thích bài này.
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.559
    Uhm. Vì dám làm lớn thật mà cụ...chứ nhỏ lê như tôi chỉ biết làm lớn chuyện thôi
  8. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.840
    Không ai có thể mơ mà không ngủ…theo tôi thì thiếu cái giường.
    Tôi thì thấy cả dân tộc đang mơ…mà chưa thấy thức để làm.
    Giờ thì nên thức dậy…làm đi thôi.
    hoangquan376SendMe thích bài này.
  9. Bully28

    Bully28 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2018
    Đã được thích:
    414
    Cứ làm tốt mấy chuyện nhỏ đi tự khắc có lớn. Việc nhỏ còn chưa ra đâu vào đâu mà mơ lớn. Riêng cái chuyện biết lớn biết nhỏ thôi đẫ đủ vật vã rồi.
    hoangquan376SendMe thích bài này.
  10. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.123
    Thi thoảng mới lên diễn đàn, nay đọc được bài viết này và theo đường link, Tôi được biết thêm các bài viết trước. Bant thân luôn biết: mỗi người đọc - mỗi nhận thức - mỗi quan điểm ... với Tôi, nội dung rất hay và bổ ích. Xin cám ơn Bác @toanvvvvv .

    Phải truy lục đọc các bài viết, comment của Bác chủ nhằm sâu chuỗi nội dung, tuy vậy Tôi vẫn còn lơ mơ, chưa mạch lạc. Xin hỏi đại ý các phần ntn đúng không ạ (trích từ các bài viết):
    + "... Nếu phần 1 tôi nói về khát vọng, phần 2 nói về cái giá phải trả, thì phần 3 tôi sẽ nói điều cốt lõi: khát vọng và cái giá đó không thể được gánh bởi một mình người tiên phong. Vai trò của “người khổng lồ” là mở đường, không phải gánh cả con đường..." - trích từ phần 3.
    + "...Nếu cả dân tộc chỉ toàn người đòi thành quả nhưng né đánh đổi, chỉ toàn người nói “phải như thế này, phải như thế kia” mà không ai dấn thân, thì khát vọng sẽ mãi là khẩu hiệu.." - trích từ phần 4.
    + "... mọi xu hướng lớn đều bắt đầu từ một thứ rất giản dị: cách một con người đối diện lựa chọn trước mặt... Những hành động nhỏ này, khi được nhân lên hàng triệu lần, trở thành năng lực quốc gia..." - trích từ phần 5.
    + "... Trưởng thành cũng là biết phân biệt giữa phê phán và phá cho sướng miệng. Phê phán là để sửa, để làm tốt hơn. Còn nhiều khi người ta chỉ mượn chữ “phê phán” để trút bực bội, để cảm thấy mình tỉnh táo hơn người khác. Một xã hội mà ai cũng chờ người khác làm đúng trước, còn mình thì đứng ngoài chỉ tay, thì khó mà lớn nổi..." - trích từ phần 6.

    Thú thực còn nhiều điểm Tôi chưa lĩnh hội hết, chưa hiểu thấu sự nhất quán của các phần, nếu được thì Bác chủ tóm tắt và chỉ bảo thêm.

    Cám ơn Bác @};-@};-@};-.
    toanvvvvv thích bài này.

Chia sẻ trang này